1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atamyzuwa

    atamyzuwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lúc tôi quen ông,tôi ko nghĩ rằng tôi sẽ thích ông đến như thế.Tôi chỉ nghĩ,tính của ông thật hay và tôi làm quen.Làm quen xong thì tôi lại tự nhận ông làm người yêu,mặc dù ko biết ông có thích tôi ko.Rồi từ cái danh hiệu ấy,tôi lại tiến thêm 1 bước nữa,đó là thích ông,hix,buồn cười nhỉ,nhưng tôi ko cười nổi đâu.Tôi thích ông thật sự mà,tôi lên net 6 lần 1 tuần vì nghĩ rằng lên sẽ gặp ông.Tôi về nhà sớm hơn mọi ngày vì nghĩ rằng ông sẽ gọi điện thoại cho tôi.Tôi chỉ biết rằng,từng ngày từng ngày,tôi chỉ thích nhìn thấy ông,nghe ông nói chuyện và nghe cái chất giọng có vẻ như rất buồn cười của ông.Tôi đã từng nói với ông,khi nào ông ko còn yêu tôi và có người yêu mới,hãy nói thẳng với toi 1 câu,và ta sẽ là bạn của nhau.Nhưng ông có biết,đó chỉ là cái cớ thôi.Vì tôi sợ cái cảm giác ông xa tôi,ông ghét tôi,nên tôi mới dùng biện fáp cuối cùng là làm bạn thân.Vì như thế,tôi sẽ vẫn được nhìn ông cười,được nghe những tâm sự của ông.Dù cho điều đó có làm cho tôi rất rất đau khổ,nhưng vì tôi là con gái,tôi luôn lo xa mà.Nếu quả thật điều đó sẽ xảy ra,tôi sẽ luôn nhớ những kỉ niệm của tôi và ông.Tôi sẽ nhớ cả những bài hát ông gửi cho tôi,tôi nhớ những câu nói mà ông đã thì thầm bên tai tôi.NHỮNG ĐIỀU ĐÓ ĐÃ LÀM CHO TÔI HẠN PHÚC LẮM RỒI!
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko viết gì ,cũng ko đọc lại nhưng sao vẫn vào đây ...Vào để xem bạn có vào ,có viết gì không ....Như thói quen vậy ....Và rồi ....
    Nhưng cũng chẳng sao ....
    Lâu rồi không gặp bạn ,cũng ko thấy bạn nhắn nhỉ ...Chắc bận .Cứ nghĩ thế đi ..Lại công việc ,lại bù đầu để quên mọi thứ.....
    ....Rồi sau nữa....
  3. atamyzuwa

    atamyzuwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ngày nữa tôi ko gặp ông,1 ngày tôi cảm thấy buồn.Chờ ông trên net,ngồi ko biết làm gì ngoài việc chờ ông.Cứ mỗi người online là tôi lại hi vọng đó là ông,nhưng nó lại càng làm tôi thất vọng hơn.Ông ko có trên net làm tôi lên net cũng ko thấy vui.Dù tôi và ông đã nhận làm ny,tôi cảm thấy rất vui,lúc đầu tôi thấy ông cũng như thế,nhưng sao tôi vẫn cảm thấy 1 cái gì đó ko đúng từ ông.Hay vì ông quá nhiều tai tiếng nên tôi nghi ngờ chăng.Thái độ của ông làm tôi thấy buồn nhiều lắm.Mỗi bức thư ông viết cho tôi,tôi đều cất giữ cẩn thận,còn tôi chẳng thể nào biết ông có như tôi ko.Tôi viết cho ông 7 cái mail thì ông viết cho tôi 2 mail,tôi ko bắt buộc ông fải reply lại tất cả những cái mail đó,nhưng ông cũng đừng thờ ơ với nó như vậy.Ông ko trả lời gì cũng ko hề nói gì bức thư đó,cứ như là ko hề có nó vậy.Nhưng sao tôi vẫn cứ mong,cứ mong rằng tôi và ông sẽ mãi là ny.Mong chỉ là mong.....
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 25/01/2006
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Hà Nội lạnh .Cảm nhận đầu tiên về Tết là lạnh. Cái lạnh buốt da thịt.Tết năm nay buồn hơn mọi năm, hay tại mình lớn rồi nên mất đi cái háo hức của tụi trẻ con...Trong mình trong ko có cái gì gọi là háo hức.Ở nhà ,lúc nào cũng lủi thủi 1 mình .Thấy buồn .
    27 Tết .....cảm nhận về Tết chưa rõ rệt, thấy mọi người vội vã bước đi, còn mình cứ lững thững chậm chạp....Tết của riêng mình có lẽ cũng diễn ra như thế...buồn tẻ vô vị quá... .Mới nghỉ ở nhà chưa đầy 1 tuần ,mà sao thấy bồn chồn ,bứt rứt .Bạn bảo tại mình quen đi ,quen va chạm ,quen bận rộn nên bây giờ mới thế ......Chắc vậy ....Mới mấy ngày đầu , hết lủi thủi 1 mình rồi lại đi .Quanh quanh quẩn quẩn là vậy ...
