1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc tớ giận bạn nhiều lắm!!! Nhưng rồi tớ lại thôi! Tớ ko muốn thời gian ít ỏi này là giận và giận!!!
    Nhưng dường như những gì đang diễn ra, những gì bạn đang làm... Có lần bạn nói với tớ, bạn ít quan tâm đến "người khác" lắm, và cái gì thường xuyên quá bạn sẽ rất dễ chán! Lúc đó, tớ muốn nói ngay với bạn rằng... tất cả những gì đã qua của bạn theo tớ chưa sâu đậm lắm và bạn chỉ nghĩ cho bản thân của mình mà thôi! Bạn ít quan tâm đến "người khác". Nhưng tớ lại ko nói được với bạn điều đó!!!
    Tình yêu là gì cơ chứ? Quan tâm, chia sẻ, vun đắp... Bạn có bao giờ nghĩ là nếu bạn ít quan tâm đến " người khác" như vậy thì một ngày nào đó người đó sẽ ra đi khỏi bạn ko? Tớ chắc bạn ko nghĩ đến điều đó bởi bạn chỉ biết bạn mà thôi! Bạn ko lo sợ mất người ta=> và thật sự bạn chưa yêu người ta!
    Chỉ khi nào bạn sợ mất người ta, bạn muốn gặp người ta, ở bên cạnh người ta, thấy người ta là một phần không thể thiếu được với bạn... tớ nghĩ lúc đó bạn mới thật sự yêu!
    Tớ mong rằng cái cảm giác mong manh của tớ sẽ bị xoá nhoà, mong rằng những giận hờn vu vơ sẽ tan biến mà thay vào đó là sự quan tâm, chăm sóc... thật sự của bạn! Bạn ko sợ mất tớ chỉ làm cho tớ buồn hơn mà thôi! Nhưng bạn biết đó, 1 bông hoa không được tưới nước hàng ngày thì sẽ dần héo mòn và ra đi! Nếu bạn thích và yêu bông hoa đó, hãy giữ bên mình để được nhìn ngắm thường xuyên!
    10 day!
    Thời gian thật ngắn ngủi để làm những chuyện mà bạn bảo là bạn ko làm được cho tớ khi bạn ở xa!
    Có điều, tớ thấy bạn ko trân trọng những ngày đó! Bạn chỉ trân trọng bản thân mình mà thôi!
    Tớ mong bạn suy nghĩ và hãy giành thêm thời gian nữa nhé!!! Thời gian không chờ bạn và cũng chẳng chờ ai bao giờ cả! Tớ ko muốn mất bạn và tớ mong rằng bạn cũng ko muốn mất tớ!
  2. atamyzuwa

    atamyzuwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày rồi nhỉ,ko gặp ông tôi buồn quá.Từ Tết đến h ko thấy ông nói gì với tôi,net nhà lại hỏng,trời đất ạ,hình như là tôi xui hết mức luôn.Ko điện thoại của ông,ko mail,ko message.Buồn!
    Cái cảm giác ko diễn tả được,cũng ko biết tại sao nữa.Tôi ko thể hiểu được những gì ông đang nghĩ hay những lời ông nói với tôi.Nó có là thật ko???Tôi luôn tự hỏi, mối quan hệ ảo này còn kéo dài ko?Cứ mỗi khi tôi định dứt khoát,hay là sẽ đi tìm 1 người bạn quan trọng khác.Nhưng tôi ko làm được,tôi nói chuyện với ông,thì lại thôi ngay cái ý nghĩ ấy.Và lại càng nhớ ông hơn.Giá mà có 1 người náo đó làm tôi lung lay,làm cho tôi cảm thấy nếu thiếu ông thì tôi sẽ ko sao.Nhưng chẳng có ai cả,tôi chẳng còn quan tâm đến bất kì 1 boy nào khác từ khi quen ông.Giá mà có thể!
    Sao tôi lại buồn nhỉ,ông ko hề nói là sẽ chia tay,ông ko hề nói là chán ghét tôi,ko hề nói đã có 1 người nào khác ngoài gunbound.Tôi chẳng biết,hình như tôi ghen với cái trò gọi là gunbound ấy,giá mà ông cũng quan tâm tôi như nó vậy.Tôi sợ 1 ngày nào đó ông sẽ nói chia tay,sợ 1 ngày ông sẽ nói đã ko còn gì với tôi cả.Ko biết lúc đó tôi sẽ ra sao đây.Hôm giao thừa ấy,đúng cái lúc bắn fáo hoa ấy,tôi gọi điện thoại sang nhà ông,nhưng ko được,ông đã đi ra ngoài mất rồi.Buồn ghê gớm!Trong cái giờ khắc thiêng liêng ấy,tôi chỉ muốn thấy ông,nghe giọng nói của ông,và được chúc ông những điều tốt đẹp nhất.Khi đó,đầu tôi ko nghĩ gì khác ngoài ông ra,chỉ có ông thôi!
    Tôi ko mong ông biết tôi như thế này,nhưng ko hiểu sao trong tôi lại mong ông sẽ biết đến bài viết này,sẽ biết rằng đối với tôi,ông quan trọng như thế nào.Người bạn quan trọng nhất trong trái tim tôi
  3. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0

