1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng các bạn đang tìm ý nghĩa của Hạnh Phúc.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi EverMan, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Niềm hạnh phúc có thật

    Gom tất cả lại: Một chút háo hức, một chút hồi hộp và... một đống kinh nghiệm vừa học hỏi được, tôi tấp tểnh bước vào cuộc sống làm mẹ. Đầy lạ lẫm, đầy khó khăn. Từng ngày từng ngày qua tôi nâng niu cái thiên chức của mình bằng cả sáu giác quan. Một cảm nhận duy nhất mà tôi có thể diễn đạt bằng lời, đó là: Hạnh phúc.
    Hạnh phúc như nhân đôi mặc dù giấc ngủ giảm đi một nửa. Ngày xưa... hồi đó, tôi vẫn rất tự hào mình là cọp chính hiệu đời một chín bảy tư, cứ hăm he hoài câu nói đã cũ: "Hùm mà có cánh hùm bay lên trời". Bây giờ, ước vọng bay lên trời tan biến đâu mất, còn lại một tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi đang nâng niu bằng cả hai tay là rất thật. Thật từ mỗi tiếng khóc trẻ thơ thật đi...
    Thiên thần của tôi có vẻ thích nghe hát. Thương con, tôi nghêu ngao hát. Không ngân nga, không luyến láy, âm điệu trùng trùng từ Trường Sơn đông đến Trường Sơn tây. Trong cái trập trùng của những bài ca đi cùng năm tháng ấy, bao giờ cũng vậy, thiên thần của tôi ngoẹo cổ ngủ ngon lành. Anh cười: "****** hát cứ như hô khẩu hiệu". Trời ạ!
    Thế mà, theo những bài ca đi cùng năm tháng ấy, thiên thần của chúng tôi đã lớn lên từng ngày. Thông minh và nghịch ngợm. Và, chồng tôi bỗng gương mẫu đến bất ngờ. Anh bảo: "Con trai của anh đã lớn rồi đấy. Đến lúc anh phải "điều tiết" lại sinh hoạt, kẻo lại không dạy được con. Bọn trẻ con bây giờ...". Bọn trẻ con bây giờ có nhiều cơ hội để hư hỏng hơn bố mẹ chúng ngày xưa bao nhiêu lần? Anh làm tôi nhớ một câu nói rất hay mà tôi lượm được ở đâu đó: "Từ chiếc gậy cong không thể có chiếc bóng thẳng".
    Đúng thế, hạnh phúc không phải cứ chờ là nó sẽ đến...
    (Báo Lao Động)
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhấp nháy!!!!! Sao em dám bảo anh là nói vuốt đuôi?
    Thơ của anh không hay àh? Hay quá đi chứ, ngồi rặn mãi mới ra được thế mà em bé lại buông một câu: "vuốt đuôi", tức thật.
    Thế hạnh phúc của em là gì? Có phải là.... chú dog ngố của em không? chú mà vẫn chạy theo tờ 2000 VND ý?
  3. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Nhấp nháy!!!!! Sao em dám bảo anh là nói vuốt đuôi?
    Thơ của anh không hay àh? Hay quá đi chứ, ngồi rặn mãi mới ra được thế mà em bé lại buông một câu: "vuốt đuôi", tức thật.
    Thế hạnh phúc của em là gì? Có phải là.... chú dog ngố của em không? chú mà vẫn chạy theo tờ 2000 VND ý?
    [/quote]
    Anh UD nì.. em có dám chê thơ con cóc của anh ko hay đâu.. hí hí......... em đánh giá là nó rất bình "rị" , chân thật và gần gũi với quần chúng.....đặc biệt là "vuốt đuôi" khéo léo....haha...
    Vâng hạnh phúc của em là chú Cún ngố ( gọi xế cho lịch sự... hé....) vẫn tung tăng chạy theo tờ 50 khìn VND ( ===> mới học bài này... sự Lạm phát thì phải.... he he..... đồng tiền mất giá....... cứ phải thay = con 50 khìn cho chắc dạ..... khà khà....)
    Hạnh phúc với em bình dị lắm.... Hạnh phúc là khi được mọi người để ý đến sự tồn tại của mình trên đời... thế là đủ........... Từ sau khi bước chân sang đây học, nhiều khi giật mình nhận ra là mình ở 1 mình thế nì, đi đi về về có làm sao thì cũng có ai biết đâu.... sợ hãi khủng khiếp.......... Thế nên đối với em, được mọi người để ý đến sự tồn tại của mình là hạnh phúc.....
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Happiness is just a feeling, its when u feel satisfied with what u''ve got.
    Chính vì feel như vậy nên Vy khen thơ tác giả hay, còn thơ ông misi có nghe lọt tai đến mấy, đọc đến đoạn "lên giường" là thấy hết thanh, chỉ còn tục.
    Thơ ông UD vuốt theo thơ ông misi nên chả có gì hay (đọc nhiều bài của ông UD thấy ông này hơi bị... dữ, nên nhận xét ít thôi, nhìu quá sợ phản đòn )
    Mấy bài viết tiếp theo là những suy nghĩ chân thành nên hay là cái chắc. Tóm lại, tác giả post bài thơ xong rồi lủi mất , quay lại post thêm vài bài nào.
    Hôm bữa đọc được câu về hạnh phúc cũng hay: hạnh phúc là sáng thức dậy muốn đi làm, chiều tan việc muốn về nhà (chỉ cần thấy muốn là hạnh phúc rồi)
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
  6. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Họ và tên : Tưởng Bình Misi
    Nghề nghiệp chính : Tiễn người yêu đi lấy chồng
    Tình trạng hôn nhân : Ế
    Hạnh phúc đối với chàng : 1 khái niệm hơi trừu tượng
    Khạc thêm 1 bài con cóc
    Hạnh phúc trong tay cô bé
    Đưa tay anh cầm hộ nào
    Không cho hạnh phúc bay mất
    Bé buồn anh biết làm sao
    Hạnh phúc trên môi cô bé
    Bé ơi cho anh hôn đi
    Không hôn hạnh phúc phai mất
    Bé sầu anh biết làm chi
    Biết bao nhiêu là cô bé
    Chẳng thèm đưa tay anh cầm
    Biết bao nhiêu là cô bé
    Làm anh ôm khối tình câm
    Kính thưa bao nhiêu cô bé
    Anh hiền , anh cũng đẹp trai
    Và anh vẫn là ế mãi
    Tại trời hay bởi tại ai ?
    Được misi sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 28/11/2004

Chia sẻ trang này