1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng box Trịnh.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi goimuathubaydi, 21/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goimuathubaydi

    goimuathubaydi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    1
    Tặng box Trịnh.


    Vẫn yêu cuộc đời, dù đời cay đắng
    Vẫn yêu một người, dù tình đã qua.
    Ngày ta ra đi,
    Đau thương ở lại, cô đơn không còn.

    Gió xua bụi trần đường hồng ta đi.
    Gió bay bụi hồng, mộ cỏ đá xanh.
    Ngày mai ta biết tìm ta ở đâu?
    Trời đất vô thường !

    Hãy là dòng sông lãng trôi cùng mây.
    Sóng ru tình xanh đưa mây về bến.
    Con đường là mơ, lá hoa vàng bay.
    Về bến hư vô, núi mây sum vầy.

    Sẽ mãi yêu người, dù đời lìa ta.
    Chốn cũ thân quen mịt mờ khói sương.
    Trời khuya trăng xa,
    Mình ta dạo chơi lặng lẽ.
    Đêm buồn!




    Mình thử viết theo phong cách hồn nhạc Trịnh .Nhưng có lẽ là chưa thành công, vì bị "quấy nhiễu" nhiều bởi Tivi, film, internet, SP, game ....
    Mình tặng bài này cho box nhạc Trịnh. (Đoạn giữa lời bị bí lời, bạn nào có thể viết lại hay hơn thì tốt)
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Cái av NC ghê quá tự nhiên xinh hơn .
  4. goimuathubaydi

    goimuathubaydi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    1

    Thanks
  5. goimuathubaydi

    goimuathubaydi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    1

    Em ơi, thế gian này âm u quá.
    Quanh ta, thấy bao hồn người lang thang.
    Thân nay đã không còn.
    Ta vô bóng, vô hình.
    Làm sao để nước mắt em ngừng?
    Thơm hương bó hoa trầm em mang đến.
    Ta nghe tiếng kinh cầu độ cho ai.
    Thương thân liễu đoạn trường.
    Nay em sẽ một mình.......
    Tàn hoa vòng, ôm nỗi đau xa !
    Bên nhau chưa trọn ngày,
    Chia tay nhau ngàn đời.
    Một mai, không biết có nhận ra nhau.
    Gửi gió mang về nguồn,
    Trao mây lưu kỉ niệm.
    Ngày sau, ta vẫn biết là nhau.
    Em ơi hãy quay về, đừng đến nữa.
    Ta đem mối duyên này vào hư vô.
    Đêm đêm chốn ân tình,
    Nơi ta nói câu thề.
    Gặp em, gặp trong giấc mơ hoang.
    Thanh Tước - HN
  6. goimuathubaydi

    goimuathubaydi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    1
    *
    Thơm hương bó hoa trầm em mang đến : Bó nhang (hương)
    kinh cầu độ : Kình cầu siêu độ, siêu thoát.
    Nay em sẽ một mình........: 1 mình đối diện với đời.
    Tàn hoa vòng : Tàn nhang vòng cuộn lại.
    nỗi đau xa : xa cách.
    giấc mơ hoang: hoang tưởng. :D
    Lần sau là chủ đề TY , sẽ không tưởng tượng hồn TCS nằm dưới đất mà viết nữa.
    Sợ ma lém!!!!!!!!
  7. internetchieuthu7

    internetchieuthu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Phần nhạc lý, kỹ thuật thì tớ dốt lắm, xem thì cũng hiểu hiểu một cách mơ hồ giai điệu nghe thế nào
    Nghe nhạc Trịnh, cảm thấy nhạc và thơ của ông tan hòa vào nhau thật tự nhiên và cũng đi vào lòng người một cách thật tự nhiên...
    Có lẽ do bí lời mà phần thơ có hơi gượng ép, lời thơ tớ cảm thấy không có được cái chất của Trịnh Công Sơn, cái hồn của Trịnh Công Sơn bởi nếu tách lời riêng rẽ ra thì sẽ trở thành một bài thơ hơi lủng củng, ít các thủ pháp nghệ thuật của thơ, không thấy nhạc điệu trong đó (trái hẳn với các bài hát của TCS). Do đó phần thơ đã bị gò theo phần nhạc nên mất đi cái vẻ tự nhiên. Rất dễ để đồng cảm với tâm hồn Trịnh Công Sơn trong các bài hát nhưng để diễn tả được tâm hồn mình như Trịnh Công Sơn thì khó lắm... Cảm ơn tấm lòng yêu mến của bạn đối với Trinh Công Sơn.
    Uh, lần sau nói về chủ đề TY thì sẽ thú vị hơn đấy... Có thể là TY theo cách viết của Trịnh ?!!
    [​IMG]
  8. goimuathubaydi

    goimuathubaydi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    1
    Mình cùng nhau viết nhạc TY đi internetchieuthu7, xem người yêu ai đẹp hơn. Sao thấy cậu toàn yêu thầy cô trường lớp học :..(
    Hạn đến hết tháng 6 OK?. ( Không được chơi ăn gian lấy bài cũ ra post - trung thực nhé)
    Mình để thời gian lâu như thế vì đang thời gian thi, học bài căng thẳng, mơ mộng là xơi 2 ngay. Nói chung viết xong lúc nào thì gửi lên.
  9. internetchieuthu7

    internetchieuthu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    OK, Lúc đó mình lập một topic mới trên box âm nhạc nhé. Bây giờ sắp thi rồi, bận quá nhưng lúc nào có hứng mình sẽ cố gắng viết thật hay. Chà, khó đây vì cái chủ đề này... Uh, xem ai viết về tình yêu hay hơn nhé
  10. goimuathubaydi

    goimuathubaydi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    1
    Hi` hi` xem người yêu ai đẹp hơn thôi.
    2 bài trên không phải tâm hồn TCS đâu, chỉ có hồn thôi ( kô có tâm) . Xem lời bài hát thì cậu cũng thấy rõ đấy là lời của người đã chết nói với người sống mà.
    Sau 20/6 mới có thể nghỉ ngơi, tức là mình chỉ có 10 ngày để viết.

Chia sẻ trang này