    ....Tết đến rồi ,bạn lại không về,lại bận việc này việc kia .Còn kêu nhớ nhà ,nhớ Tết .Cũng chẳng biết nói với bạn thế nào bởi điều muốn nói mình đã nói với bạn hết rồi .Còn đâu thì tùy bạn ,bởi mình cũng đâu là cái gì ,chỉ nói được đến thế thôi .Hôm nọ mình nói với bạn ,mình đang dần quên bạn ,quên tất cả .Bạn chẳng trả lời gì ....Thì cũng kệ đến đâu thì đến ....
    ...Năm nào cũng vậy ,Tết đến ,mình thường có thói quen viết rất nhiều mail cho bạn .Cũng chẳng để làm gì ,chỉ kể cho bạn nghe thật nhiều về mọi người ,về Tết ,về Hà Nội ...Rồi lại hẹn ..Hẹn khi bạn về sẽ thế này thế kia ...Hẹn đi hẹn lại cũng mấy năm rồi mà vẫn chưa thực hiện được ....
    Cả lời hẹn dẫn bạn đi ngắm hoa Xưa nữa .Bạn biết không ,năm nay tự nhiên hoa Xưa nở sớm.Sớm đến không ngờ ,và ở 1 nơi cũng không ngờ....Ngã tư Cầu giấy-Láng-Bưởi gần nhà bọn mình .Từng chùm hoa trắng nhỏ li ti trắng xóa cả 1 góc trời ...Chẳng hiểu sao ,hôm nhìn thấy những bông hoa Xưa đầu tiên nở ,tớ lại háo hức và vui đến thế ....Cùng đứa bạn đứng ngắm mãi .Năm nay tớ cũng có hẹn với 1 ngưòi bạn ở rất xa về Hà Nội .May quá ,năm nay hoa nở sớm đến kịp ngắm ....Còn bạn thì không biết bao giờ nhỉ ??!!!
    Một năm mới đến ,với những điều mới đến ...Mong bạn có đủ tự tin , đủ can đảm , đủ lòng quyết tâm , thêm một chút dũng cảm , ...để có thể đạt được những dự định của mình trong năm mới ! ^_^Cố lên bạn nhé .....
    [​IMG]
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 26/01/2006
  6. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Một mùa xuân mới ,tôi háo huc chờ đón mùa xuân này vì tôi có cảm giác rằng nó sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.Bạn yêu quí của tôi ơi,liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không?chỉ sợ rằng tới lúc đó số phận lại đẩy chúng ta xa nhau hơn về địa lý.Bạn vẫn luôn luôn ở trong trái tim tôi,không một lời hứa hẹn cho kiếp này phải không ?bạn đã cột tâm hồn tôi bên bạn măcdù tôi cũng muốn vậy đó.Năm năm qua chúng ta chỉ có dịp tình cờ găplại một lần va tôi biết rằng bạn vẫn bên tôi ,dõi theo từng bước tôi đi ,cho dù không có nhưng bạn luôn bên tôi.Một lần và mãi mãi -có một ai nói điều đó cho tôi va tôi hiểu đó là âm thanh cao nhất mà không ai muốn nghe,tại vì trời đất dẫu có tròn nhưng nó quay quanh truc của nó bạn ạ.
    Tôi yêu quí bạn và sẽ cố gắng vì bạn,vì tôi,vì chúng ta không thể tách rời ít nhất là tôi nghĩ vậy.Sẽ có một ngày em se hoàn toàn thuộc về chiếc dép ấy trọn vẹn cho 10 năm tròn chiếc dép nhé- cho dép le loi hết đơn côi.
  7. haianhau

    haianhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hihi,
    Tet sap den roi. Thoi tiet o day that la khac. Nong 43 do roi lai xuong con 20do. Ko biet thoi tiet the nay nen lam con nguoi minh thay doi ko nhi? Cung nong cung lanh.
    Nam nay co nhieu cai chuyen bien qua, dot ngot nhieu cai den voi minh. Trc minh muon tron di that xa nhung roi day, no cung den va minh cung xac dinh nen doi mat va moi chuyen co nhieu cai kho xu nhung cung da vung vang, doi mat voi thach thuc nen chuyen no cung dan qua. chac cung se co nhieu cai den nua nhung ma cung se lai fai doi mat thoi ma, cuoc song chac se co nhieu cai den roi se lai di nhung co nhung cai de sau nay ko fai hoi han va dat dc muc dich cua minh dung ko ba???
    Toi nghiep ba that, suot ngay mong toi ve ma toi lai ko ve dc, co nhieu cai tot dep cung muon gianh cho toi. Luc nao cung chi muon biet toi nghi gi, dang lam gi, muon gi thoi ah. Ba fai biet ba muon gi trc chu.
