1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bạn làm mình nhớ những ngày mình còn ở nhà. Lúc này này....hè ý. Gần như năm nào mình cũng tới biển chơi 1 tuần. Mình ra biển từ sáng sớm ....trưa ăn xong là mình cũng tót ra đê ngồi trên những cây phi lao nghe gió ...mình thấy rất hay. Buổi sáng theo lũ trẻ ra biển ....mình thì lò dò chạy tìm mấy con ốc vì buổi sáng thuỷ triều xuống mà. Những cái kè đâ nhô ra mình bước trên đó và thể nào bàn chân mình cũng xây xước , chảy máu vì những con hà trên đó....Bọn nó cái gì cũng bình thường còn mình cái gì mình cũng thích. ... sáng không có sóng ,biển thật êm ả ....có khi đùa rồi bắt đầu tắm...mỗi lần đi chơi về là mình đen thui vì nắng ..mà vốn dĩ bình thường cũng đen mà .Đêm ý ...mình rất thích , cũng không biết sao nó lại ấn tượng thế. Gió thổi tung màn và mình nghe thấy tiếng sóng ở trong nhà. Ầm ầm cũng đúng mà .....túm lại nó làm sao sao đó.Không thể diễn tả được cái cảm giác đó..Nó đưa mình vào giấc ngủ. Nhớ thế.....Đó là ngày nhỏ. Còn giờ thì ít khi mình có cơ hội để đi...mà đi ví dụ đợt rồi mình đi cùng với lớp....cũng bình thường vì biển miền trung không có sóng ...chẳng thấy gì cả..
    Những khoảnh khắc đó thường làm cho mình nhớ tới cái gì đó...cũng giống mình. Đôi lúc nghĩ chắc giờ này ba mẹ đang ăn cơm...à bây giờ ở nhà chắc mọi người ngủ lâu rồi còn mình vẫn đứng nhìn thành phố từ trên cao. Những hàng đèn cứ nối nhau chạy tiếp ..quá khuya nên chẳng nghe thấy tiếng xe cộ...cậu mình bảo chứ ..sao không ngủ đi làm gì thế. ..rồi đi ngủ. Mãi cũng ngủ được và sáng ra lại là ngày mới
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì hì ví dụ một ngày mới bắt đầu bằng việc mình ôm chăn, gối , màn đi giặt ....thêm 1 chậu áo quần..Trời !!!Lâu ,lâu ,thật lâu vì buổi tối mình về nhà nói giặt áo quần nhưng mải nghe FM nên mình ngại...Lúc đứng lên vắt nước không sao vắt nổi vì nó vừa nặng vừa nhiều Tay chân run lên vì mỏi ...lên thu lại chút 12h trưa...đó là ngày nghỉ và mình lại đi... vẫn đi .....
    Có khi thấy nhớ nhiều và đôi khi quen ...không biết đó có phải nhớ không!
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì hì ví dụ một ngày mới bắt đầu bằng việc mình ôm chăn, gối , màn đi giặt ....thêm 1 chậu áo quần..Trời !!!Lâu ,lâu ,thật lâu vì buổi tối mình về nhà nói giặt áo quần nhưng mải nghe FM nên mình ngại...Lúc đứng lên vắt nước không sao vắt nổi vì nó vừa nặng vừa nhiều Tay chân run lên vì mỏi ...lên thu lại chút 12h trưa...đó là ngày nghỉ và mình lại đi... vẫn đi .....
    Có khi thấy nhớ nhiều và đôi khi quen ...không biết đó có phải nhớ không!
  4. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

