1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    vậy là tôi không thể nt cho bạn được nữa rồi, cũng không thể chúc bạn khi mỗi sớm mai thức dậy...tôi nhớ bạn thì sẽ làm sao đây??
    làm sao đây nhỉ?khi tôi nhớ bạn mà không thể nt hay gọi điện.!! Một ngày là mấy tiếng,?? ..thật là dài khi không đưọc nghe tiếng bạn..
    BẠn!!người có vị trí quan trọng trong trái tim tôi. TÔI YÊU MẾN BẠN BIẾT NHƯÒNG NÀO, nếu tôi nói bạn thật dịu dàng, nếu tôi nói tôi thích bạn thì sao nhỉ?? tôi nói ra nhé!!!....??
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    à .Bạn muốn thế hả? Hì hì cái đó tuỳ ở bạn . Nay SG đẹp lắm bạn. Mơí sáng sớm mình đã ra ngoài đường. Sau cơn mưa mặt trời lại mọc. Lúc nào trong TP.HCM cũng thế...lâu lắm mình mới đi trên đừơng Tôn Đức Thắng quan sông SG mình đi hơi sớm. Làm việc tốt nghe bạn , mình cũng sẽ thế đừng có lo. Bạn luôn trong tt của mình
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    à .Bạn muốn thế hả? Hì hì cái đó tuỳ ở bạn . Nay SG đẹp lắm bạn. Mơí sáng sớm mình đã ra ngoài đường. Sau cơn mưa mặt trời lại mọc. Lúc nào trong TP.HCM cũng thế...lâu lắm mình mới đi trên đừơng Tôn Đức Thắng quan sông SG mình đi hơi sớm. Làm việc tốt nghe bạn , mình cũng sẽ thế đừng có lo. Bạn luôn trong tt của mình
  4. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    bạn đấy ah, sáng nay tôi dã ngồi gần 30 phút chỉ vì muốn down load tặng bạn một bài hát vào buổi sáng tinh mơ. nhưng rồi vẫn không được vì mạng bị lỗi, tôi nhìn đồng hồ: đã đến gần giờ tôi đi làm, vì vậy tôi phải vội vàng chạy xuống...
    SÁng nay bạn như thế nào, ngày hôm nay bạn ra sao?? trời nóng lắm phải không? hình như bạn hơi mệt, tôi có thể giúp gì cho bạn đây?! tôi không biết, tôi không hiểu, Hôm qua bạn đã rất nhớ tôi dúng không? vì tôi thấy thực sự nóng ruột và không làm đưọc việc gì cả. Còn hôm nay thì sao nhỉ!! bạn có làm đưọc việc gì không??khi tôi đang ngồi đây và nhớ bạn...khi không thể nt hay gọi điện cho bạn, tôi chợt thấy lo âu??liệu bạn ở đâu? làm gì?có khoẻ không? và.....có nhớ tôi không??!!
    Còn tôi khi không thể nt hay gọi điện, tôi chợt nghĩ nếu tôi phải xa bạn, toi không hiểu sẽ trống vắng và hụt hãng như thế nào??Hôm nay tôi nhớ bạn nữa, nhớ nụ cưòi duyên và ánh mắt bạn luôn nhìn tôi khích lệ......
    cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    TA có thêm ngày nữa để nhớ em...
  5. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    bạn đấy ah, sáng nay tôi dã ngồi gần 30 phút chỉ vì muốn down load tặng bạn một bài hát vào buổi sáng tinh mơ. nhưng rồi vẫn không được vì mạng bị lỗi, tôi nhìn đồng hồ: đã đến gần giờ tôi đi làm, vì vậy tôi phải vội vàng chạy xuống...