    Được lamthanrung sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 03/02/2006
  4. atamyzuwa

    atamyzuwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    cái ông này ,người ta đang tâm sự thì nhảy vào cho cái tay thế kia à.Mất cả hứng!
  5. haianhau

    haianhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tinh ban la nhung dieu chan thanh, cung deu xuat fat tu trai tim.Ban be se cung nhau di tren 1 con duong, ko co diem xuat fat va cung ko co diem dung, chi biet 2 nguoi cung se cung di, di mai, lang nghe va cung biet dong vien gop y nhau.
    Lon roi, cuoc song lo toan nhieu hon, co nhieu suy nghi hon, va cung bi cuon hut vao cong viec nhieu hon. Bay gio toi moi tham dc canh hoc sinh ra truong di tim viec cung that la vat va khi ben canh ko gia dinh, nguoi than co, ban be it, thay cang ngay cuoc song cang kho khan len.Nhung suy nghi lo toan cua nhung nguoi lam cam.
    Toi bi mang, toi biet dao nay nguoi ta thay toi cau kinh ca ngay, gap nguoi nao mat co ve cung tram tu, lam viec cang thang nhieu hon. Toi cung chua biet fai lam the nao, chi co biet fai co gang thoi, roi moi chuyen cung se qua, buon trai voi cuoc song khac han buon trai voi viec hoc hanh.Hien tai gio toi chi biet, co gang co gang fan dau, dich cua toi cao va dai.Chac doi den luc ma toi co thoi gian noi chuyen coi mo hon, ngoi tren internet nhieu hon chac cung se ko co nua.Toi thay minh cung da lon them dc 1 tuoi roi nhung ma cung gia di nhieu, biet chap nhan nhieu cai nhung ma co le cung gia di nhieu nen nhieu cai bi cham di.
    mong la dot toi toi cung se dc vay ne
  6. MeoConNhiNhanh

    MeoConNhiNhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @haianhau:Không biết bạn có còn nhớ Hoa Xưa ko nhỉ ,loài hoa bạn chưa tận mắt thấy bao giờ,chỉ biết qua lời kể của 1 ai đó .Tháng 3 ,hoa Xưa nở rồi đấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được meoconnhinhanh sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 04/03/2006
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ hỏi bạn :"Nếu tớ ko làm bạn của bạn nữa ,bạn có sao ko?"Có lẽ câu hỏi đó hơi bất ngờ đối với bạn .Tớ cũng đã nghĩ về điều này nhiều ,định sẽ chẳng bao giờ nói với bạn ,sẽ lặng lặng mà đi .Tớ nói thì sẽ sao nhỉ?Sẽ lại cãi nhau ,lại tranh luận và bạn sẽ nói tuỳ tớ ,bạn luôn tôn trọng mọi quyết định của tớ .Sẽ là vậy .....
    Tớ cũng chẳng biết làm sao tớ lại có cái ý nghĩ rằng tớ sẽ bỏ bạn ,sẽ không là bạn của bạn nữa .Có lẽ bởi tớ đã mệt ,tớ mệt mỏi vì những cố gắng của mình ,mệt mỏi vì chính tình cảm của mình .Tớ đã nói với bạn về nỗi sợ của mình ,tớ sợ rằng một ngày nào đó tớ sẽ ko còn tình cảm gì với bạn và biết đâu đó một ngày chúng ta gặp lại nhau tớ sẽ không còn nhận ra bạn ,sẽ lướt qua bạn như những người xa lạ ...Tớ đã rất sợ điều đó ,sợ hãi rồi níu kéo .....Còn bây giờ thì sao ???hình như những điều tớ lo sợ đang xảy ra.Ko như tớ nghĩ ,tớ đón nhận nó một cách thản nhiên ,nhẹ nhàng .Ko sợ hãi ,ko níu kéo ....như có một làn gió thổi qua , cuốn đi mọi thứ ....Trong tớ bây giờ hoàn toàn trống rỗng ,tất cả trống trải như một tớ giấy trắng ...Tớ dần hờ hững với bạn ..Tin nhắn ,rồi những lời hỏi thăm ..Tất cả đối với tớ đều rỗng tuếch .Thậm chí khi bạn nói về bạn ,về những vất vả của bạn ,tớ cũng không hỏi han ,quan tâm .Nếu là trước đây tớ sẽ hỏi ,tớ sẽ lại lo lắng ,sẽ lại ở bên bạn ,động viên ,khích lệ.....
    Có đôi khi tớ ko còn hiểu ngay chính bản thân mình nữa...Trước kia ,tớ đã dành không biết bao tình cảm ,cố công vực ,cố công vun đắp cho tất cả ...vậy mà bây giờ chính tớ lại bỏ đi ,lại tự phá hỏng.Bạn đọc những dòng này ,đọc những suy nghĩ của tớ .Bạn sẽ thế nào ?Sẽ lạii để tớ tự quyết định ,sẽ lại nói bạn tôn trọng mọi quyết định của tớ ,có thế nào bạn cũng chấp nhận hay là sẽ khác ??Hay là bạn sẽ làm mọi điều để thay đổi tất cả....Tớ mong bạn sẽ làm mọi điều ,mong lắm ...Còn tớ bây giờ ,tớ không còn đủ sức nữa....
    "Sẽ buồn ,sẽ là mất mát lớn "Bạn đã trả lời tớ vậy ...Nếu là trước đây ,tớ sẽ mừng lắm ,sẽ vui lắm ,vậy mà khi nghe điều này tớ lại thấy bình thản ,ko vui cũng không quá buồn .Buồn ,mất mát lớn ...Biết vậy nhưng liệu bạn có làm gì để đó không còn là mất mát lớn không ?Chắc là không .Bạn sẽ để mặc đấy .Bởi bạn luôn tin rằng nếu tớ có bỏ đi thì trong tớ không phải vậy ,tớ bỏ đi rồi tớ sẽ lại phải quay lại ,bạn tự tin vì đã biết quá rõ tớ ,biết quá rõ về tình cảm của tớ ...
    Bạn biết không ??Khi nghe bạn nói rằng bạn tin vào tình cảm của tớ ,và tin rằng tớ sẽ không bao giờ bỏ bạn .Tớ vừa thấy vui ,vừa thấy buồn ....Liệu bạn có tự tin quá không ???Mọi cái đều có giới hạn của nó ...Một khi đã qua giới hạn đó rồi thì sẽ ko bao giờ quay lại được .chắc bạn hiểu ý tớ .......
    ...Nếu một ngày nào đó tớ đi...Tớ chỉ có thể nói với bạn một câu :"Tớ xin lỗi !"
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 06/03/2006
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 06/03/2006
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Khi cảm thấy buồn chán mình nên làm gì ??? Phải làm gì hay cứ để mình trôi theo những nỗi buồn??? Nhưng để nó trôi đến bao giờ nữa đây??? Cái vỏ ốc nặng đến thế sao? Hãy nhìn xuống chân và bước ra nào .. nhẹ nhàng, êm ái !
    Con đường tơ lụa (Silkroad)
    Kitaro

  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tự nhìn lại xem, có thực sự là ''tĩnh trong tâm'' k0 mày? Làm sao mày cứ phải thế nhỉ? Cái vẻ mặt của mày đôi lúc trông đáng ghét lắm. Trước đây mày nghĩ thế nào, và giờ thay đổi ra sao thì hãy nói ra. Biết là khó khăn lắm, nhưng nói ra thì nhẹ nhàng hơn đấy, mày tưởng im lặng là tốt hơn àh, biết đâu như thế vô tình khiến mày và cả nó buồn hơn. Đc ng khác tin tưởng cũng mệt mỏi lắm, vì điều đó mà mày có khi phải nghĩ hộ cho cả người ta, phải cố gắng để họ k0 mất niềm tin, hoặc đôi khi bị sự tin tưởng đó níu kéo. Tao k0 thúc giục mày phải quyết định điều gì cả, vì như mày nói giờ có mọi chuyện có thế nào thì mày cũng đón nhận một cách bình thản. Nhưng bao giờ cũng vậy, mày chỉ giỏi nói thôi.
    K0 hiểu sao nhìn mày bây giờ và trước đây một năm chẳng khác đi tẹo nào cả. Vẫn thế... Bình thản, cười nhạt... Có vui hơn k0? Có lẽ có, những niềm vui thoáng qua nhanh quá! Buồn! Ng ta chẳng bao giờ hài lòng với những gì miình đang có... Hoặc họ đang có rất nhiều mà k0 biết, cứ mải mê chạy theo một điều xa vời sắp vuột khỏi tay. Có phải là liều lĩnh, ưa mạo hiểm k0 nhỉ? Nghĩ kỹ ra, mày cầu toàn quá, nên chẳng bao giờ thôi tìm kiếm ... "Hạnh phúc ở nơi nào, đến bao giờ thôi hết hoài mong..."

Chia sẻ trang này