1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng con gái box Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ka_mupmip, 14/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    To alessandro vợ bác là ai thế hả bác ơi!!!
    [​IMG]
    Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 24/02/2003
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Một bà mẹ đang truyền kinh nghiệm cho con gái:
    . Đàn ông thích loại điện thoại có nhiều nút. Chúng làm họ cảm thấy mình quan trọng hơn.
    . Nhiệt độ đàn ông cao hơn đàn bà. Nếu trời quá lạnh, con nên ngủ cạnh một người đàn ông. Nên hiểu đàn ông là một chiếc lò sưởi di động. Điều phiền toái duy nhất là chiếc lò sưởi này ngáy hơi to.
    . Đàn ông rất tự tin. Họ hoàn toàn tin rằng sự chăm chú theo dõi trận đấu trên ti vi có giá trị ủng hộ rất lớn cho đội bóng của họ. Ví dụ, nếu đội bóng của bố đang chiến thắng, bố sẽ reo hò nhiệt liệt. Còn nếu đội bóng của bố đang thua, bố sẽ ra sức khích lệ. Nếu đội bóng của bố đang thua đậm, bố sẽ bảo mẹ thôi nói chuyện điện thoại, nhỡ ra cầu thủ có thể gọi điện đến...
    . Nếu bạn trai làm cơm cho con ăn mà có nhiều hơn hai món, con nên hiểu rằng anh ta rất quan tâm đến con.
    . Khi có nhiều hơn ba người đàn ông nói chuyện với nhau, thường đề tài câu chuyện là Thể thao. Nếu nhiều hơn ba người đàn bà nói chuyện với nhau, đề tài câu chuyện là Đàn ông.
    . Đàn ông ít thực dụng hơn đàn bà. Một người đàn bà thường tự hỏi: "Ta đang yêu chăng? Trông ta hấp dẫn chăng? Ta đang già đi chăng?..." Một người đàn ông thường tự hỏi: "Nên chơi con xe nào? Đội bóng nào sẽ vô địch?..."
    . Phải tính đến nam tính khi định đá đít một người đàn ông. "Tôi đã chán ngấy anh" hay "Cút đi tôi không muốn gặp lại anh" nhiều khi sẽ làm họ cố lao vào như lao vào một thử thách mới. Hãy thử nói "Anh yêu của em! Em yêu anh biết nhường nào! Bao giờ chúng ta tổ chức đám cưới? Anh thích có con trai hay con gái?"
    . Tuổi kết thúc hóc môn giới tính của đàn ông thú vị hơn của đàn bà. Đàn bà khi đó sẽ nặng nề và nói nhiều. Đàn ông sẽ hẹn hò với các cô chỉ bằng nửa tuổi ở vũ trường.
    . Đàn ông thường quên tất. Đàn bà lại nhớ dai.
    MUPMIP
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Ba phụ nữ đang đi dạo. Người phụ nữ thứ nhất xinh như mộng nhưng chỉ số IQ không vượt quá 50. Người phụ nữ thứ hai xấu xí nhưng lại cực kỳ thông minh (như Einstein vậy). Còn người thứ ba thì vừa đẹp vừa thông minh xuất chúng. Bỗng nhiên một trong ba người nhặt được một cây đèn giống y hệt cây đèn thần của Aladin và thử chà xát nó. Một vị thần liền xuất hiện và nói:
    " Các cô vừa mới giải phóng tôi ra khỏi cây đèn là nơi đã giam tôi suốt hai ngàn năm nay. Ðể tỏ lòng biết ơn, tôi sẽ cho mỗi cô một điều ước."
    Người phụ nữ thứ nhất xinh như mộng nhưng ngốc nghếch nói: "Tôi muốn được thông minh" và liền tức thì chỉ số IQ của cô ta nhảy vọt lên 130 điểm.
    Người phụ nữ thứ hai thông minh xuất chúng nhưng xấu thậm tệ nói: " Tôi muốn được xinh đẹp" và liền tức thì cô biến thành một giai nhân tuyệt sắc.