    SÁng nay bạn như thế nào, ngày hôm nay bạn ra sao?? trời nóng lắm phải không? hình như bạn hơi mệt, tôi có thể giúp gì cho bạn đây?! tôi không biết, tôi không hiểu, Hôm qua bạn đã rất nhớ tôi dúng không? vì tôi thấy thực sự nóng ruột và không làm đưọc việc gì cả. Còn hôm nay thì sao nhỉ!! bạn có làm đưọc việc gì không??khi tôi đang ngồi đây và nhớ bạn...khi không thể nt hay gọi điện cho bạn, tôi chợt thấy lo âu??liệu bạn ở đâu? làm gì?có khoẻ không? và.....có nhớ tôi không??!!
    Còn tôi khi không thể nt hay gọi điện, tôi chợt nghĩ nếu tôi phải xa bạn, toi không hiểu sẽ trống vắng và hụt hãng như thế nào??Hôm nay tôi nhớ bạn nữa, nhớ nụ cưòi duyên và ánh mắt bạn luôn nhìn tôi khích lệ......
    cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    TA có thêm ngày nữa để nhớ em...
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mình không biết nó làm sao nữa. Mình mới ra....bạn lo cho mình hả? Hì hì thường thì mình lo lắng cho người khác với mình nó bình thường nhưng người khác lo lắng cho mình thì mình thấy nó sao sao ấy. .... Nhất là bạn bè Uh mình vẫn thế .... ..Trời nóng và nắng làm mình thấy khó chịu nhưng lại mưa ....mưa nhiều. Từ hôm qua tới nay mình thấy thật khó chịu,mọi cái ...mình nay mình đăng ký làm để thời gian trống bớt đi. Mình thi nhưng chỉ còn 1 môn nữa là hết nên cũng thường. Uh hôm qua ....cũng có thể rất nhớ bạn à cũng không hẳn nhơ mà là mình cần bạn lúc đó. Nhưng bạn thật tệ...thật tệ.. Thế thôi.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mình không biết nó làm sao nữa. Mình mới ra....bạn lo cho mình hả? Hì hì thường thì mình lo lắng cho người khác với mình nó bình thường nhưng người khác lo lắng cho mình thì mình thấy nó sao sao ấy. .... Nhất là bạn bè Uh mình vẫn thế .... ..Trời nóng và nắng làm mình thấy khó chịu nhưng lại mưa ....mưa nhiều. Từ hôm qua tới nay mình thấy thật khó chịu,mọi cái ...mình nay mình đăng ký làm để thời gian trống bớt đi. Mình thi nhưng chỉ còn 1 môn nữa là hết nên cũng thường. Uh hôm qua ....cũng có thể rất nhớ bạn à cũng không hẳn nhơ mà là mình cần bạn lúc đó. Nhưng bạn thật tệ...thật tệ.. Thế thôi.
  8. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết không??khi chiều muộn, tôi ngồi trên bến phà, một vài con hải âu bay qua, lượn trên đầu, sóng vỗ vào kè đá ì oạp, những con thuyền đã đưọc hạ buồm và nối dằng vào nhau lắc lư trên sóng, có một con đơn côi buộc cạnh chiếc cột thuỷ lôi và chao đảo một mình, sóng vẫn vỗ vào kè đá, tôi ngồi đấy với lon nước trên tay và xa kia là chân trời, đôi khi thấy mình như con chim muốn đưọc sải cánh uớc mơ, với những khát vọng điên cuồng,nhưng ta sẽ vẫn phải sống, vẫn phải làm việc nhưng không ai có thể dập tắt ưóc mơ phải không? nó là sức mạnh để làm cho chúng ta có thể cháy phái không?
    và tôi nhớ bạn, lúc đấy tôi chỉ ước có bạn ở bên cạnh, ngồi cùng tôi, cùng uống chung một lon nước với tôi, và cùng nhìn ra biển, nghe sóng vỗ vào kè đá, nhìn những con thuyền sắp đi ngủ, nhìn chiếc thuyền trắng buộc cạnh cột thuỷ lôi vẫn đang chao đảo đơn côi, nhìn một vài cánh chim hải âu luợn qua, và ngồi cùng tôi, nhìn sang phía chân trời xa kia, chân trời mờ xanh và sóng biển trập trùng, và chúng ta có thể ước mơ, không ai có thể dập tắt ước mơ, nhưng nếu ưóc mơ, trong giấc mơ của tôi vẫn luôn có hình bóng bạn đi cùng, nếu nhìn về phía phương trời xa kia, tôi vẫn mong có bạn, đứng cạnh tôi nguyện cầu bình yên hiền hoà......
