1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng bạn

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Olympic, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Vâng ạ. Nhưng đây có phải là thơ đâu ạ.
    Bài 4: Không đề....
    Bước đầu tiên chập chững
    Theo điệu nhạc mê say
    Điệu nhảy mang lôi cuốn
    Nhạc hết mà chẳng hay
    tình từ khi ấy
    Thường khiến ta vu vơ
    Lướt ngang chân giữ bước
    Đi tới phải giữ khung
    Trong mỗi điệu tuy khác
    Nhịp chính là cái tâm
    Phách đi rồi phách nghỉ
    Rung động rồi say mê
    Rộn rã hoà êm ấm
    Ràng buộc hay đam mê.
    Vụ này xôm đây
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  2. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bước theo điệu nhạc vô thường
    Lướt đi trong nhip phách rung rộn ràng
    Ha ha cũng không ngờ Olympic lại có tài đến thế, khâm phục, khâm phục.
    Mit@
    I believe I can fly
  3. kid_o

    kid_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    To anh olempic: Thu 5 nay neu anh di len cosmos thi em tang anh mot thanh keo mut.. Anh noi hoi bi nhieu oá, lam em chang dam xuat hien luon, vua vua thoi ne....thanh kiu
    1111
  4. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác Phong rồi đó, đúng như lời hứa, 01 sao ha.
    www.vietnet.fr.st
  5. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một bài thơ
    Tặng bạn khi lên đường
    Lòng muốn nhung ko nổi
    Chữ viết chẳng ra câu
    Một chúc bạn vui vẻ
    Như khi mình gặp nhau
    Hai chuc bạn mạnh khoẻ
    Như khi hành hung tui
    Ba chúc bạn tưoi trẻ
    Ăn uống .. nên kiêng khem
    Bốn là chúc may mắn
    Trúng bạc làm hồi môn
    Năm xin chúc học tập
    Chẳng bao giờ vòng hai.
    Đi đau nhớ đường về
    Là lời chúc thứ sáu
    Bảy xin chúc bớt nóng
    Khi bị tui xoa đầu
    Tám là chúc bạn nhớ
    Gửi quà cho ... bọn mình
    Lời hứa take care đó
    bạn còn nhớ hay quên.
    Chín là chúc tối nay
    Vui vẻ với mọi người
    Muời là chúc hạnh phúc
    Lời chúc ngày ... vu quy
    Mười lời chúc năm mới
    Ngày bạn sắp lên đường.
    Zui zẻ zà may mắn.
    Diu a mai phờ zen

    [​IMG]
  6. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    Đọc thơ con cóc của Ô cũng thấy hay thật nhỉ? Nhưng mà Tulip hứa sẽ học thuộc đấy (thuộc đại khái nội dung thôi, chứ thơ lủng củng vậy học không vào nổi, hè hè hè)
    Chắc là Ô vẫn còn phải chúc tớ nhiều, làm nhiều thơ cho Tulip chứ nhỉ??? Để Tulip lên mạng đọc còn khoe với bạn bè ... "Có người viết thơ ... con cóc tặng tớ nè ... "
    Cho dù Tulip ở đâu, mỗi khi nghe tiếng nhạc của điệu nhảy Mambô, sẽ luôn nhớ tới Ô, vì đó là điệu nhảy đầu tiên Ô dạy Tulip mà
    You are my good friend

    There always be a place
    For you for in my heart
    All my life
    I?Tll keep a part
    Of you with me
  7. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thơ thì k đến nỗi lủng củng như chị TL nói đâu mà nó đánh nhau chan chát tranh nhau lên trước chị ạ... ngắt câu xuốn dòng, nhưng tấm lòng là chính đúng k chị??/
    ...​
  8. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, vì em và hắn có lòng dạ nên chị mới quyết định học thuộc cái bài thơ thẩn đó đấy em ạ ...
    Cám ơn cả hai đã chia xẻ với chị những giờ phút vui vẻ nhất trong thời gian qua

    There always be a place
    For you for in my heart
    All my life
    I?Tll keep a part
    Of you with me
  9. ANH_PHA_ROI

    ANH_PHA_ROI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ........Cơm không ăn gạo còn đó.......
    Vội gì các chú.Thịt chó đã có mắm tôm​
  10. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Trong sàn nhảy, một cặp nam nữ đang khiêu vũ thì thầm với nhau:
    - Ôi, anh cảm thấy như mình đang ở thiên đường.
    - Còn em thì thấy như mình đang đi xe bus hôm đông khách.
    Mit.

Chia sẻ trang này