1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng bạn

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Olympic, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn

    Bài 1: Đi nhảy hai mình

    Tôi ở một bên, em một bên.
    Đôi ta cùng tiến lại bên thềm
    Tiếng nhạc êm đềm , đưa giấc mộng
    Một bàn tay nắm chặt một bàn tay.

    Anh cũng biết vòng đời lắm chướng ngại
    Nhưng có em anh nào có sợ chi
    Hai cánh én giữa trời bay liệng
    Ta vui sao! Mắt biếc nụ cười.

    Ngày mai rồi sẽ đến ngày mai
    Rạng rỡ đường ta rất rộng dài
    Vời vợi từng không, trời lộng gió
    Rạo rực lòng ta khúc nhạc ... Jive

    Ánh đèn lung linh, đàn buông tiếng
    Điệu nhạc buồn khuấy động lòng ta.
    Em ơi, nghe đó... Trong đêm lạnh
    Giai điệu buồn sâu lắng khúc Rum Ba.

    ôi! Trăm năm ấy được mấy ngày
    Khung trời huyền ảo sao long lanh
    Anh đây . Em đấy. Ta hoà nhịp
    Êm đềm xao xuyến khúc nhạc Van.

    Bâng khuâng đi giữa cuộc đời này
    Biết mấy người đi lạc bước đây?
    Say say, tỉnh tỉnh, nào thấy hướng,
    Tang go đâu phải ... nhạc dở hơi?

    Thỉnh thoảng đài rao: bò điên lạc!
    Anh đưa ánh mắt bắt nụ cười.
    Có em chung bước Pa So điệu
    Dẫu có hiểm nguy ta cứ đi.

    Hình bóng em với đôi giày nhỏ
    Khi buổi đầu còn chập chững bước đi
    Em có nghe chăng tiếng đàn xa vọng
    Là giọng đàn hay tiếng nói tri âm?

    Ta đi tới biết đâu là tuyệt đích?
    Người cuốn lôi ta, ta cuốn người
    Đi hoài, đi mãi, đi không nghỉ,
    Để mặc thời gian như ngừng trôi.

    Vụ này xôm đây



    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  2. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, Olympic làm thơ kiểu cóc... cụ thế này đây hả, nhưng cũng phải vote cho cậu năm sao mới được, không ngờ lắm tật mà cũng nhiều tài ghê.
    Mit@
    I believe I can fly
  3. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Để cho thêm chút mùi mữn Olympic rảnh rỗi nên hoạ mấy bài thơ chơi. Bài này xin tăng cho Rock n Roll(Rock là đá hả?) và Diệu An (cao thủ may đồ) Vụ này xôm đây
    Bài 2: Hai người bạn
    Những đêm hè
    Khi ve ve
    Đã ngủ
    Tui lắnh nghe
    Trên lối vắng
    Rock n Roll
    Hì hục
    Xúc đá
    Bê than
    Phố vắng
    Xao xác
    Hàng me
    Rock n Roll
    Đêm hè
    Xúc đá.
    Những đêm đông
    Khi cơn giông
    Vừa tắt
    Tui đứng trông
    Trên đường lặng ngắt
    Diệu An
    Như sắt
    Như đồng
    Diệu An
    Đêm đông
    ..........
    Diệu An và RnR nghĩ hộ câu cuối cái. he he he he.
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay

    [​IMG]
  4. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    22222222222222222222222222222
    Để cho thêm chút mùi mữn Olympic rảnh rỗi nên hoạ mấy bài thơ chơi. Vụ này xôm đây
    Bài 3: Nếu tôi là....
    Nếu tui là hoạ sĩ
    Tui sẽ vẽ màu xanh
    Cả núi sông trời đất
    Thu vào trang giấy tôi
    Nếu tui là nhà thơ
    Mong sẽ tặng ai đấy.
    Lời rằng: Cả trăm con trai thời nay âý
    Chỉ mình tôi xin làm thơ tặng người (be be)
    Nếu tui là võ sĩ
    Chuyện ở đời đổi đổi thay thay
    Ai cần anh võ sĩ bất đắc dĩ
    Chiến tranh thù hận vô cùng tận
    Nếu có gì ta giải quyết bằng ...... bom(Ha. Vậy nha?)
    Nếu tui là buôn sĩ
    Kiếm tiền là việc đương nhiên
    Đồng ra đồng vào lo bát cơm manh áo
    Chuyện bán buôn dối lừa không tránh khỏi
    Ừ. Biết vậy. Nhưng sẽ chừa người quen.
    Nếu tui là vũ sĩ
    Khiêu vũ là niềm yêu thích đã lâu
    Nhạc trong lòng và sàn nhảy trong tim
    Đâu cứ phải chuyện tiền nong chi trả.
    Cười hể hả lo chi chuyện dở hơi
    Túng bấn lắm .... ta nhảy quanh nhà vậy.
    Nhưng tui là kỹ sư
    Bàn tay nhỏ nhưng lòng tui không nhỏ
    Vẽ dựng lên cả thế giới vô hình
    Mình vẫn là mình ........
    Xiền hiện chưa có nhưng tình ... vô biên. (Vậy nha!)
    Vụ này xôm đây
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  5. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác post bài thứ 4 đi, rồi em vote cho bác 1 sao.
    www.vietnet.fr.st
  6. TuanLong

    TuanLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2001
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Anh quocviet nói thế thì anh olympic sợ mất mật rồi còn gì. Anh phải công bằng chứ.
    www.sacmau.org/forum
  7. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    hi... thì ra là chú Tuấn Long bên sacmau.com, nghe danh đã lâu, bây giờ mới có dịp hội ngộ.
    Thứ Năm này rảnh lên COSMOS nhé !!!
    www.vietnet.fr.st
  8. bochipry

    bochipry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ôi không ngờ bác Olympic dạo này văn thơ lai láng quá!!! Thật không ngờ bác không những nhảy giỏi mà còn làm thơ giỏi nữa... :)Hihi, bác dạy tôi làm thơ với nhé... Tuy hơi con cóc một tí nhưng cũng vẫn hay chán nhỉ.....:) Biết bác lâu rồi, nhưng bây giờ mới được nghe thơ của bác đấy... :)
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tưởng bác olympic cứ vướng cái gì thì đều có thể dung thể thao giải quyết được tất

    varit
  10. KT-NV

    KT-NV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này Bác nên post nó ở box Văn ch­ương mới phải chứ.
    KTNV
    Được sửa chữa bởi - kt-nv vào 24/04/2002 17:33

Chia sẻ trang này