1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng các bạn gái đang yêu và sẽ yêu !!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 24/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn gái đang yêu và sẽ yêu !!


    Bức thư Mác gửi con gái !!!


    "Con ơi ! Dù con có sợ, tình yêu vẫn cứ đến với con. Nếu đấy là nguồn vui thì con hãy nâng niu nó như người mẹ âu yếm đứa con thơ. Nếu đấy là vết thương lòng thì nó càng có thể làm cho tâm hồn con thêm vương vấn .Nhưng rồi tình yêu lại băng bó cho con. Một hạt cát nhỏ không thể ngăn cản nổi sóng cả biển xanh thì con, con cũng không thể ngăn được nhịp đập của trái tim trung thực của mình. Và con cũng đừng bai giờ tự hỏi rằng : Người con yêu con có xứng đáng với con không ? Cái thứ tình yêu mà lại mặc cả như món hàng ngoài chợ ấy thì không gọi là tình yêu nữa. Khi con đã yêu thì con đừng tính toán. Nếu người con yêu là một người nghèo khổ, thì con hãy cùng người ấy chung sức lại để tô thắm tình yêu. Nếu người con yêu con cụt chân thì con sẽ là cái nạng vững chắc nhất của họ, tình yêu đẹp đẽ nhất sẽ đến với con, nếu con nghĩ và làm theo lời cha dặn. Con sẽ luôn luôn cảnh giác rằng : Người đó yêu con vì một cái gì ?
    Nếu người đó yêu con vì sắc đẹp thì con nên nhớ rằng : Sắc đẹp của con sẽ tàn. Nếu người đó yêu con vì địa vị chức tước thì con phải khẳng định rằng : Người đó không yêu con. Con hãy từ chối và bảo họ rằng : "Địa vị không bao giờ mang lại sung sướng cho con người. Chỉ có sự chân chính mới thoả mãn lòng người chân chính" Con phải độ lượng, phải giàu lòng tha thứ. Nếu có một sự hỏi han thực sự thì con phải chung thuỷ với những người con yêu, người mà con xây dựng cuộc đời riêng. Nếu con không làm được theo chữ quý báu đó thì con sẽ hổ thẹn và không gì mua lại được. Con sẽ không tự hào với chồng con, với XH. Nếu con để người khác đặt cái hôn ranh mãnh, bẩn thỉu lên môi con thì trước khi hôn con họ sẽ khinh con và sau khi hôn con họ càng khinh con hơn.

    Ai sẽ vì con mà chăm sóc đời con, vui khi con có tin mừng, buồn khi con có tin không may, nhất định sẽ là chồng con. Con hãy yêu đi, tha thiết yêu đi như mẹ con trước đây đã từng yêu cha"
    Cha của con
    Các Mác.



    Cùng đọc, cùng ngẫm nghĩ và cùng bàn luận nhé.


    Mess with the best, die like the rest
  2. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn SH đã gửi bài này lên diễn đàn của chúng mình . Tớ cũng muốn chia sẻ đôi điều nhân đọc bức thư này .
    Ko biết các bạn khác như thế nào nhưng trong nhà , bố tớ là người gần gũi với tớ nhất . Hầu như tớ có thể tâm sự với bố tớ tất cả mọi điều . Và người đầu tiên tớ thông báo trong nhà về người yêu của tớ chính là bố tớ .
    Tớ biết bố tớ luôn ủng hộ tớ nhưng cái cảm giác khi phải nói với bố về chuyện riêng của mình cũng lo lắng và hồi hộp lắm . Tớ cũng ko định nói gì với bố cả nhưng cứ thấy như thế là ko phải , nên cuối cùng lại nói .
    Cứ nghĩ là bố tớ sẽ phải phản ứng thế nào đó , nhưng ko , bố tớ đã lắng nghe tớ và khuyên tớ nhiều điều . Tất nhiên có những điều mình đã biết rồi (hầu hết là như thế ) nhưng tớ vẫn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều .
    Có nhiều điều cũng băn khoăn lắm nhưng bố tớ động viên tớ , giúp đỡ tớ . Ko biết nếu ko có bố những lúc khó khăn vừa qua thì sẽ như thế nào ...
    Chúng con gửi bố yêu thương , kính trọng , và cả lòng biết ơn

