1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng cho những người luôn có mặt trong Topic Tâm Sự cùng Nhật Kí

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi lovelinh2, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho những người luôn có mặt trong Topic Tâm Sự cùng Nhật Kí

    Đã 99 trang con số gần như đẹp nhất mà dài đằng đẵng !
    Ko hiểu đã thay bao nhiêu và có bao nhiêu con người lập nên những topic để chứa đựng những bài post thật dài !
    Thật dài rồi lại lập một trang mới như khi ta mới bắt đầu sinh ra...như khi ta mới thấy cuộc sống lúc nào là ý nghĩa .
    Với những con người chỉ mới wen mà như đã thân thuộc..với những dòng suy nghĩ cùng hàng vạn lời tâm sự !
    Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi nỗi niềm ...đi đôi cùng ước mơ và những mong muốn mà cuộc sống đời thường hầu như chẳng bao giờ có !
    Đôi lúc rất muốn có một ai đó để cùng tâm sự, cùng hàn huyên hay san sẻ những nỗi buồn ... để rồi cuối cùng lại với hàng vạn lí do với hàng nghìn kiểu cách...vẫn là trang nhật kí trên Box ^__^
    Vẫn là nơi thân thuộc để một người nào đó vào viết bài ! để Box thêm phần hấp dẫn chăng? hay để ta trút iu phiền đối với riêng ta?
    Và hàng trang..hàng trang vẫn dài và đều tăm tắp, nối tiếp nhau cho những tháng ngày !
    Những câu hỏi, những mong muốn có ai đó kéo ta đứng dậy?
    Những suy nghĩ về một người nào đó !
    Chỉ đơn giản vì ta sợ bản thân mình, sợ mình ko thể vượt qua, sợ mình đánh mất những gì mình đang có ! sợ...mọi thứ cuộc sống đang diễn ra
    Có đôi khi ta cười mà như bật khóc...hay tiếng cười thật khô khan chẳng có một chút tình !
    Những lúc như thế...Ôi sao ta cần lắm cái Topic tâm sự , và còn đó cái dòng nhật kí thân thương ...
    Bên ta lại chẳng còn một ai, 4h sáng vẫn là những tiếng lách cách âm vang của bàn phím !
    Và cuối cùng vẫn là những điều wen thuộc " Tự an ủi mình", "ngủ đi để ngày mai là một ngày mới "

    ..................... Thật là buồn cười khi ta biết vậy nhưng vẫn ko sao thay đổi? Phải chăng ta quá yếu đuối? hay ta đã quá quen với những điều như thế rồi?
    Và..tại sao các bạn ko tự hỏi mình? hay đã có hàng vạn câu hỏi mà ko thể trả lời?
    " Có phải chăng ta đang đòi hỏi quá nhiều ? "
    Đừng đi tìm những gì ở nơi xa xôi vô tận...mà rất gần ngay chúng ta những điều luôn là tuyệt vời nhất ! thật bình thường và như chẳng bao giờ ta để ý ..
    Điều làm ta thanh thản nhất lại chính là những cái luôn hiện diện quanh ta ! Và...Nụ cười của bạn luôn là những điều mang lại ý nghĩa nhất trong cuộc sống ^___^
    Để những phút giây ta sống ko hề hối tiếc bên những người bạn thực sự tuyệt vời ! ....
    Sự tuyệt vọng sẽ luôn trở lại khi ta ở một mình...vì vậy hãy sống hết mình bởi những con người xung quanh, chắc chắn rằng bạn sẽ ko bao giờ phải hối tiếc ! ^_^
    Và chắc rằng những Topic kia chỉ còn là một thời để bạn nhớ, về những nỗi buồn đã qua đi trong dĩ vãng !
    " Dù có chuyện gì xảy ra..
    Chúng ta vẫn mãi là bạn ! "

    Có lẽ đó là câu hay nhất mà tôi từng được nghe... ^_^
  2. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Em khóc rồi nè(dù đọc mãi mà vẫn không hiểu hết là rốt cuộc anh nói gì)
  3. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa thất nó uống 1 chén 12%vol đã nói linh tinh rùi mà :D
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    anh Lờ Lờ thân mến ... em đọc rất kĩ bài của anh ... em suy nghĩ rất nhiều về những gì anh viết ... nhưng anh ạ ... em mà hiểu anh viết cái gì chắc em chít lun ...
  5. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Đâu,lão ý uống trà đá,say trà đá anh ạ.À mà không,có nhiều cái để say hơn..nhìn thộn cả mặt cơ mà..chắc tại bồ fải ở nhà nên say tình đấy
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Èo....lãng mạn lắm đó.........Nhìn cái mẹt lãng tử thế cơ mà.....
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Thank sờ kiu ...nhưng lần sau chuyển bài post em vào topic móc lò đá đểu nhé ^__^

Chia sẻ trang này