    Cuối cùng thì người phụ nữ thứ ba vốn đã đẹp và thông minh yêu cầu: "Tôi muốn được đẹp hơn và thông minh hơn" và liền tức thì cô biến thành một người đàn ông.
    Sưu tầm
    MUPMIP
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    What is the difference between men and woman?
    1. A successful man is one who can make more money than his wife can spend. A successful woman is one who can find such man.
    2. Men wake up as good looking as when they went to bed. Women somehow deteriorate during the night.
    3. A man will pay $2 for a $1 item he wants. A woman will pay
    $1 for a $2 item that she doesn't want.
    4. A woman marries a man expecting he will change, but he
    doesn't. A man marries a woman expecting that she won't change, but
    she does.
    5. There are two times when a man doesn't understand a woman, before and after marriage.
    6. A woman worries about the future until she gets a husband. A man never worries about the future until he gets a wife.
    7. To be happy with a man, you must understand him a lot and
    love him a little. To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all.
    8. Any married man should forget his mistakes. There is no use if two people remember the same thing!
    9. A woman has a last word in any argument. Anything a man says after that is the beginning of a new argument.
    10. Woman looks at a wedding as the beginning of romance, while a man looks at a wedding as the end of romance.
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Em bảo anh biến đi
    Sao anh còn đứng lại
    ...
    Sao mà anh ngố thế
    Đếch nhìn vào mắt em
    MUPMIP
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Dù em có ra đi
    Anh vẫn bảo em đứng đó
    Mà em đứng làm gì thế nhỉ

    [​IMG]ranger04 Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào mắt, anh sẽ đọc đc một câu :
    -- Anh ko nghe thấy tôi nói gì sao ? BIẾN NHANH ...

    ALESSANDRO'S WIFE
  8. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mùng 8 tháng 3 là ngày Quốc Tế Phụ Nữ, tôi có bài thơ tặng chị em:
    Từ ngày em sắm vôi ve
    Em bôi, em trát, em chê tôi già
    Hôm nay em ốm nằm nhà
    Vôi ve không trát em già hơn tôi.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  9. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    1.Đàn ông tốt thì đần, đàn ông thông minh thì đểu
    2.Khi yêu, phụ nữ trông chờ ở sự thay đổi trạng thái sống, và họ đẹp lên, đàn ông ngược lại, chờ đợi phụ nữ trang điểm cho cuộc sống của họ lãng mạn hơn, vì vậy họ sáng suốt một cách bất lương
    3.Chỉ có lòng căm thù và tình yêu mới có thể thay đổi được một con người
    4.Đàn bà thường yêu những người đàn ông không xứng đáng với họ
    5.Hôn nhân giống như ở tiệm ăn, sau khi chọn thực đơn rồi ai cũng nhìn rất lâu vào thực đơn ở bàn bên cạnh
    6.Kẻ tiểu nhân yêu bằng bộ não, người hiểu biết yêu bằng trái tim, đấng quân tử yêu bằng bụng dưới (Bàn Tài Đoàn)
    7.Thằng điên than thở là mọi người không hiểu nó, người thông thái than thở là không hiểu mọi người (Khổng Tử)
