1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng các thành viên box Beatles!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi barrygibson, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Tặng các thành viên box Beatles!

    Đây là bài thơ tớ viết năm 2000 nhân dịp kỉ niệm 20 năm ngày mất của John Lennon.Xin gứi tặng box Beatles coi như là một đóng góp be bé

    John Lennon

    Khi tôi sinh ra
    Lennon đã mất
    Nhưng trong tiềm thức
    Tôi nhận ra anh.

    Hãy tưởng tượng trong căn phòng vắng lặng
    Bỗng vẳng nghe thánh thót tiếng dương cầm
    Mái tóc dài hippie và đôi kính cận
    Tôi ngỡ mình là một Lennon

    Bốn mươi năm đời Lennon đau khổ
    Có cả thế gian nhưng chẳng được gì
    Nhạc của anh hàng triệu người hâm mộ
    Nhưng hiếu được anh...chẳng mấy khi!!

    Trên bầu trời kim cương,Lucy bay bổng
    Bỏ lại Lennon dằn vặt với tiêng đàn
    Giữa cánh đồng dâu quả tròn chín mọng
    Lennon tìm những khúc hát dở dang.

    Anh đã hát lên:"Hãy cho tôi sự thật!
    Quyền lực cho nhân dân,cơ hội của hoà bình!!"
    Nhưng mơ ước không thể thành hiên thực
    Lennon chết rồi thế gới vẫn chiến tranh.

    Anh chết vì đâu?Viên đạn người hâm hộ?
    Những kẻ sô-vanh căm ghét lòng thành?
    Máu anh chảy từ thân hình lỗ chỗ
    Thấm vào lòng New York màu xanh.

    New York màu xanh không hề có chỗ
    Cho Lennon và chiếc tàu lặn màu vàng
    Không có chỗ cho tâm hồn tiến bộ
    nên đến bây giờ Lennon vẫn lang thang.

    Đoàng!
    Tiếng súng vang lên
    tiếng dương cầm im bặt
    Mái tóc rối tung
    kính vỡ tan tành
    Tôi đau khổ đưa hai tay ôm mặt
    Chẳng còn gì để lại cho anh!
    TP HCM
    1/9/2000


    All we are saying is give Peace a chance!!!

    Barrygibson
  2. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Thơ rất hay, nhưng nói hiểu Lennon không mấy khi thì chưa chắc có rất nhiều :ono, Other part of Beatles thế là khá nhiều rồi và còn có cả chúng ta
    There's nothing you can know that isn't shown
  3. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Được iamthewalrus sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 10/01/2003
  4. mousetrap

    mousetrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay thật đấy, cảm xúc cũng có vẻ thật, nhưng mà sao lại Lucy, phải là Yono chứ nhỉ?

Chia sẻ trang này