1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng các chàng trai xứ Nghệ kèm một thông báo cá nhân.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi oho, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, con trai xứ Nghệ văn thơ cũng chẳng kém chi ai, em đề nghị các bác cho một topic viết thơ về con gái xứ nghệ, mỗi người đóng góp 4 câu (lục bát cho nó chất), chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có một bài thơ thú vị đó, chứ các bác cãi nhau làm cái giề, hi.
    Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
    Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh
  2. thatlongvoiai

    thatlongvoiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    tui biết có nhiều câu nói xấu gái xứ nghệ , nhưng bây giờ đang tăm tia một em người nghệ nên không dám nói , sau khi thành công , ắt sẽ lên tiếng
    Em ơi hãy nhớ "Anh dành tất cả tình yêu cho Em
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Kekeke, làm gì có câu nào nói xấu con gái xứ Nghệ, phải nói là toàn câu nói đúng về con gái xứ Nghệ thôi!!!
    Mà này, chú đi cầu hun đến mô roài, hay thấy con gái nhà người ta thách cưới mà chạy mất dép roài . Sợ gì, thiếu thốn đâu thì cứ bảo Sanu một tiếng, dạo này hắn đi buôn chuối nên giàu lắm. . Hehe, hay là bảo hắn cấp cho chú một công nông chuối làm sính lễ hè

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Sanu dạo này buôn chuối .? có nhầm không đó.Zu lu có cả một nông trường toàn chuối , làm ăn chắc phát đạt lắm , thời gian này có xiền nhiều , nên thấy bác ấy toàn ăn bánh mì rán , sợ thật , xin một miếng cũng không cho , cu đỉn ..
    Cái bác thật lòng , tăm tia em GG cẩn thận , bồ câu già nhiều kinh nghiệm, mỏ vẫn sắc , với lại có ông zulu ( người đi chăn ...bồ câu ) luôn theo sát đó , mong bác bảo toàn tính mạng , về nt thường xuyên .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  5. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mỗi một cô mà oho giới thiệu với tất cả các members như thế này thì dễ gây mất đoàn kết nội bộ lắm. Anh em nam nhi box NT chú ý nhé, kẻo mắc vào kế ly gián của "địch".
    Vĩnh Thanh
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Bác yên tâm , có em làm quân sư , đồng thời là chỉ đạo chung đây rồi , dàn nhạc sẽ đánh đúng giai điệu Mà bây giờ có nhiều người lắm , chỉ sợ con trai xứ Nghệ thiếu thôi híc....toàn đi mời các nàng vào hội ,bây giờ em lại phải đi mời các chàng vào hội thì mệt lắm, thôi anh em chịu khó đèo bồng 2 tay 2 em vậy nha
    a****a ga aru sa
    Được kitten_vn sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 25/05/2003
  7. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bác yên tâm , có em làm quân sư , đồng thời là chỉ đạo chung đây rồi , dàn nhạc sẽ đánh đúng giai điệu Mà bây giờ có nhiều người lắm , chỉ sợ con trai xứ Nghệ thiếu thôi híc....toàn đi mời các nàng vào hội ,bây giờ em lại phải đi mời các chàng vào hội thì mệt lắm, thôi anh em chịu khó đèo bồng 2 tay 2 em vậy nha
    a****a ga aru sa
    HÊ! Thiệt không bác, em nghe bác nói mà rung động cả cõi lòng. Bao nhiêu năm sống cô đơn em chán lắm rùi. Bác tìm cho em một mối đi, em xin cảm ơn và hậu tạ.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  8. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chán quá ai lại đi khai hết mọi chuyện về người nghệ mình ri hầy, chắc ông này bị gì rồi, có lẽ cần phải chỉnh lại thôi, tôi thì thấy rằng nói như vẫy là chưa đủ và còn thiếu nhiều lắm Oho ạ,
  9. Guest

    Guest Guest

    Oho đâu rồi, hô được một tiếng rồi chạy luôn rồi ah ? .
    Mà các chú có biết câu : "Con gái nói nắng là mưa, nói bão cấp 8 là chưa có gì" k0 ?. .
    Cho nên các chú cứ hiểu ngược lại những gì người ta nói là được .
    Đời vắng em rồi ... say với ai ?
  10. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đây, tôi lên tiếng rồi đây. Anh Giang bảo tôi ăn không nói có là không được đâu à nha. Có gì nói nấy mà.
    " Có răng thì thì nói có răng, không răng nói sún " à. Đây thẳng tính lắm. Bằng chứng là ông chú của tôi đấy thôi, một trăm phần trăm là sự thật đấy.
    Ai đó phải cụng ly vì công sức tôi làm bài thơ và phản ánh đúng sự thật về giai xứ Nghệ chứ!!!
    Không ai chúc thì tôi tự chúc nè.
    Chúc mình làm bài thơ hay quá.
    Mười là con số tròn trịa. 0 cũng là con số tròn trịa. Số nào hay hơn ????

Chia sẻ trang này