1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng các chàng trai xứ Nghệ kèm một thông báo cá nhân.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi oho, 23/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tặng các chàng trai xứ Nghệ kèm một thông báo cá nhân.

    Trường ca con trai Box Nghệ


    Con trai xứ Nghệ thật là ky (bo)
    Tính ta tính toán thật chi ly
    Em nào " dính chưởng " thì phải biết
    Dăm bữa nửa hôm phải bỏ đi

    Con trai xứ Nghệ thật là gay
    Như vượn như chim suốt cả ngày
    Hai anh một vịt thành cái chợ
    Thế mà cứ tưởng mình là hay

    Con trai xứ Nghệ tươi như hoa
    Một hai... răng sún có đến ba
    Con gái xứ nào mà nhìn thấy
    Ôi! Ôi! Mình phải tránh thật xa

    Con trai xứ Nghệ lười chảy thây
    Suốt ngày vơ vẩn với trời mây
    Mẹ bảo sửa dùm cho cái ghế
    " Thôi mẹ ơi, con đi học đây "

    Con trai xứ Nghệ toàn ma men
    Rượu cuốc vài cân chẳng đã thèm
    Đồ nhắm thì gọi toàn hàng xịn
    Thế mà cứ bảo " Anh không quen ( Uống rượu )"


    Con trai xứ Nghệ thật là "dê"
    Thấy con gái là mắt cứ mê
    Bồ câu, ếch ộp toàn hảo hạng
    Nhìn thấy híp mắt, thế là phê

    Con trai xứ Nghệ quả là điên
    Người như đói thuốc say triền miên
    An rồi chỉ biết chơi với nhởi
    Và cho thế là đời lên tiên

    Con trai xứ Nghệ thật lắm lòng
    Bảo với người ta " Anh nhớ mong..."
    Lên box hô hào thất tình nặng
    Ra đường gặp ai lại " ngóng trông"

    Ôi, phải nói làm sao cho hết
    Con trai xứ Nghệ hay bốc phét
    Gái Nghệ hỡi ơi luôn cảnh giác
    Nếu không có ngày sẽ phải chết

    Thân tặng toàn thể trai xứ Nghệ
    Tặng ông chú của chị, chứ không phải tui là cháu, nghe chưa!!!!T
    Tặng hội thất tình, mong là không phải vậy
    Tặng anh, đừng có cố thanh minh nha anh.

    Mười là con số tròn trịa. 0 cũng là con số tròn trịa. Số nào hay hơn ????
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, lộ hết rồi, thế này thì để con gái xứ khác bắt bài hết rồi. Thôi Z này phải lui về ở ẩn vậy. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!!!

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  3. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cá nhân đây, nick oho hiện nay đã được chuyển chủ nhân. Mọi người ai là bạn của oho để ý tý nhé.
    Sau đây là thông tin về chủ mới của nó:
    Tên thật : Nguyễn Hải Đường
    Sinh : 13-5-86
    Địa chỉ : TRường Thi- Vinh - Nghệ An
    Trường : Lê Viết Thuật
    Lớp : 11B
    YM : không nhớ, toàn là chữ cái, nhớ không nổi
    Mọi người làm quen nha, em này khá xinh, đeo kính, hiền cực kỳ
    phone đây: 038 834337.
    Mười là con số tròn trịa. 0 cũng là con số tròn trịa. Số nào hay hơn ????
  4. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui là trời.Sao lại có chị em như thế này?Kiểu này thì anh em nhà bà tui hết đường "Làm ăn rồi".Mà anh em ta ai giỏi văn thì làm tặng cho chị em một bài cho "hay" >để đáp lễ nha.
    mà cũng chỉ có mấy bác thui.chứ không phải ai cũng như ri mô nha.mà Zulu là diển hình đó bà con a.
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    hi hi hi.......lộ tẩy hết rồi nhá mấy ông anh. Cho hết đường làm ăn, đáng đời lắm lắm......nhất là ông Zulu và ông nhgiang01.
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Oho làm bài ni hay quá nhỉ. Ủng hộ hết lòng đó
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  7. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    đố chị em xứ nghệ biết nghĩa của câu:
    "ghen ăn tức ở"​
    Được svngheo2002 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 23/05/2003
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn , chắc em lúc tối gặp ác mộng nên mới lấy được bài thơ này , em tỉnh lại đi em , rồi anh cho một gáo nước lạnh .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  9. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hê! Không sai chút nào, càng đọc càng thấy đúng. Oho chắc cũng là con trai xứ Nghệ rùi. Hì, chỉ có người trong cuộc mới làm được bài thơ đầy cảm xúc như thế này.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Em ấy là nữ mà , làm sao là người trong cuộc được chứ , chỉ có là không biết gặp phải mấy ông người nghệ thế nào mà bây giờ nói chuyện nghe ghê thế không biết , Nếu gặp phải toàn người như Kitten thì.....
    a****a ga aru sa

Chia sẻ trang này