  5. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

  6. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chúng ta thực sự chia tay nhau ư?? điều đó có thật không vậy??khi đối diện với câu hỏi mà tôi biết trước có phần trả lời, tôi thấy như có điều gì đó đè nặng và bóp nghẹt trái tim mình, Tôi đi như kẻ mất hồn....
    Tôi cũng không biết thời tiết ra làm sao nữa, tôi cũng không biết ca sỹ đang hát bài gì trên loa, tôi ngồi đây và nhớ, nhớ thật nhiều,
    Tôi muốn được như xưa, được bạn kê đầu lên cánh tay tôi, được bạn nhìn tôi trìu mến. Tôi chẳng mang lại điều gì cho bạn cả!!chẳng mang cho bạn được một điều gì thật tốt đẹp trên cõi đời nầy, cũng không có đưọc một chiếc nhẫn đẹp để tặng bạn. Tôi chỉ có trái tim của mình dành cho bạn mà thôi..
    Bạn có hiểu không?lúc bạn hỏi, sẽ yêu ngay chứ!!sau khi chúng ta chia tay nhau?Tôi đã cúi đầu và nói..có thể là sẽ rất lâu, rất lâu đấy bạn ạ!!!làm sao tôi có thể quên đưọc bạn ngay chứ!!dù có cách xa nửa vòng trái đất, hay ở ngay sát kề nhà bạn, thì tôi vẫn biết rằng, nụ cười, đôi mắt, ánh nhìn tự tin và luôn khich lệ tôi sẽ làm cho tôi luôn nhớ..như mỗi khi tôi ngủ dậy và đón Bình minh tôi vẫn muốn nhắn tin cho bạn:
    CẢm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    TA có thêm ngày nữa để nhớ em...
    cuộc đời tôi có thể rất ngắn ngủi, nhưng cũng có thể kéo dài đến hàng chục năm, cho đến khi tim tôi không còn thở và mắt tôi nhắm lại, thì tôi vẫn muốn nói với bạn rằng: tay bạn thật ấm, tôi muốn ôm bạn thật chặt....
    THế mà phải chia tay ư?đến giờ tôi mới hiểu, trong cuộc đời có những điều tưởng như có thể nắm bắt được, tưỏng như có thể làm được, nhưng một thế lực vô hình nào đó, nó đã làm cho chúng ta phải dừng lại.
    CÓ thể nó sẽ tốt cho bạn, ai lại đi yêu một kẻ như tôi chứ? Tôi chẳng mang lại cho bạn được điều gì có phải không? cũng không mua nổi một chiếc áo đẹp để tặng bạn nữa, thì làm sao tôi có thể bao bọc bạn cả cuộc đời đây!!Tôi biết bạn đâu cần những thứ đó, nhưng còn tôi!!đó sẽ là một điều đau lòng ghê gớm,!!!! Tôi thương bạn nhiều lắm, và tôi muốn nói với bạn rằng: Bạn cũng đừng có thương tôi nhiều như thế!!Tôi không quý như bạn ngĩ đâu, không quý vậy đâu
    chia tay ư??Tôi ngĩ đó là một cơn ác mộng đỗi với tôi, nhưng tôi biết cần phải làm vậy, cho bạn cho tôi..................
    BẠN NGƯỜI LUÔN CÓ VỊ TRÍ QUAN TRỌNG TRONG TRÁI TIM TÔI
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm rồi mình không vào topic cùng bạn hì hì thậm chí mình cũng không đọc luôn. Không biết từ khi nào nữa. Đêm qua về nhà mình đã khóc. Không biết. Mình ngồi đọc liền một lúc 5 số tạp chí mới nhất đủ loại. Sinh viên. Thế giới phụ nữ...Tiếp thị gia đình rồi thời trang. ....ừm bạn mình nó ngồi chơi điện tử tới 1h sáng mình cũng đọc còn hơn thế ....đi ngủ....chẳng thế nào ngủ được tự dưng trời mưa .. giọt mưa rơi trên mái nhà làm mình chẳng biết nó thế nào nữa. Đôi khi nghe văng vẳng tiếng ai đó ... mình nhớ rất nhiều thứ mà chẳng biết nhớ gì vì cái gì cũng mơ hồ giống nhau...chẳng phân biệt được...rồi không biết ngủ đi từ khi nào khi thấy gối của mình cũng ướt....đôi lúc mình không biết làm thế có đúng là tốt không nữa. Không biết vì thực ra mình thấy nó thật bình thường .... bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra vậy .Ca làm của mình sẽ bắt đầu lúc 1h chiều tới 7h30'' tối.
    Mình chẳng cần những thứ bạn nói. Không cần thực sự........... vì những cái đó nó chỉ là bề ngoài .... nếu như thích thì sẽ làm được còn .....chẳng quan trọng gì cả
  8. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    này em, sao hôm nay em ăn mặc phong phanh vậy, Hà nội sắp giao mùa rồi, em ho nhiều lắm phải không?tôi thương em nhiều và xót xa cho em quá, đừng thương tôi nhiều như thế em nhé, thương tôi nhiều như thế tôi làm sao để lại em mà ra đi đây.?
    em hiền qúa, dịu dàng quá, mà sao tay em ấm vậy,? có lẽ đi suốt cuộc đời nầy tôi cũng không tìm được bàn tay nào ấm hơn tay em đâu!!!tôi chả cho em được gì, cũng chẳng làm em vui hơn, chỉ có tấm lòng là yêu thưong em vô hạn. đôi lúc đi ăn với bạn bè, gặp một người bạn mới, tôi lại nhớ tới em và thưong em nhiều hơn, họ sẽ không biết, tim tôi nhói đau, thương em vất vả vì phải lo lắng cho tôi. Tôi tệ quá,.. bạc quá. mà em thì thế kia, đừng thương tôi nhiều như thế em nhé, làm sao tôi có thể ra đi đây.??làm sao hả em..thời gian không còn dài, tôi đi rồi chỉ mình em ở lại, em lại đa cảm và yếu đuối thế, liệu có chịu đựng nổi không??em không đưọc khóc đấy nhé, tôi làm em khổ thế đủ rồi,nhìn em mà lòng nhói đau, hơi thở em, con người em, làm sao tôi có thể yên lòng mà rời xa em chứ!!!em ơi!!!đêm nay lại nhớ em rồi...............
    cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    lại có thêm ngày nữa để nhớ em...............
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    K biết nói gì vào lúc này cả Anh ạ
    Tặng Anh bài này
    Yêu một người và được yêu lại là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi phải k Anh??
    -----------------------