    8.Để hạnh phúc phải có trái tim bằng đá (Stendal)
    9.Cuộc đời là một bi kịch với những ai sống bằng trái tim, là một hài kịch với những ai sống bằng lý trí (Sếch x pia)
    10.Trên đời này có hai loại trẻ con, lũ mất dạy và con cái của chúng ta
    11.Người cao thượng không phải là người không bao giờ đê hèn, người cao thượng là ngươờ biết mình có những lúc đê tiện
    12.Kinh nghiệm dạy chúng ta rằng, chẳng có cái gì học được từ kinh nghiệm cả (Becna Shaw)
    13.Không có ai lại cãi nhau lâu hơn hai người đang không hiểu mình cãi nhau vì lẽ gì
    14.Khi anh bắt ai đó phải chờ đợi, người ta sẽ nhớ lại tất cả những gì xấu xa của anh trong lúc chờ (Pháp)
    15,Để làm cho bạn đau đớn cần phải có hai người, kẻ thù của bạn và bạn thân của bạn. Kẻ thù thì đặt điều nói xấu bạn và bạn thân thì vội vàng đem điều đó thông báo cho bạn biết (Mark Tuen)
    16.Trong nghệ thuật hay bất cứ ở đâu, bạn hay gặp những người mà tài năng của họ là ở chỗ che dấu được sự bất tài của mình. Trong lĩnh vực này một số người đã trở thành thiên tài
    17.Lòng cảm thù của ta càng vô lý bao nhiêu thì nó càng dai dẳng bấy nhiêu
    18.Đàn ông lấy vợ vì mệt mỏi, phụ nữ lấy chồng vì tò mò, tất cả đều thất vọng
    19.Nếu bạn sợ sự cô đơn thì đừng bao giờ lấy vợ
    20.Đôi khi cuộc hôn nhân thứ Hai lại chứng minh rằng cuộc hôn nhân thứ Nhất là không sai lầm
    21.Cái lưỡi là bạn của quỷ dữ và phụ nữ, là kẻ thù của con người
    22.Có ba loại sinh vật mà người ta không bao giờ biết là đi đường nào: Nhà ngoại giao, con cua và phụ nữ
    Đi ăn trộm ở nơi khác
    MUPMIP
  10. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    COPY từ chỗ khác

    "...Vào tối 14 tháng 8 năm 1983, tôi đã làm mọi người sửng sốt bằng bài diễn văn mừng Đại hội quốc khánh thường niên. Với số lượng đông đảo khán giả của 2 kênh truyền hình trực tiếp buổi lễ, tôi đã phát biểu rằng, thật là ngu xuẩn cho những người đàn ông tốt nghiệp đại học thích chọn vợ ít học và ít thông minh hơn nếu như họ muốn con cái cũng thành đạt như họ . Báo chí đã gọi đó là "cuộc luận chiến hôn nhân vĩ đại". Bài diễn văn này đã làm dấy lên một cuộc công kích mạnh mẽ trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả, bài diễn văn này đã làm giảm 12% số phiếu dành cho đảng PAP trong cuộc bầu cử tiếp đó, cao hơn dự kiến của tôi.
    Điều khiến tôi quyết định thực hiện bài diễn văn gây nên "cuộc luận chiến hôn nhân vĩ đại" là bản báo cáo trên bàn làm việc của tôi phân tích những điều tra dân số năm 1980. Bản thống kê cho thấy những phụ nữ thông minh nhất không chịu lấy chồng, và như vậy sẽ không có thế hệ nối dõi. Những ẩn ý thật đáng lo ngại. Những phụ nữ giỏi nhất của chúng tôi không sinh đẻ bởi vì đàn ông có trình độ tương đương không chịu cưới họ. Khoảng gần phân nửa sinh viên tốt nghiệp ĐH là nữ, nhưng có hơn 2/3 số họ không lập gia đình. Đàn ông Châu Á, dù là người Hoa, người Ấn hay người Malaya đều thích cưới vợ có trình độ thấp hơn họ. Năm 1983 chỉ có 38% đàn ông tốt nghiệp ĐH cưới vợ cùng trình độ.