    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  3. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như trong này toàn gà mái cô đơn, hehe post chủ đề này không hợp thời trang rùi . bà Nana đâm thế mà sướng

    Mess with the best, die like the rest

  4. lieudieu

    lieudieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của tớ cũng giống nana.
    trong 1 thời gian khá dài bố vừa là mẹ vừa là thầy giáo vừa là người bạn thân mà tớ tâm sự mọi điều.
    Nhưng có điều đôi khi bố hơi cứng nhắc, o phải chuyện gì cũng thông cảm được cho tớ , nhất là khi mình đã lớn hơn, nhiều chuyện hơn chứ o còn đơn giản như đứa trẻ nữa
    Mà chủ đề của bạn SH bị chuyển hướng rùi thì phải
    Liều_Điệu
  5. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ui dời ạ bao nhiêu lâu đi tìm cái này may quá hôm nay lại gặp ở đâu. Merci bạn Star phát nhé. Yên tâm cái này chưa yêu cô đơn đau khổ hay tột cùng sung sướng đều đọc được mà yên tâm là không ế cái topic hay thế này được đâu bạn hiền. Và không chỉ mỗi mình nhà Nana có lợi đâu nhé....

    Bonjour Tristesse!

  6. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Híc , bố của Nana , hôm mình đến nhà rủ đi xem phim , điều tra lý lịch của mình chẳng khác gì bố mình cả , híc , sợ quá

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  7. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Hì hì bố vợ ơi ! con yêu bố vợ lắm Bố vợ rất tâm lý và cảnh giác, trông thấy thằng nào mặt gian gian như chú Hưng Tí là cứ phải hỏi tận tình bố nhé
    Ko phải là Nanayeudau, mà chỉ là 1/2 Nanayeudau
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
    Được sửa chữa bởi - Nanayeudau vào 27/05/2002 18:54
  8. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    He he , ông anh Hưng này nhìn thế mà ma nhanh qua nha , không sợ Lão Huy a ..ặc ặc ...
    Em và tôi hai người xa lạ , Gặp nhau rồi từ lạ hoá ...xa hơn !
  9. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Cũng bắt trước bạn nana, tớ làm một bài chứ nhỉ ( bài của bạn SH bị lạc đề rùi)
    Ba yêu quý, chưa bao giờ con nói điều này với ba, nhưng trong tim con, con luôn tự hào có một người cha như ba. Mẹ thường bảo khi con còn nhỏ, ba chẳng chịu để ai đút cho con ăn, chỉ mình ba có cái độc quyền vinh dự ấy, rùi đến cái SN đầu tiên của con, ba đã lặn lội trong đên mưa, lóc cóc với chiếc xe đạp để mua cho con một chiêc bánh một cây nến. Con còn nhớ ba thường đùa vui rằng, con gái rượu của ba nuôi thật vất vả, vậy mà chắc sau này ba cũng chỉ được mấy chai rượu nếp là cùng Con thường nhảy vào lòng ba, thường xoa cái đầu chẳng còn mấy sợi tóc của ba băn khoăn ko hiểu có phải vì lo cho con mà ba rụng hết tóc. Con bắt ba phải cạo sạch râu ko thì hôn má ba đau quá, nếu ko thì con chả chịu hôn ba Bạn bè thường bảo ba chiều con nhiều thế, con biết chứ và con tự hào lắm.
    Rồi lớn lên, con vẫn được ba chiều chuộng, ba luôn bảo rằng dù con có lớn thế nào, thì trong mắt ba con vẫn là con gái bé bỏng của ba. Ba ơi giờ con ở xa ba quá, ba ko được nhìn thấy con khóc con cười. Con đã chia sẻ rất nhiều chuyện với ba, nhưng có nhiều chuyện con đã dấu ba, con ko muốn ba phải lo lắng, con muốn mãi mãi là con gái bé bỏng hồn nhiên và vui tươi của ba.
    Ba! con sẽ yêu một người như ba, người mà yêu vợ và thương con vô cùng. Ba sẽ chỉ nhìn thấy con gái ba hạnh phúc thôi ba nhé vì ba hãy tin tưởng ở con, con ko bao giờ làm ba thất vọng.
    Ba, con yêu ba nhiều, hôn ba nhiều.
    TuongVy

Chia sẻ trang này