1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẶNG CHO NGÀY 1-6 CỦA TÔI VÀ MỌI NGƯỜI !!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi trai_HN_da_tinh, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    TẶNG CHO NGÀY 1-6 CỦA TÔI VÀ MỌI NGƯỜI !!!!!

    Ngày 1-6 sắp tới rồi,tôi tặng cho tuổi thơ của tôi cũng như những ai có tuổi thơ nhiều kỉ niệm như tôi.
    Ngày còn bé là những ngày bị nhốt trong nhà cùng những ước mơ "tự do" của NGUỜI DA ĐỎ .
    Mỗi khi Bố Mẹ rakhỏi nhà thì ngay lập tức những chiếc lều TAMPAM truyền thống của thổ dân da đỏ được dựng lên từ những chiếc chăn.Tù trưởng LỢN RỪNG DŨNG CẢM(tôi) và thằng em trai là chiến binh BÒ ĐỘI NÓN bắt đầu 1 ngày mới.Nào hãy cùng săn những con bò tót của thảo nguyên bao la hỡi những người anh em da đỏ ....Haw...Haw.....
    Sau gần 1 buổi sáng săn được những con thú hoang huyền thoại của miền viễn tây hoang dã và kết quả là cánh của gỗ đã lỗ chỗ những vết tên(từ chiếc cung tự chế).
    Buổi trưa sẽ là thời gian để 2 người anh em da đỏ của chúng ta nạp năng lượng và họp hội đồng bô lão------>bàn bạc những việc sẽ phải làm vào buổi chiều.
    Buổi chiều đã đến và kéo theo những tên Da đỏ khát máu của bộ tộc APACHE. Cuộc chiến bắt đầu,những chiếc lều TAMPAM truyền thống được biến thành chiến hào chống lại sự tấn công của bọn khát máu.Trận chiến diễn ra rất gay cấn khi chiến binh BÒ ĐỘI NÓN bị thương và .........khóc to.Lý do rất chi là .........tại tù trưởng LỢN RỪNG DŨNG CẢM đã ko nhường emmình bắn thằng địch trong trí tưởng tượng.Sau 1 hồi quát nạt ko được tù trưởng LỢN RỪNG DŨNG CẢM đã bắt đầu phải sử dụng đến sức mạnh thì............
    Ở bên ngoài lãnh thổ bất chợt suất hiện vị tù trưởng của các tù trưởng có cái tên vô cùng oai phong BỐ BỤNG BỰ,ngài vừa đi họp nhóm các tù trưởng của các tù trưởng về xong(họp phụ huynh cho tui).Có vẻ ngài ko được vui cho lắm,bằng vào kinh nhiệm lâu nay thủ lĩnh LỢN RỪNG DŨNG CẢM đã cảm thấy được phong ba đang nổi lên từ vị tù trưởng kia..............
    Hãy đón chờ nếu các bạn muốn biết số phận của thủ lĩnh LỢN RỪNG DŨNG CẢM và người em trai BÒ ĐỘI NÓN.
    Phần tiếp theo sẽ là gì ngoài phán quyết của hội đồng bô lão....???Hãy chờ đón xem.

    ĐA TÌNH TỰ CỔ KHÔNG NHƯ HẬN
    SỨ HẬN LIÊN MIÊN VÔ TỰ KỲ

Chia sẻ trang này