    Kiểu kết hôn và sinh đẻ không hài hòa này không thể tiếp tục mà không có sự quan tâm để ý. Tôi quyết định làm thay đổi những định kiến cổ hủ và lạc hậu của họ. Tôi trích dẫn các các nghiên cứu được thực hiện ở Minnesota trong những năm của thập niên 80 về những cặp song sinh giống nhau, đã cho thấy rằng những cặp song sinh này rất giống nhau trên nhiều phương diện. Mặc dù họ được dạy dỗ riêng biệt ở những quốc gia và nền văn hóa khác nhau, song khoảng 80% vốn từ ngữ, chỉ số IQ, thói quen, sở thích cũng như những đặc điểm tính cách khác đều giống nhau. Nói cách khác, 80% bản chất của con cái phụ thuộc vào di truyền và 20% còn lại là kết quả của sự nuôi dưỡng. Từ đó, tôi kết luận rằng nam giới có trình độ ĐH cưới vợ có trình độ thấp hơn thì con cái của họ không có nhiều cơ hội ở mức tối đa vào ĐH. Tôi khẩn khoản đề nghị họ hãy cưới vợ cùng trình độ và khuyến khích những phụ nữ có trình độ nên sinh 2 con trở lên.
    Những phụ nữ có trình độ rất bất bình vì tôi đã đưa ra cảnh ngộ đáng sợ của họ. Còn những phụ nữ không có trình độ và cha mẹ của họ thì giận dữ vì tôi đã khuyên can đàn ông có trình độ đừng cưới họ . Tôi bị phê phán dồn dập và thư từ của công chúng gửi đến báo giới chỉ trích tôi là kẻ cả tin vào tà thuyết giáo dục tinh hoa , bởi vì tôi tin rằng tư chất thông minh là kế thừa chứ không phải là kết quả của dạy dỗ, nuôi nấng và đào tạo. Một nhóm học giả thách thức giả định mang tính lập luận của tôi bằng cách đưa ra một loạt những tài năng có xuất thân từ các khu ổ chuột của phố Tàu, mà điển hình là Lee Pan Hon, nghệ sĩ violon đầu tiên của dàn nhạc Manchester. Một phụ nữ khác viết: "Toàn bộ chuyện này sặc mùi giáo dục tinh hoa !Tôi là một người chưa lập gia đình, một phụ nữ thành đạt ở tuổi 40. Tôi vẫn còn độc thân chỉ đơn giản bởi vì tôi thích như vậy. Tôi bị lăng nhục quá đỗi với gợi ý cho rằng tôi nên nhảy vào giường với một người đàn ông hấp dẫn đầu tiên mà tôi gặp chỉ để sinh ra một đứa trẻ xuất chúng vì tương lai của Singapore !" . Thậm chí cả Toh Chin Chye, khi đó là nghị sĩ Quốc hội của đảng PAP cũng lên tiếng chế giễu tôi. Ông phát biểu rằng mẹ ông ta chưa từng đi học, bố ông ta là 1 thư ký quèn, và nếu theo quan điểm của tôi thì ông ấy đã chẳng được như thế này..."
    Tôi ủng hộ quan điểm của mình bằng cách đưa ra các phân tích thống kê về trình độ học vấn của phụ huynh trong số 10% học sinh đỗ đầu các kỳ thi ở tuổi 12, 16 và 18 trong vài năm qua. Những thống kê này gần như xác nhận rằng yếu tố quyết định của một thành tích cao là có có được một cặp bố mẹ có trình độ cao. Song song với đó, tôi còn cho công bố các phân tích dữ liện của của những năm 60 và 70, lại cho thấy rằng hầu hết những học sinh đỗ đầu dành được học bổng học ĐH ở nước ngoài đều có bố mẹ có học vấn thấp, làm những công việc như bán hàng rong, lái taxi và công nhân. Tôi so sánh những dữ liện này với những dữ liệu của thời kỳ 80-90 cho thấy trên 50% số học sinh giành được 100 học bổng danh giá nhất có ít nhất bố hoặc mẹ là người có chuyên môn hay làm chủ. Kết luận này là hiển nhiên vì bố mẹ của những người dành được học bổng trong những năm 60,70 đã làm việc cật lực để cho con vào đại học, còn ở thế hệ sinh ra sau này thì giáo dục đã được phổ biến và chế độ an sinh xã hội, học bổng, lương, và cho vay tiền học đã rộng mở cho tất cả học sinh giỏi.