    Lam prọect met vay ah? Chac cung chi la lan dau thoi nen moi thay kho, lam 1 or 2 lan se quen thoi tu nhien chac se lam vai ba cai 1 luc dc dung ko? Cu co gang lam di ha.
    Nam moi tet den mong ba se co nhieu project moi den voi ba ha.
  8. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    @ Anh: em muốn nói với anh nhiều nhiều lắm nhưng cuối cùng em lại chẳng thế nói được gì. Anh biết vì sao ko? Em cũng chẳng trả lời được câu hỏi ấy. Như có lần anh nhận xét em đó, em ko thể thể hiện tình cảm của mình, mà nếu có thể hiện em cũng thể hiện 1 cách vụng về. Anh ghét em phải ko? Em cảm nhận thấy thế nhưng mỗi lần em hỏi anh như thế là 1 lần anh giận em. Em muốn gặp anh hơn bao giờ hết nhưng em ko thể, em luôn cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ, ko cần bất cứ cái gì mà, kobao giờ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, chỉ để nó tự tìm đến với mình, mà có bao giờ được như thế. Cứ hy vọng rùi lại thất vọng, cứ cười rồi lại khóc. Ít ai biết được em vẫn hay khóc, khóc vì nhiều thứ nhưng tóm lại vẫn chỉ là khóc vì chẳng ai quan tâm đến mình, mình vẫn mãi 1 mình, lặng lẽ đi, lặng lẽ về, chẳng ai biết đến sự tồn tại nếu mình ko xuất hiện trước. Tết này có lẽ là thời gian để em suy nghĩ, refresh lại mình, giúp mình có đủ nghị lực để vượt qua 2 kì thi quan trọng. Nhưng anh cứ như thế thì em biết làm thế nào? Thà anh nói ra còn hơn, anh cứ hững hờ mãi thế càng làm em thêm buồn thôi.
    Chắc anh chẳng bao giờ vào box Tâm sự hay xem profile của em để biết em post bài ở đây nên em có thể viết thoả thích. Mà nếu anh đọc được thì cũng có ý nghĩa gì đâu, anh sẽ mãi im lặng mà! Có lẽ em chỉ biết khóc thôi. Em cầu chúc cho anh hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong năm mới này. Còn em vẫn cứ lặng lẽ 1 mình, tận hưởng niềm vui 1 mình! Dần dần em sẽ quen và chai lì với cảm giác ấy.
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    28 Tết ,hôm nay Hà Nội nắm ấm bạn àh .Tớ cũng bắt đầu bận rộn với việc dọn dẹp nhà cửa .Nhưng cũng chỉ linh tinh thôi .Tớ cũng đâu có biết làm việc gì .
    Tối qua nói chuyện với bạn .Rồi cũng chẳng biết nói gì nữa .Thương bạn thôi ,ngoài ra chẳng biết làm gì giúp bạn .Biết bạn khó khăn vất vả ,chỉ biết động viên bạn .Mọi điều tớ muốn chỉ mong bạn được vui và hạnh phúc ....
    Đúng là ngoài bạn ra ,tớ chẳng quan tâm đến ai nhiều như thế .Chẳng hiểu sao ...nhưng bởi bạn là bạn của tớ mà .Bạn iu quý nhất trên đời ...
    Rồi những điều bất ngờ sẽ đến với bạn
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    ?oNhững giọt nước mắt của quá khứ hãy để cho nó trôi đi; những cô đơn buồn phiền hãy để tôi giúp bạn xóa sạch; những gì thuộc về bạn, hãy cho tôi được thấu hiểu; và những gì thuộc về tôi, xin cùng bạn sẻ chia? Tôi sẽ xóa, xóa tan những khoảng trống trong tâm hồn bạn bằng hy vọng và tình thương yêu??
    Tôi tự hỏi .. thế nào là một người bạn và thế nào là một tình bạn ? Phải chăng .. một người luôn có mặt cạnh ta bất cứ khi nào ta cần đến .. một người luôn cùng ta sẻ chia niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống .. là một người bạn .. và mối chân tình đó .. là tình bạn ? Tình bạn .. dẫu chẳng hề rắc rối và khó định nghĩa như tình yêu .. nhưng để hiểu, cảm nhận và đạt được .. chẳng hề đơn giản ..
    Đã bao giờ .. có một ai đó ? làm một điều gì đó cho bạn .. một điều thật dung dị, bình thường nhưng lại khiến bạn ấm lòng, yên tâm và cảm động .. chỉ đơn thuần vì bạn là bạn người ta .. hoặc chỉ đơn thuần vì người ta xem bạn là bạn ? Đã bao giờ ? bạn cảm kích trước tấm chân tình của một ai đó .. và bạn rất muốn cho người ta biết .. nhưng không sao thốt được thành lời ? Tôi đang chờ để lắng nghe bạn .. lắng nghe .. tình bạn
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 30/01/2006

Chia sẻ trang này