1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    có ai quý mến bạn như tôi quý mến bạn không?Có ai nhớ bạn như tôi nhớ bạn không?nếu có bạn hãy cho tôi biết với nhé!!!

  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sao nay bạn lại lên vậy? Hôm trước tớ bực mình với bạn lắm đấy. Tức chết đi được. Tức đến rơi nước mắt. Lúc nào bạn cũng thế....chẳng thay đổi được. Tớ đã quen nhưng không có nghĩa là không bực mình.Cứ ai làm tớ tức ...hì hì đột ngột là nước mắt tớ nó cứ chảy dài dài. Nhưng hôm đó tớ chưa khóc...ha ha ha bạn sẽ cười. Đừng có hỏi câu ngớ ngẩn thế.Tớ nhớ bạn khi ngày mai thức dậy ,Khi tớ nhắm mắt lại để kết thúc ngày hôm nay. Tớ nhớ bạn khi tớ đi dạo trên đường hay khi tớ làm việc hỏi bạn coi....
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sao nay bạn lại lên vậy? Hôm trước tớ bực mình với bạn lắm đấy. Tức chết đi được. Tức đến rơi nước mắt. Lúc nào bạn cũng thế....chẳng thay đổi được. Tớ đã quen nhưng không có nghĩa là không bực mình.Cứ ai làm tớ tức ...hì hì đột ngột là nước mắt tớ nó cứ chảy dài dài. Nhưng hôm đó tớ chưa khóc...ha ha ha bạn sẽ cười. Đừng có hỏi câu ngớ ngẩn thế.Tớ nhớ bạn khi ngày mai thức dậy ,Khi tớ nhắm mắt lại để kết thúc ngày hôm nay. Tớ nhớ bạn khi tớ đi dạo trên đường hay khi tớ làm việc hỏi bạn coi....
  4. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    bạn khóc đấy ah!!!, sao tôi không ở bên cạnh bạn lúc đó chứ, nếu tôi ở bên cạnh bạn lúc đó, Bạn sẽ khóc ngon lành hơn phải không? và tôi sẽ ngồi im cho bạn khóc thoải mái khi nào uớt đẫm vai của tôi, uớt đẫm ngực áo tôi, và quệt nước mắt đừng dậy ra về, BẠn sẽ hết giận tôi chứ??Thế nên lần sau bạn có khóc thì hãy đợi tôi về rồi hãy khóc nhé, nếu bạn trốn đâu đó và khóc một mình thì tôi sẽ giận bạn lắm, sẽ giận lắm đấy bạn có biết không?? ah ma tôi cũng không biết bạn có nhớ tôi không nữa, tôi không thể trả lời được, tôi chỉ thấy tay bạn thật ấm khi cầm tay tôi, nó truyền lên tim tôi, luôn luôn cho tôi sự ngọt ngào và bình yên, thế nhé, hãy để tay bạn ngủ yên trong tay tôi, để tôi đựơc thấy cuộc sống này thật ấm áp khi có bạn ở trên đời...
    nếu có khóc hãy đợi tôi về, đừng trốn đâu đó rồi khóc một mình nhé, tôi yêu mến bạn lắm, yêu mến bạn thật nhiều....
  5. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    bạn khóc đấy ah!!!, sao tôi không ở bên cạnh bạn lúc đó chứ, nếu tôi ở bên cạnh bạn lúc đó, Bạn sẽ khóc ngon lành hơn phải không? và tôi sẽ ngồi im cho bạn khóc thoải mái khi nào uớt đẫm vai của tôi, uớt đẫm ngực áo tôi, và quệt nước mắt đừng dậy ra về, BẠn sẽ hết giận tôi chứ??Thế nên lần sau bạn có khóc thì hãy đợi tôi về rồi hãy khóc nhé, nếu bạn trốn đâu đó và khóc một mình thì tôi sẽ giận bạn lắm, sẽ giận lắm đấy bạn có biết không?? ah ma tôi cũng không biết bạn có nhớ tôi không nữa, tôi không thể trả lời được, tôi chỉ thấy tay bạn thật ấm khi cầm tay tôi, nó truyền lên tim tôi, luôn luôn cho tôi sự ngọt ngào và bình yên, thế nhé, hãy để tay bạn ngủ yên trong tay tôi, để tôi đựơc thấy cuộc sống này thật ấm áp khi có bạn ở trên đời...
    nếu có khóc hãy đợi tôi về, đừng trốn đâu đó rồi khóc một mình nhé, tôi yêu mến bạn lắm, yêu mến bạn thật nhiều....