    Cuộc luận chiến này đã được giới truyền thông Phương Tây tường thuật rộng rãi. Các cây bút và nhà bình luận Phương Tây chế nhạo tôi là "ngu dốt và định kiến". Song có một tác giả đã lên tiếng bênh vực tôi là ông R.H. Hernstein, giáo sư khoa tâm lý của ĐH Harvard, trong bài báo "IQ và sự hạn chế sinh đẻ" đăng trên tờ Atlantic Monthly (Nguyệt san Đại Tây Dương) tháng 5 năm 1989.(...) Một vài năm sau, Herrnstein là đồng tác giả cuốn The Bell Curve ("Vòng tràng hoa") trình bày những dữ liệu phân tích trong nhiều năm cho rằng tư chất thông minh là kế thừa.
    Phần lớn là do lỗi của các bà mẹ có con trai học hành cao cũng như do bản thân các thanh niên đó. Các bà mẹ chồng thường thích có con dâu học ít, vì những người này dễ sai bảo và ít gây khó khăn cho họ. Thật là khó khăn để xóa bỏ đi cái định kiến đã hằn sâu hàng nghìn năm nay cho rằng nếu đàn ông không được xem là cột trụ chủ yếu (và có thể là duy nhất) trong gia đình là điều đáng thương hại và nhạo báng. Điều này rất phổ biến với người Hoa, lại càng phổ biến hơn đối với người Ấn và đa phần người Malay. Phụ nữ muốn lấy chồng học cao hơn, đàn ông muốn lấy vợ học thấp hơn. Một định kiến đã ăn sâu vào tận gốc rễ.
    (...)
    Kể từ bài diễn văn gây nên sóng gió năm 1983, tôi đều đặn công bố những những phân tích thống kê về trình độ học vấn của các bậc phụ huynh của nhóm 10% học sinh đứng đầu các kỳ thi quốc gia. Giờ đây người dân Singapore đã dần dần ý thức được điều này. Bài diễn văn của tôi đã có tác dụng. Một cuộc luận chiến công khai và dân chủ đã khuyến khích tạo nên sự mới mẻ. Những con số mặc dù đã được cải thiện, nhưng cũng đã cho thấy rằng phải mất nhiều năm mới đảo ngược được xu hướng này. Vào năm 1997, 63% nam giới tốt nghiệp ĐH cưới vợ cùng trình độ, so với 32% của năm 1982. Ngoài ra, ngày càng có nhiều phụ nữ học cao lập gia đình với những người có trình độ thấp hơn, thay vì vẫn duy trì tình trạng độc thân. Tôi đành đồng ý với Keng Swee rằng việc khắc phục một nền văn hóa tụt hậu sẽ là một tiến trình chậm, và chúng tôi cần nhiều hơn một thế hệ để có thể hoàn thành nó.
    _________________
    "...Vào tối 14 tháng 8 năm 1983, tôi đã làm mọi người sửng sốt bằng bài diễn văn mừng Đại hội quốc khánh thường niên. Với số lượng đông đảo khán giả của 2 kênh truyền hình trực tiếp buổi lễ, tôi đã phát biểu rằng, thật là ngu xuẩn cho những người đàn ông tốt nghiệp đại học thích chọn vợ ít học và ít thông minh hơn nếu như họ muốn con cái cũng thành đạt như họ . Báo chí đã gọi đó là "cuộc luận chiến hôn nhân vĩ đại". Bài diễn văn này đã làm dấy lên một cuộc công kích mạnh mẽ trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả, bài diễn văn này đã làm giảm 12% số phiếu dành cho đảng PAP trong cuộc bầu cử tiếp đó, cao hơn dự kiến của tôi.