    Thật thà cho một tình yêu
    Em mơ màng bên anh... và nghe quá đắm say.. bềnh bồng như mây bay. Tiếng yêu đương nghe rất gần.... hm hm
    Gần anh nữa đi em, những ngón tay sao không đan vào nhau.
    Và chiếc môi xinh có đang khát khao
    Em... rất gần bên anh, lặng im để đôi trái tim nói...
    Nói với nhau
    Yêu nhau yêu nhau môi hôn, một cõi đam mê.
    Giấc mơ êm đềm tình là một hôm ta đã... đến nguôn nguôi
    Yêu nhau yêu nhau cho nhau một cõi linh thiêng
    Có bao nhiêu là thật thà... tình yêu ấy... đã cháy lên
    Mình bên nhau để cho gió ngất ngây... rối tóc em trong cuồn say.
    Nồng nàn cho nụ hôn ấy, ngọt ngào bên nhau tình yêu đó. Gió đã mang theo, giấc mơ xa xôi về đây ngủ ngon trong trái tim này...
    Yêu nhau yêu nhau cho quên một cõi chia xa
    Cứ xem như là tình về tại trong ký ức hân hoan...
    Yêu nhau yêu nhau bên nhau một kiếp sinh linh
    Có bao nhiêu là thật thà... lần yêu đó đã mãi cho nhau.. suốt đời...
    Tình yêu một hôm có thể vỡ tan... cho những trái tim ngoan khốn khó... về chốn... xa xôi
    Người ra đi làm tôi nhớ, người quên làm tôi khóc. Gió đã mang theo... Giấc mơ xa xôi về đây ngủ ngon trong trái... tim này
    Click để nghe nhạc:
    http://nhacso.net:8008/index.php?nhac9=song&do=view&id=10115

  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, sao lại ngồi uỷ mị thế này? Dù thế nào em vẫn luôn tin vào những linh cảm của em, trái tim em luôn mách bảo nhiều điều rất chính xác. Đọc những dòng anh viết, đôi khi em cứ cảm thấy như đó chính là cảm xúc của chính em, anh diễn đạt những cảm xúc của em mà tại một thời điểm nào đó em đã từng có và lâu rồi đã trôi vào quên lãng. Hai người yêu quý nhau có nhất thiết phải luôn ở bên cạnh nhau không anh? Hay họ như những vì sao kia trên trời mà em biết họ đang ở đó, và họ sẽ đang nghĩ đến em khi em vui cũng như khi em buồn, họ sẽ luôn ở trong tim em. Thật hạnh phúc khi cô gái nào bước vào trong trái tim anh: cosy and safe.
    Mà thi thoảng cho em vào đây viết với nhé!

Chia sẻ trang này