1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 02/11/2007
  2. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá.
  3. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, khi nào thì chúng ta có thể quay về theo đúng nghĩa là bạn nhỉ, tôi đã làm hỏng nó.
    Bao giờ thì tôi có thể quên, khi công việc quấn tôi đi, tôi vui vì không có thời gian để nghĩ về bạn, nhưng khi rỗi rãi tôi lại tự nhấn chìm mình trong những suy nghĩ về bạn.
    Điều buồn cười là dù đã biết được vị trí của tôi trong bạn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng, tôi luôn nói với bạn là tôi sẽ từ bỏ, tôi sẽ không nhớ, không khóc nữa. Nhưng....
    Chúng ta chỉ cách nhau một cái click chuột, nhưng không bao giờ ta có thể vượt qua được cái bức tường ngăn cách đó, không bao giờ phải không bạn.
    Bạn thật lạnh lùng, bạn im lặng trước đau khổ của tôi, nhưng ở khía cạnh nào đó thì có thể bạn làm vậy là đúng, tàn nhẫn nhưng mà vẫn đúng. Còn tôi, tôi đau và mong có thể oán giận về thái độ của bạn.
    Lang thang và tìm được cái topic này, nó ấm áp và buồn, tôi đọc và khóc.
    Cố gắng vượt qua nhưng khó quá, tôi đành dừng lại tất cả những kế hoạch của mình vì tâm tôi không tĩnh, tôi đã tự làm cho mình đau và giờ tôi cần thời gian để nỗi đau qua đi.
    Bạn là người có vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Nhưng tôi không là gì trong trái tim bạn cả.
  4. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Khi không biết làm gì để vượt qua nỗi đau, tôi cứ muốn viết linh tinh mọi thứ, viết để khỏi phải nói, để khỏi phải nghĩ.
    Mọi cái đã đi qua, con đường còn dài, tôi vẫn là kẻ lang thang trên đường dài tít tắp. Sao ánh mắt tôi không hướng về con đường mà tôi sẽ đi. Ai sẽ chờ tôi ở phía ánh sáng đằng kia. Tôi lại cứ ngóng cứ trông về khoảng tối xa xôi phía sau tôi, cố gắng tìm kiếm hình ảnh và cuộc sống của bạn nơi đó.
    Tôi thật có lỗi với chính bản thân mình.
  5. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    HN hôm nay bắt đầu lạnh rồi bạn ah, chắc mai sẽ có mưa nữa đấy. Ngày mai tôi sẽ bước sang một tuổi mới, một ngày lạnh cóng, cũng không sao cả, tôi đã xác định tinh thần cho mình rất nhiều về chuyện này rồi, nhưng tôi không biết bao lâu thì tôi có thể trở về như ngày xưa.
    Tôi chẳng mong bạn nhớ đến cái ngày đấy vì bạn cũng chẳng có tâm trí nào mà để ý đến tôi, tôi cũng chẳng muốn nhớ đến nó làm gì.
    Ngày mai sẽ lạnh và buồn lắm, tôi chỉ muốn dành cả ngày mai cho công việc và học tập, vì chuyện này mà tôi đã phải gác lại rất nhiều kế hoạch của mình.
    Nhưng giờ đây tôi rất nhớ, nhớ lắm nhớ nhiều lắm, lúc nào tôi cũng có thể khóc được.
    Vì bạn tôi đã co mình lại như một con ốc, bao bọc mình bằng cả vỏ khô cứng.
    Bạn ah, tôi rất nhớ bạn và cầu chúc cho bạn được hạnh phúc
    Mai này khi chúng ta gặp lại nhau, sẽ thế nào nhỉ, tôi sẽ chào bạn bằng một nụ cười?
    Mai này khi chúng ta gặp lại nhau, tôi mong nước mắt sẽ không rơi
    và bạn đừng nhìn tôi với anh mắt dè dặt, tôi sẽ không vượt qua cái giới hạn đó đâu.
    Mai này khi chúng ta gặp lại nhau, tôi không biết nữa, nước mắt lại rơi rồi.
    Biết đâu đấy có thể chẳng bao giờ chúng ta gặp lại nhau....
  6. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn bắt đầu như bạn bình thường thôi
    vì thât sự rất quý...ko ngờ lại làm cảm thấy phiền phức....buồn lắm ý

Chia sẻ trang này