1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng các cô nương dân SG trong BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi duongtnb, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tặng các cô nương dân SG trong BKSG

    em chắc là người thành phố
    thướt tha da trắng tóc dài
    tôi dân quê mùa cục mịch
    áo sờn rách cả hai vai!
    **
    em chắc là người thành phố
    đi về có tài xế riêng
    vù qua mặt tôi một cái
    khói xe ngợp cả nỗi niềm..
    **
    em đúng là người thành phố
    nhà cao lên đến mấy tầng
    tôi ngước nhìn rơi cả mũ
    tiểu thư thấy có cười không?
    **
    ơi cô em người thành phố
    đừng đùa chi trái tim tôi
    đừng nhìn tôi cười duyên thế!
    dân quê nào dám ngỏ lời..

    20-3-2003
    duongtnb

    Nhật mộ hương quan hà xứ thị...
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hì hì hưởng ứng bác Dương cái nhỉ
    anh chắc ko là người thành phố
    bởi da ko trắng, tóc không dài
    sao tự cho mình là quê mùa cục mịch
    cũng áo quần cũng chưng diện như ai
    **
    anh chắc ko là người thành phố
    lúc nào cũng hằn nỗi niềm riêng
    tưởng anh xa nhà nên như thế
    hoá ra... biết rõ chỉ thêm phiền!
    **
    anh ngước nhìn vờ rơi cả mũ
    để em cảm nhận chút ngây ngô
    em biết tỏng nên cười chim chím
    anh khen thầm: " Ôi! nét cười duyên"
    **
    này anh sao phân biệt người thành phố
    em có lúc nào suy nghĩ thế đâu
    vắng anh một nửa hồn em...sướng
    một nửa hồn kia giả bộ buồn
    Life is a journey
  3. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ bác Dương làm nhớ thời sinh viên quá, hoạ thơ với bác chơi, vì mới tập làm thơ mong bác đừng cười nha.
    em chắc là người thành phố
    thướt tha da trắng tóc dài
    tôi từ miền trung sỏi đá
    nắng mưa đưa đến nơi này.
    em chắc là người thành phố
    đi về có tài xế riêng
    tôi trên chiếc xe cọc cạch
    ngẩn ngơ suốt mấy tiết liền.
    em đúng là người thành phố
    nhà cao lên đến mấy tầng
    đêm về ngắm sao ngoài hiên
    giờ nàng chắc gần trăng hơn.
    ơi cô em người thành phố
    đừng đùa chi trái tim tôi
    cô cứ cười duyên mãi thế
    làm tôi xao xuyến cả đời.
    20/03/2003
    nhatpc@
  4. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sao chỉ tặng các cô SG thôi. NHoc_ti họa một bài cho các cô không phải dân SG nè!
    Em chẳng là dân thành phố
    Da ngăm, tóc khét nắng trời
    Anh là dân thành chính hiệu
    Nào xe, quần áo chịu chơi!
    Em không là dân thành phố
    Đi về lủi thủi mình ên
    Gò lưng đạp xe phố vắng
    Anh vù, nào ánh mắt trêu
    Em chả là dân thành phố
    Nhà thuê, ký túc chia cùng
    Anh vờ như không biết chuyện?!!
    Đòi theo cho biết đôi lần.
    Em biết không dân thành phố
    Dám nào vương vấn người ta
    Cớ sao anh còn trêu mãi
    Chiều như bất chợt gặp nhau...
    Nhóc Tì
  5. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    grừ grừ..phen này phải làm fiền em-be mí được
    Bài thơ này là đúc kết cảm xúc thiệt của tui khi mới từ ngoài quê khăn gói quả mướp vào BK học mừ..
    Nhật mộ hương quan hà xứ thị...
    Được duongtnb sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 20/03/2003
  6. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ạ, Sài Gòn mưa nhiều quá
    Mái tôn nghiêng dột ướt nửa gian nhà
    Mấy thằng bạn co ro trong chăn ấm
    Giờ học đến rồi vẫn chẳng chịu chui ra..
    **
    Mẹ ạ, Sài Gòn ồn ào quá
    Người và xe xuôi ngược suốt cả ngày
    Đêm đầu tiên con không sao ngủ được
    Nhớ quê mình êm ả cánh cò bay..
    **
    Buổi học đầu tiên, giảng đường đông đúc quá
    Con loay hoay tìm mãi một chỗ ngồi
    Có cô bé thiệt...dễ thương, mẹ ạ
    "Ngồi chỗ mình này, bạn gì ơi!"
    **
    Mẹ ạ,
    Dù Sài Gòn quá xô bồ chăng nữa
    Con vẫn tin mình chẳng thể lầm đường..
    Có hề chi, những ồn ào náo nhiệt
    Người Sài Gòn vẫn rất...rất dễ thương !
    (viết trong những ngày đầu trên giảng đường ĐH, 1996..)
    duongtnb.
    Nhật mộ hương quan hà xứ thị...

Chia sẻ trang này