    Bạn có biết lúc đó tôi nhớ bạn như thế nào không? nhớ lắm, nhớ như khi chiều muộn ngồi bên bến phà với lon nước trên tay, không có ai cả, không có một ai, chỉ có sóng vẫn vỗ ì oạp vào kè đá, tôi nhớ bạn và chỉ muốn chỉ cho bạn thấy rằng...nếu thuỷ triều lên thì sóng sẽ làm uớt chỗ tôi đang ngồi đấy..vì thế tôi sẽ phải nhảy lui khi sóng liếm vào gần đến chỗ tôi ngồi. Chỉ thế thôi, tôi muốn chỉ cho bạn thấy điều đó thôi!!liệu có tham lam quá không? nhưng tôi vẫn muốn chỉ cho bạn thấy điều đó...vì tôi ngồi đây bên bến phà, chiều thật muộn chỉ có vài con chim hải âu làm bạn cùng tôi mà thôi, tôi chỉ muốn chỉ cho bạn thấy điều đó, một điều rất bình thường trong cuộc sống tôi vẫn luôn muốn có ban cùng chia sẻ, muốn bạn ghé vai tôi và chúng ta cùng nhìn ra phía chân trời xa kia, cùng cầu nguyện và cùng mơ uớc, vì tôi biết không ai có thể dập tắt đưọc ước mơ, và cũng không ai có thể dập tắt được tình yêu mến tôi dành cho bạn lúc này đây và mãi mãi về sau nữa....
    lúc đó bạn đang làm gì nhỉ? bạn có biết không chứ? tôi nhớ bạn thật nhiều....
  9. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết không??khi chiều muộn, tôi ngồi trên bến phà, một vài con hải âu bay qua, lượn trên đầu, sóng vỗ vào kè đá ì oạp, những con thuyền đã đưọc hạ buồm và nối dằng vào nhau lắc lư trên sóng, có một con đơn côi buộc cạnh chiếc cột thuỷ lôi và chao đảo một mình, sóng vẫn vỗ vào kè đá, tôi ngồi đấy với lon nước trên tay và xa kia là chân trời, đôi khi thấy mình như con chim muốn đưọc sải cánh uớc mơ, với những khát vọng điên cuồng,nhưng ta sẽ vẫn phải sống, vẫn phải làm việc nhưng không ai có thể dập tắt ưóc mơ phải không? nó là sức mạnh để làm cho chúng ta có thể cháy phái không?
    và tôi nhớ bạn, lúc đấy tôi chỉ ước có bạn ở bên cạnh, ngồi cùng tôi, cùng uống chung một lon nước với tôi, và cùng nhìn ra biển, nghe sóng vỗ vào kè đá, nhìn những con thuyền sắp đi ngủ, nhìn chiếc thuyền trắng buộc cạnh cột thuỷ lôi vẫn đang chao đảo đơn côi, nhìn một vài cánh chim hải âu luợn qua, và ngồi cùng tôi, nhìn sang phía chân trời xa kia, chân trời mờ xanh và sóng biển trập trùng, và chúng ta có thể ước mơ, không ai có thể dập tắt ước mơ, nhưng nếu ưóc mơ, trong giấc mơ của tôi vẫn luôn có hình bóng bạn đi cùng, nếu nhìn về phía phương trời xa kia, tôi vẫn mong có bạn, đứng cạnh tôi nguyện cầu bình yên hiền hoà......