    Điều khiến tôi quyết định thực hiện bài diễn văn gây nên "cuộc luận chiến hôn nhân vĩ đại" là bản báo cáo trên bàn làm việc của tôi phân tích những điều tra dân số năm 1980. Bản thống kê cho thấy những phụ nữ thông minh nhất không chịu lấy chồng, và như vậy sẽ không có thế hệ nối dõi. Những ẩn ý thật đáng lo ngại. Những phụ nữ giỏi nhất của chúng tôi không sinh đẻ bởi vì đàn ông có trình độ tương đương không chịu cưới họ. Khoảng gần phân nửa sinh viên tốt nghiệp ĐH là nữ, nhưng có hơn 2/3 số họ không lập gia đình. Đàn ông Châu Á, dù là người Hoa, người Ấn hay người Malaya đều thích cưới vợ có trình độ thấp hơn họ. Năm 1983 chỉ có 38% đàn ông tốt nghiệp ĐH cưới vợ cùng trình độ.
    Kiểu kết hôn và sinh đẻ không hài hòa này không thể tiếp tục mà không có sự quan tâm để ý. Tôi quyết định làm thay đổi những định kiến cổ hủ và lạc hậu của họ. Tôi trích dẫn các các nghiên cứu được thực hiện ở Minnesota trong những năm của thập niên 80 về những cặp song sinh giống nhau, đã cho thấy rằng những cặp song sinh này rất giống nhau trên nhiều phương diện. Mặc dù họ được dạy dỗ riêng biệt ở những quốc gia và nền văn hóa khác nhau, song khoảng 80% vốn từ ngữ, chỉ số IQ, thói quen, sở thích cũng như những đặc điểm tính cách khác đều giống nhau. Nói cách khác, 80% bản chất của con cái phụ thuộc vào di truyền và 20% còn lại là kết quả của sự nuôi dưỡng. Từ đó, tôi kết luận rằng nam giới có trình độ ĐH cưới vợ có trình độ thấp hơn thì con cái của họ không có nhiều cơ hội ở mức tối đa vào ĐH. Tôi khẩn khoản đề nghị họ hãy cưới vợ cùng trình độ và khuyến khích những phụ nữ có trình độ nên sinh 2 con trở lên.
    Những phụ nữ có trình độ rất bất bình vì tôi đã đưa ra cảnh ngộ đáng sợ của họ. Còn những phụ nữ không có trình độ và cha mẹ của họ thì giận dữ vì tôi đã khuyên can đàn ông có trình độ đừng cưới họ . Tôi bị phê phán dồn dập và thư từ của công chúng gửi đến báo giới chỉ trích tôi là kẻ cả tin vào tà thuyết giáo dục tinh hoa , bởi vì tôi tin rằng tư chất thông minh là kế thừa chứ không phải là kết quả của dạy dỗ, nuôi nấng và đào tạo. Một nhóm học giả thách thức giả định mang tính lập luận của tôi bằng cách đưa ra một loạt những tài năng có xuất thân từ các khu ổ chuột của phố Tàu, mà điển hình là Lee Pan Hon, nghệ sĩ violon đầu tiên của dàn nhạc Manchester. Một phụ nữ khác viết: "Toàn bộ chuyện này sặc mùi giáo dục tinh hoa !Tôi là một người chưa lập gia đình, một phụ nữ thành đạt ở tuổi 40. Tôi vẫn còn độc thân chỉ đơn giản bởi vì tôi thích như vậy. Tôi bị lăng nhục quá đỗi với gợi ý cho rằng tôi nên nhảy vào giường với một người đàn ông hấp dẫn đầu tiên mà tôi gặp chỉ để sinh ra một đứa trẻ xuất chúng vì tương lai của Singapore !" . Thậm chí cả Toh Chin Chye, khi đó là nghị sĩ Quốc hội của đảng PAP cũng lên tiếng chế giễu tôi. Ông phát biểu rằng mẹ ông ta chưa từng đi học, bố ông ta là 1 thư ký quèn, và nếu theo quan điểm của tôi thì ông ấy đã chẳng được như thế này..."
