1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng các bạn đang tìm ý nghĩa của Hạnh Phúc.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi EverMan, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn đang tìm ý nghĩa của Hạnh Phúc.


    Hạnh phúc là gì?
    (Trích đoạn trong truyện thơ "Don Juan" của Byron do Thái Bá Tân dịch)


    Hạnh phúc là khi đêm thanh vắng
    và trăng nước mênh mông êm đềm,
    Ta nằm nghe từ phía xa văng vẳng
    Tiếng những người đánh cá hát trong đêm.
    Hay hạnh phúc là khi ta im lặng
    Nghe lá vàng rơi trong gió rất êm.
    và hạnh phúc cũng là khi ta thấy
    Sau cơn mưa chiếc cầu vồng lộng lẫy.

    Hạnh phúc là khi nghe tiếng chó
    Sủa rất vui khi ta trở về nhà.
    Hạnh phúc cũng là khi ai đó
    Khẽ mỉm cười, âu yếm nhìn ta
    Và hạnh phúc: sáng con chim trước ngõ
    Rất yêu đời lên tiếng líu lo ca.

    Hạnh phúc là mùa nho trĩu quả
    Vườn nhà ai trái cũng uốn sai cành.
    Hạnh phúc là khi ta mệt mỏi
    Được từ thành phố về đồng xanh.
    Hạnh phúc khi đánh nhau là tàn phá,
    Khi túng tiền là bỗng được giàu nhanh.
    Hạnh phúc là ai vợ chồng không lục đục.
    Với phụ nữ, trả thù là hạnh phúc. (xin thay mặt tác giả xin lỗi các bạn nữ.)

    Hạnh phúc là khi bất ngờ ta được biết
    Về cái chết một bà cô nào đấy rất giàu,
    Một bà cô thuộc loại cha căng chú kiết
    Mà ta vẫn nóng lòng mong chết mau mau,
    Những bà thuộc loại người ai cũng biết
    Vừa yếu, vừa già nhưng lại sống rất lâu,
    Mà cánh trẻ chúng ta lại thiếu tiền, buộc phải
    Đem tài sản tương lai ký tên vay nặng lãi!

    Hạnh phúc là khi nhờ thơ hay nhờ máu
    Bỗng nhiên ta nổi tiếng một ngày.
    Và hạnh phúc - khi với người bạn xấu
    Ta nói hết mọi điều rồi chia tay
    Và hạnh phúc- biết cùng ai chiến đấu
    Và cùng ai - uống rượu ngà say.
    Hạnh phúc với ta là nhớ về tuổi trẻ,
    Mái trường xa, các trò chơi ngày bé.

    Nhưng theo tôi hạnh phúc hơn tất cả
    Là cảm giác đầu tiên yêu say đắm, mặn mà
    Như hạnh phúc của Adam nhẹ dạ
    Ăn quả táo trời từ đôi tay Eva.
    Hay hạnh phúc Promete xa hoang dã
    Cướp lửa trời mang xuống đất cho ta.
    Vâng, hạnh phúc là lần đầu ta có thể
    Nếm tình yêu, cái tình yêu hạ thế.
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bài thơ này hay quá nhen
  3. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc là một cô gái
    đang đợi ta sẵn trên gường
    Hạnh phúc là mớ rau cải
    đói lòng nhét dạ ngày mai
    Hạnh phúc là hoa hồng thắm
    gai đâm nát tay anh rồi
    Hạnh phúc là cơn gió thổi
    mang theo bao mùi thơm hôi
    Em ơi có bao cô gái
    chẳng ai đợi anh trên giường
    Em ơi có mùa hoa cải
    Hoa tàn ngày tháng phôi phai
    Nhìn kìa bông hoa hồng thắm
    Chẳng bao giờ dành cho anh
    Và rồi những cơn gió thổi
    Lòng ta theo gió xa xôi
    Cái gì gọi là hạnh phúc
    Xem ra đều rất xa vời
    Những gì nếu là bất hạnh
    Ở bên ta mãi mà thôi
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    À hà!... ông này thơ hay.
    Hạnh phúc là những gì ta đang có thôi, phải không cậu!
    Hạnh phúc chính là cuộc đời ta đó, phải không cậu!
    Hạnh phúc là ngày nào cũng được nhậu!
    Phải không cậu!
  5. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi yêu mà có được cảm giác tin tưởng hoàn toàn vào người mình yêu.Nếu yêu mà phải nghi ngờ nhau thì thật là khủng khiếp.cảm giác ngờ vực người yêu là điều khó chịu nhất với mình!!!
  6. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Cuoc song chi ket thuc khi ma ban ngung mo uoc, khi ma ban ngung tin tuong, tinh yeu chi ket thuc khi ma ban ngung quan tam. Tinh ban chi ket thuc khi ma ban ngung chia se. Ban biet duoc rang ban dang yeu khi ma tat ca nhung gi ban nghi trong dau la ve nguoi dac biet ay, va ban khong the chiu dung duoc xa cach du chi hon 1 giay. Ban nho nguoi ay ngay ca khi nguoi ay dang dung ngay ben ban. Khi ngu, nguoi ay cung trong giac mo cua ban hang dem.
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    uhm mình cũng nghĩ như vậy.Thực ra hạnh phúc rất đơn giản,nếu bạn nghĩ bạn là người hạnh phúc ,bạn bằng lòng với những gì bạn có thế tức là bạn đã là người hạnh phúc nhất.Còn lúc nào bạn cũng cảm thấy mình bất hạnh hơn người khác ,thiếu thốn không bằng người khác hay là luôn muốn mình sẽ có được mọi thứ nhiều hơn nữa,hạnh phúc sẽ ko đến với bạn.Thực ra là nằm ngay trong suy nghĩ của bản thân mỗi người thôi.
  8. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    a ha, người tạo ra topic pót thơ hay....
    còn mấy chú theo sau vuốt đuôi xuyên tạc giỏi....
  9. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    9 thế thưa đại ca . Em chỉ nhậu thứ 6 và 7 , đã nhậu là hết mình , nhưng mai lại thức dậy bao giờ cũng đúng giờ và làm ăn cun cút
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là có 1 nơi để đi
    Hạnh phuc là có 1 nơi để về.
    Hạnh phúc là có 1 người để thương yêu
    Hạnh phúc là có 1 chén cơm khi đói
    Hạnh phúc là có người quan tâm
    Hạnh phúc là mỗi sớm mai thưc dậy
    Ta biết mình còn sống !!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này