    Bạn có biết lúc đó tôi nhớ bạn như thế nào không? nhớ lắm, nhớ như khi chiều muộn ngồi bên bến phà với lon nước trên tay, không có ai cả, không có một ai, chỉ có sóng vẫn vỗ ì oạp vào kè đá, tôi nhớ bạn và chỉ muốn chỉ cho bạn thấy rằng...nếu thuỷ triều lên thì sóng sẽ làm uớt chỗ tôi đang ngồi đấy..vì thế tôi sẽ phải nhảy lui khi sóng liếm vào gần đến chỗ tôi ngồi. Chỉ thế thôi, tôi muốn chỉ cho bạn thấy điều đó thôi!!liệu có tham lam quá không? nhưng tôi vẫn muốn chỉ cho bạn thấy điều đó...vì tôi ngồi đây bên bến phà, chiều thật muộn chỉ có vài con chim hải âu làm bạn cùng tôi mà thôi, tôi chỉ muốn chỉ cho bạn thấy điều đó, một điều rất bình thường trong cuộc sống tôi vẫn luôn muốn có ban cùng chia sẻ, muốn bạn ghé vai tôi và chúng ta cùng nhìn ra phía chân trời xa kia, cùng cầu nguyện và cùng mơ uớc, vì tôi biết không ai có thể dập tắt đưọc ước mơ, và cũng không ai có thể dập tắt được tình yêu mến tôi dành cho bạn lúc này đây và mãi mãi về sau nữa....
    lúc đó bạn đang làm gì nhỉ? bạn có biết không chứ? tôi nhớ bạn thật nhiều....
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bạn làm mình nhớ những ngày mình còn ở nhà. Lúc này này....hè ý. Gần như năm nào mình cũng tới biển chơi 1 tuần. Mình ra biển từ sáng sớm ....trưa ăn xong là mình cũng tót ra đê ngồi trên những cây phi lao nghe gió ...mình thấy rất hay. Buổi sáng theo lũ trẻ ra biển ....mình thì lò dò chạy tìm mấy con ốc vì buổi sáng thuỷ triều xuống mà. Những cái kè đâ nhô ra mình bước trên đó và thể nào bàn chân mình cũng xây xước , chảy máu vì những con hà trên đó....Bọn nó cái gì cũng bình thường còn mình cái gì mình cũng thích. ... sáng không có sóng ,biển thật êm ả ....có khi đùa rồi bắt đầu tắm...mỗi lần đi chơi về là mình đen thui vì nắng ..mà vốn dĩ bình thường cũng đen mà .Đêm ý ...mình rất thích , cũng không biết sao nó lại ấn tượng thế. Gió thổi tung màn và mình nghe thấy tiếng sóng ở trong nhà. Ầm ầm cũng đúng mà .....túm lại nó làm sao sao đó.Không thể diễn tả được cái cảm giác đó..Nó đưa mình vào giấc ngủ. Nhớ thế.....Đó là ngày nhỏ. Còn giờ thì ít khi mình có cơ hội để đi...mà đi ví dụ đợt rồi mình đi cùng với lớp....cũng bình thường vì biển miền trung không có sóng ...chẳng thấy gì cả..
    Những khoảnh khắc đó thường làm cho mình nhớ tới cái gì đó...cũng giống mình. Đôi lúc nghĩ chắc giờ này ba mẹ đang ăn cơm...à bây giờ ở nhà chắc mọi người ngủ lâu rồi còn mình vẫn đứng nhìn thành phố từ trên cao. Những hàng đèn cứ nối nhau chạy tiếp ..quá khuya nên chẳng nghe thấy tiếng xe cộ...cậu mình bảo chứ ..sao không ngủ đi làm gì thế. ..rồi đi ngủ. Mãi cũng ngủ được và sáng ra lại là ngày mới

Chia sẻ trang này