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cũng có thể có bạn tớ sẽ khóc ngon lành hơn nhưng chưa chắc nhé....hì hì có khi bạn chẳng thấy nước mắt của tớ đâu mà lại được ăn mấy cái đập của tớ .Giận bạn à...tớ quen rồi vì biết tính bạn thế. Không cần thanh minh, Không cần giải thích nhưng bạn lại luôn hỏi lý do của người khác. Tệ thật. Bạn là người có vị trí rất đặc biệt trong tim tớ nên tớ sẽ đợi bạn. Đợi để đến ngày bạn sẽ tới và tớ sẽ đùa giỡn với bạn như tớ vẫn làm. Đợi tới lúc tớ đi ngắm những bông hoa vào buổi tối cùng bạn. Đợi đến lúc tớ thích tớ có thể chạy tới đập cho bạn mấy cái khi bạn làm tớ bực mình. Bạn lúc nào cũng im lặng ... đôi khi tớ ghét cái im lặng đó nhưng tớ cũng yêu mến bạn bởi bạn im lặng. Ê!!! nhưng khi tớ gọi thì đừng có im .Khi nào bạn mới tới?!!!!Tớ cũng không biết nữa. Có thể là rất lâu , rất lâu..
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cũng có thể có bạn tớ sẽ khóc ngon lành hơn nhưng chưa chắc nhé....hì hì có khi bạn chẳng thấy nước mắt của tớ đâu mà lại được ăn mấy cái đập của tớ .Giận bạn à...tớ quen rồi vì biết tính bạn thế. Không cần thanh minh, Không cần giải thích nhưng bạn lại luôn hỏi lý do của người khác. Tệ thật. Bạn là người có vị trí rất đặc biệt trong tim tớ nên tớ sẽ đợi bạn. Đợi để đến ngày bạn sẽ tới và tớ sẽ đùa giỡn với bạn như tớ vẫn làm. Đợi tới lúc tớ đi ngắm những bông hoa vào buổi tối cùng bạn. Đợi đến lúc tớ thích tớ có thể chạy tới đập cho bạn mấy cái khi bạn làm tớ bực mình. Bạn lúc nào cũng im lặng ... đôi khi tớ ghét cái im lặng đó nhưng tớ cũng yêu mến bạn bởi bạn im lặng. Ê!!! nhưng khi tớ gọi thì đừng có im .Khi nào bạn mới tới?!!!!Tớ cũng không biết nữa. Có thể là rất lâu , rất lâu..
  8. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Có thể sẽ rất lâu tôi mới về bên bạn đựợc, rất rất lâu mới có thể nắm tay bạn đựơc, vì vậy bạn hãy hứa với tôi không đựợc rơi nước mắt khi tôi chưa trở về nhé, Bạn phải luôn vui nhé. Tôi hay im lặng, Tôi thích nghe bạn nói, tôi thích nhìn bạn, lúc cúi xuống nghiêng nghiêng, thích nhìn bạn trong rạp chiếu phim bất chợt tôi quay sang thấy bạn thật là duyên và xinh, Tôi đã bất ngờ nắm lấy tay bạn, để thấy nó run rẩy trong tay mình.
    Bạn hãy hứa đi nhé, Không đựợc rơi nước mắt khi tôi chưa trở về, vì có thể rất lâu tôi mới về bên bạn được.
    BẠn.: Ngừơi luôn có vị trí quan trọng trong trái tim tôi, Hôm nay tôi lai nhớ bạn nữa, rất rất nhớ.....
    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 09/06/2005
  9. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Có thể sẽ rất lâu tôi mới về bên bạn đựợc, rất rất lâu mới có thể nắm tay bạn đựơc, vì vậy bạn hãy hứa với tôi không đựợc rơi nước mắt khi tôi chưa trở về nhé, Bạn phải luôn vui nhé. Tôi hay im lặng, Tôi thích nghe bạn nói, tôi thích nhìn bạn, lúc cúi xuống nghiêng nghiêng, thích nhìn bạn trong rạp chiếu phim bất chợt tôi quay sang thấy bạn thật là duyên và xinh, Tôi đã bất ngờ nắm lấy tay bạn, để thấy nó run rẩy trong tay mình.
    Bạn hãy hứa đi nhé, Không đựợc rơi nước mắt khi tôi chưa trở về, vì có thể rất lâu tôi mới về bên bạn được.
    BẠn.: Ngừơi luôn có vị trí quan trọng trong trái tim tôi, Hôm nay tôi lai nhớ bạn nữa, rất rất nhớ.....
    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 09/06/2005
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nhìn các chú anh lại nhớ đến thuở 16 của anh . Kái thuở ban đầu lưu luyến ấy ....
    Chú chominhhoi này , chắc chú sắp đi xa phải ko ? Cứ lừa lừa ôm em nó 1 phát đi , có gì lên giường 1 chuyến là hết nhớ ấy mà ....
    ( chú thông cảm , có lẽ anh già rồi , lại gian ác nữa nên ko mơ mộng được như các chú )

Chia sẻ trang này