    Tôi ủng hộ quan điểm của mình bằng cách đưa ra các phân tích thống kê về trình độ học vấn của phụ huynh trong số 10% học sinh đỗ đầu các kỳ thi ở tuổi 12, 16 và 18 trong vài năm qua. Những thống kê này gần như xác nhận rằng yếu tố quyết định của một thành tích cao là có có được một cặp bố mẹ có trình độ cao. Song song với đó, tôi còn cho công bố các phân tích dữ liện của của những năm 60 và 70, lại cho thấy rằng hầu hết những học sinh đỗ đầu dành được học bổng học ĐH ở nước ngoài đều có bố mẹ có học vấn thấp, làm những công việc như bán hàng rong, lái taxi và công nhân. Tôi so sánh những dữ liện này với những dữ liệu của thời kỳ 80-90 cho thấy trên 50% số học sinh giành được 100 học bổng danh giá nhất có ít nhất bố hoặc mẹ là người có chuyên môn hay làm chủ. Kết luận này là hiển nhiên vì bố mẹ của những người dành được học bổng trong những năm 60,70 đã làm việc cật lực để cho con vào đại học, còn ở thế hệ sinh ra sau này thì giáo dục đã được phổ biến và chế độ an sinh xã hội, học bổng, lương, và cho vay tiền học đã rộng mở cho tất cả học sinh giỏi.
    Cuộc luận chiến này đã được giới truyền thông Phương Tây tường thuật rộng rãi. Các cây bút và nhà bình luận Phương Tây chế nhạo tôi là "ngu dốt và định kiến". Song có một tác giả đã lên tiếng bênh vực tôi là ông R.H. Hernstein, giáo sư khoa tâm lý của ĐH Harvard, trong bài báo "IQ và sự hạn chế sinh đẻ" đăng trên tờ Atlantic Monthly (Nguyệt san Đại Tây Dương) tháng 5 năm 1989.(...) Một vài năm sau, Herrnstein là đồng tác giả cuốn The Bell Curve ("Vòng tràng hoa") trình bày những dữ liệu phân tích trong nhiều năm cho rằng tư chất thông minh là kế thừa.
    Phần lớn là do lỗi của các bà mẹ có con trai học hành cao cũng như do bản thân các thanh niên đó. Các bà mẹ chồng thường thích có con dâu học ít, vì những người này dễ sai bảo và ít gây khó khăn cho họ. Thật là khó khăn để xóa bỏ đi cái định kiến đã hằn sâu hàng nghìn năm nay cho rằng nếu đàn ông không được xem là cột trụ chủ yếu (và có thể là duy nhất) trong gia đình là điều đáng thương hại và nhạo báng. Điều này rất phổ biến với người Hoa, lại càng phổ biến hơn đối với người Ấn và đa phần người Malay. Phụ nữ muốn lấy chồng học cao hơn, đàn ông muốn lấy vợ học thấp hơn. Một định kiến đã ăn sâu vào tận gốc rễ.
    (...)
    Kể từ bài diễn văn gây nên sóng gió năm 1983, tôi đều đặn công bố những những phân tích thống kê về trình độ học vấn của các bậc phụ huynh của nhóm 10% học sinh đứng đầu các kỳ thi quốc gia. Giờ đây người dân Singapore đã dần dần ý thức được điều này. Bài diễn văn của tôi đã có tác dụng. Một cuộc luận chiến công khai và dân chủ đã khuyến khích tạo nên sự mới mẻ. Những con số mặc dù đã được cải thiện, nhưng cũng đã cho thấy rằng phải mất nhiều năm mới đảo ngược được xu hướng này. Vào năm 1997, 63% nam giới tốt nghiệp ĐH cưới vợ cùng trình độ, so với 32% của năm 1982. Ngoài ra, ngày càng có nhiều phụ nữ học cao lập gia đình với những người có trình độ thấp hơn, thay vì vẫn duy trì tình trạng độc thân. Tôi đành đồng ý với Keng Swee rằng việc khắc phục một nền văn hóa tụt hậu sẽ là một tiến trình chậm, và chúng tôi cần nhiều hơn một thế hệ để có thể hoàn thành nó.

    Kết luận: Kiếm một cô biết nghe lời mình là đủ.
    MOM

Chia sẻ trang này