1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng các bạn đã và đang sống tại Nga

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi l.t.t.Ha, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VN_lover

    VN_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Xưa bác Rookie ở TP nào vậy? Mà bác sang Nga năm nào, có cùng khoá với tôi không? Trên forum này có đông cựu binh Nga lắm đấy.
    Bác Rookie tán rất đúng, "ý thích xuất phát từ sự đồng cảm. Tôi cũng thích thơ SF ở chỗ nó nói lên được cái gì đó mình muốn nói mà chưa nói được.
    aphilong@
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko có liên quan gì với nước Nga nhưng một phần con tim tôi đã thuộc về nơi đó.Có ai thích "CON ĐƯỜNG MÙA ĐÔNG "như tôi ko?
    BÀI CA CỦA NGƯỜI XÀ ÍCH
    CÓ GÌ PHẢNG PHẤT THÂN YÊU
    NHƯ NIỀM VUI MỪNG KHÔN XIẾT
    NHƯ NỖI BUỒN NẶNG ĐÌU HIU
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    mở chủ đề về Ấn tượng nước Nga, các bạn nhé!
    Hasta La Vista
  4. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Alcatel vô cùng thích thơ Puskin và bài Con đường mùa đông. Có ai thuộc bài Ia pomnhju chudnoe mgnovenhje của ông 0?
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mặt anh em đã hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    .............
    Tớ 0 thuộc, tiếc quá. Ai giúp tớ với.
    TRULY, MADLY, DEEPLY
  5. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Gửi ...
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên,
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
    Giữa ray rức sầu đau tuyệt vọng
    Giữa ồn ào xáo động buồn lo
    Tiếng em nói bên tai anh v?Zng vẳng
    Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.
    Tháng ngày qua những cơn gió bụi,
    Đã xua tan mộng đẹp của tuổi thơ,
    Lãng quên rồi giọng em hiền dịu,
    Nhoà tan rồi bóng dáng nguy nga.
    Giữa cô quạnh âm u tù hãm
    Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,
    Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc,
    Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.
    Cả hồn anh bỗng bừng tỉnh giấc:
    Trước mắt anh em lại hiện lên,
    Như hư ảnh mong manh vụt biến,
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
    Trái tim lại rộn ràng náo nức,
    Vì trái tim sống dậy đủ điều:
    Cả tiên thần, cả nguồn cảm xúc,
    Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.

    PUSKIN
    1825
    (Thuý Toàn dịch)
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    és ***
    é? é?éắéẳéẵẹZ ẹ?ẹfé?éẵéắéà éẳé?éẵéắé?éàéẵẹOéà:
    éYéàẹ?éàé?éắ éẳéẵéắéạ ẹ?é?éáéằé?ẹ?ẹO ẹ,ẹ Hasta La Vista
  7. VN_lover

    VN_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Theo trí nhớ của tôi thì câu thứ ba của khổ đầu tiên khác cơ bác Hastalavista ơi. Cũng có thể là tôi nhớ nhầm vì đọc bài này cách đây chục năm rồi, mấy hôm nay tìm mua cuốn thơ Puskin mà không gặp. Nếu tôi nhầm thì cho tôi xin lỗi nhé.
    aphilong@

Chia sẻ trang này