1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nhìn các chú anh lại nhớ đến thuở 16 của anh . Kái thuở ban đầu lưu luyến ấy ....
    Chú chominhhoi này , chắc chú sắp đi xa phải ko ? Cứ lừa lừa ôm em nó 1 phát đi , có gì lên giường 1 chuyến là hết nhớ ấy mà ....
    ( chú thông cảm , có lẽ anh già rồi , lại gian ác nữa nên ko mơ mộng được như các chú )
  2. ChanhHua94

    ChanhHua94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu gọi Mây
    Mưa bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta Bên Nhau......
    Sorry nghen ..Tui thi''ch quan ta^m toi Mây Mưa ho*n
  3. ChanhHua94

    ChanhHua94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu gọi Mây
    Mưa bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta Bên Nhau......
    Sorry nghen ..Tui thi''ch quan ta^m toi Mây Mưa ho*n
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Một sáng mưa. Lạnh. Ngồi làm việc trong phòng máy lạnh. Lạnh. Áp tay mình lên má, tôi tưởng tượng đó là tay bạn, ấm áp và thân thiết. Sáng sớm bạn gọi điện bảo nơi ấy mưa nên tỉnh giấc sớm, Oh - nơi này cũng mưa, nhưng mưa thì tôi lười thức dzậy lắm, chỉ muốn rúc sâu hơn nữa vào chiếc mền bông ấm áp thôi. Ước gì có bạn ở bên tôi vào lúc này. Tôi không đi xa và bạn cũng chẳng ở gần bên, khoảng cách lưng chừng đủ cho nỗi nhớ trở thành da diết. Hôm qua tôi buồn, bạn không biết lý do, hỏi, tôi chẳng nói, thế là bạn có vẻ giận: rồi thì . . . cũng như bao người khác thôi, thân nhau ở một phương diện nào đó, bạn viết thế. Tôi đọc xong, buồn . . . và khóc, bạn không thấy và sẽ không bao giờ biết, tôi buồn vì chính bạn đấy thôi. Buồn vì không biết bạn có biết được tình cảm tôi giành cho bạn là thật nhiều, nhiều lắm. Buồn vì cứ nghĩ bạn "không công bằng" với tôi - nhưng có lẽ tôi đã có chút hiểu nhầm, tôi không chắc. Nhưng giờ thì tôi đang vui, vui vì vẫn được nghe giọng nói của bạn đầm ấm qua điện thoại, vui vì biết bạn cũng quan tâm đến tôi nhiều lắm, vui vì . . . chẳng hiểu vì sao nữa ?!. Nếu có một ngày tôi đi xa và bạn thì tìm được người mà mình yêu thương nhiều hơn tôi, và bạn hạnh phúc. Thế là tôi vui lắm rồi, không chắc là tôi không buồn, nhưng tôi muốn thấy bạn vui và hạnh phúc, một hạnh phúc đích thực. Tôi chỉ có thể mang lại cho bạn niềm vui, nhưng không thể mang lại cho bạn hạnh phúc, và tôi buồn vì điều đó. Tôi có thể làm cho bạn cười, nhưng không thể cho bạn cảm giác an tâm, được che chở, và tôi buồn vì điều đó. Bạn - người có một vị trí quan trọng trong trái tim tôi - đã, đang và sẽ mãi mãi là như thế, bạn nhé!
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Một sáng mưa. Lạnh. Ngồi làm việc trong phòng máy lạnh. Lạnh. Áp tay mình lên má, tôi tưởng tượng đó là tay bạn, ấm áp và thân thiết. Sáng sớm bạn gọi điện bảo nơi ấy mưa nên tỉnh giấc sớm, Oh - nơi này cũng mưa, nhưng mưa thì tôi lười thức dzậy lắm, chỉ muốn rúc sâu hơn nữa vào chiếc mền bông ấm áp thôi. Ước gì có bạn ở bên tôi vào lúc này. Tôi không đi xa và bạn cũng chẳng ở gần bên, khoảng cách lưng chừng đủ cho nỗi nhớ trở thành da diết. Hôm qua tôi buồn, bạn không biết lý do, hỏi, tôi chẳng nói, thế là bạn có vẻ giận: rồi thì . . . cũng như bao người khác thôi, thân nhau ở một phương diện nào đó, bạn viết thế. Tôi đọc xong, buồn . . . và khóc, bạn không thấy và sẽ không bao giờ biết, tôi buồn vì chính bạn đấy thôi. Buồn vì không biết bạn có biết được tình cảm tôi giành cho bạn là thật nhiều, nhiều lắm. Buồn vì cứ nghĩ bạn "không công bằng" với tôi - nhưng có lẽ tôi đã có chút hiểu nhầm, tôi không chắc. Nhưng giờ thì tôi đang vui, vui vì vẫn được nghe giọng nói của bạn đầm ấm qua điện thoại, vui vì biết bạn cũng quan tâm đến tôi nhiều lắm, vui vì . . . chẳng hiểu vì sao nữa ?!. Nếu có một ngày tôi đi xa và bạn thì tìm được người mà mình yêu thương nhiều hơn tôi, và bạn hạnh phúc. Thế là tôi vui lắm rồi, không chắc là tôi không buồn, nhưng tôi muốn thấy bạn vui và hạnh phúc, một hạnh phúc đích thực. Tôi chỉ có thể mang lại cho bạn niềm vui, nhưng không thể mang lại cho bạn hạnh phúc, và tôi buồn vì điều đó. Tôi có thể làm cho bạn cười, nhưng không thể cho bạn cảm giác an tâm, được che chở, và tôi buồn vì điều đó. Bạn - người có một vị trí quan trọng trong trái tim tôi - đã, đang và sẽ mãi mãi là như thế, bạn nhé!
