1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng các chú thích logic truyện Vôva

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi epok, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tặng các chú thích logic truyện Vôva

    Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh nhỏ tuổi; cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:
    - Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?
    - Bê tông ạ!

    Cô giáo:
    - Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?
    - Con bò ạ!
    - Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,

    VôVa lẩm bẩm, từ phía cuối lớp:
    - Đúng là lũ điên!

    Cô giáo:
    - Em đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả?

    VôVa:
    - Thế em hỏi cô một câu được không?

    Cô giáo thận trọng:
    - Em thử nói đi!
    - Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?

    Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt VôVa.
    VôVa xoa xoa má:
    - Đúng rồi. Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa!

    (st)

    người ta làm sao tưởng tượng được, nếu chưa bao giờ sống thật.



    Được epok sửa chữa / chuyển vào 26/07/2002 ngày 09:25
  2. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Em khoái thằng Vôva này rùi nghen, đúng là con nít quỷ, chắc nó hổng uống thuốc "lú" khi đi đầu thai á....
    Hình như là còn nhiều chuyện về thằng nhóc này với cô giáo lắm á, hị hị, cô giáo Epok kể hết đi cho em học hỏi.
    Cái chuyện 3 cô gái ăn kem á

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi là giời!
    Ước gì thằng con tương lai của mình cũng "thông minh" như thằng Vôva trời đánh này.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  4. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Em gái dạo này không lo bên box kia toàn qua đây box bài như vậy hả, hehe. Chuyển qua những người thích đùa đê.
    whisper@
  5. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cô giáo dạy toán vừa qua lớp nâng cao trình độ trên bụcgiảng quyết định giảng bài theo phương pháp mới:
    - Nào các em, chúng ta cùnghọctheo phương pháp mới, ví dụ như: các em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cành cây có 2 chú chim bồ câu và 4 chim sẻ. Câu hỏinhư sau: vậy tôi bao nhiêu tuổi?
    Cả lớp lặng yên ...... Cuối cùng Vova giơ thẳng tay xin phát biểu.
    Cô giáo với nụ cười trên môi:
    - Nào Vova, em hãy nói xem tôi bao nhiêu tuổi?
    - năm mươi - Vova trả lời.
    - Đúng rồi - Cô giáo vô cùng ngạc nhiên - Em làm sao mà tính được?
    - Trong khu tập thể em ở có1 thanh niên ......... thanh niên đó nửa ngu si ....... và anh ta hai năm tuổi .........
    người ta làm sao tưởng tượng được, nếu chưa bao giờ sống thật.

Chia sẻ trang này