  6. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    àh, có lúc bạn hỏi tôi: nếu được đặt một vị trí, thì bạn sẽ nằm ở vị trí nào trong tôi. tôi đã nhìn vào mắt bạn và nói rằng: nếu đưọc đặt bạn vào một vị trí trong tôi, tôi sẽ đặt bạn vao tai, vào mắt, vì tôi muốn mỗi ngày đều đưọc nghe tiếng bạn, và được nhìn thấy bạn...
    Thế còn bạn??tôi sẽ ở vị trí nào đây,??có ai vừa gặp rồi mà lại nhớ bạn ngay sau đó không?có ai lại nhớ nhiều như thế không nhỉ?!!mà sao tay bạn ấm vậy..thật ấm và mềm mại...
    có những lúc tôi thấy mình down một cách kinh khủng, thì bạn đã ở bên tôi nắm lấy tay tôi, nhìn vào mắt tôi, tôi lại thấy tự tin hơn rất nhiều.cảm ơn bạn và....
    cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để nhớ em!!!!
  7. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    àh, có lúc bạn hỏi tôi: nếu được đặt một vị trí, thì bạn sẽ nằm ở vị trí nào trong tôi. tôi đã nhìn vào mắt bạn và nói rằng: nếu đưọc đặt bạn vào một vị trí trong tôi, tôi sẽ đặt bạn vao tai, vào mắt, vì tôi muốn mỗi ngày đều đưọc nghe tiếng bạn, và được nhìn thấy bạn...
    Thế còn bạn??tôi sẽ ở vị trí nào đây,??có ai vừa gặp rồi mà lại nhớ bạn ngay sau đó không?có ai lại nhớ nhiều như thế không nhỉ?!!mà sao tay bạn ấm vậy..thật ấm và mềm mại...
    có những lúc tôi thấy mình down một cách kinh khủng, thì bạn đã ở bên tôi nắm lấy tay tôi, nhìn vào mắt tôi, tôi lại thấy tự tin hơn rất nhiều.cảm ơn bạn và....
    cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để nhớ em!!!!
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thế àh.Thế mà mình lại không thấy, chẳng thấy gì cả hì hì . Mình đang buồn, Không vui , chẳng có gì vì mình vốn không dễ dàng nói cùng người khác được . Cách duy nhất có thể làm mình vui là chọc mình, nói chuyện với mình, còn muốn nghe mình nói àh...sau đó , khi mọi thứ đã qua đi rồi và mình thấy bình thường thì mình sẽ nói ra. ....Nếu là bạn àh. Mình chẳng đặt bạn vào mắt mình đâu vì như thế mình chẳng nhìn được cái khác...hi hi hi mình cũng chẳng đặt bạn vào tai đâu vì như thế mình chẳng mắc phone vào tai nghe nhạc được.Ngoài bạn ra mình còn rất nhiều cái khác....sở thích của mình....con người của mình và cái quan trọng là bạn luôn có trong những cái đó. Mình muốn bạn luôn ở bên mình khi mình cần tới . Nothing! Không phải lúc nào ai với ai cũng ở bên nhau được....vì mọi cái ...
    I still wait and I''ll wait.........
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thế àh.Thế mà mình lại không thấy, chẳng thấy gì cả hì hì . Mình đang buồn, Không vui , chẳng có gì vì mình vốn không dễ dàng nói cùng người khác được . Cách duy nhất có thể làm mình vui là chọc mình, nói chuyện với mình, còn muốn nghe mình nói àh...sau đó , khi mọi thứ đã qua đi rồi và mình thấy bình thường thì mình sẽ nói ra. ....Nếu là bạn àh. Mình chẳng đặt bạn vào mắt mình đâu vì như thế mình chẳng nhìn được cái khác...hi hi hi mình cũng chẳng đặt bạn vào tai đâu vì như thế mình chẳng mắc phone vào tai nghe nhạc được.Ngoài bạn ra mình còn rất nhiều cái khác....sở thích của mình....con người của mình và cái quan trọng là bạn luôn có trong những cái đó. Mình muốn bạn luôn ở bên mình khi mình cần tới . Nothing! Không phải lúc nào ai với ai cũng ở bên nhau được....vì mọi cái ...
    I still wait and I''ll wait.........
  10. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    vậy là tôi không thể nt cho bạn được nữa rồi, cũng không thể chúc bạn khi mỗi sớm mai thức dậy...tôi nhớ bạn thì sẽ làm sao đây??
    làm sao đây nhỉ?khi tôi nhớ bạn mà không thể nt hay gọi điện.!! Một ngày là mấy tiếng,?? ..thật là dài khi không đưọc nghe tiếng bạn..
    BẠn!!người có vị trí quan trọng trong trái tim tôi. TÔI YÊU MẾN BẠN BIẾT NHƯÒNG NÀO, nếu tôi nói bạn thật dịu dàng, nếu tôi nói tôi thích bạn thì sao nhỉ?? tôi nói ra nhé!!!....??

Chia sẻ trang này