1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng con gái box Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ka_mupmip, 14/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chí phải, chí phải. Ai giúp tôi với. Hay là nhờ đại ca nhỉ?
    MUPMIP
  2. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ông Luke hiểu lầm ý tôi rồi, tôi có bảo là sống kiểu Tây tốt hơn đâu cơ chứ. Mà ông nói vậy nghe buồn cười quá, cứ tưởng tượng ra chuyện đó, tôi chỉ sợ sống một ngày song ông chả còn hàm răng cửa mà đi tán em Bit nữa thôi Bit đâu, sao em dễ tính thế. Ko cho chúng nó thoát
    Yesterday is history, tomorrow is mystery

    Today is a gift, that's why it's called the present
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Không để chúng nó thoát áh ???
    Nhưng mờ chị ko ở đây ...
    Em đánh sao lại toàn người nhớn thế này ?
    Đi rủ người iu wa TL vậy ... chờ đấy ... biết tay nhau thui ...

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!


    Oài!!!! Cô bé Bigsprite này lại định khích lệ Bit bật lại sếp nó à? không được!!!! Mà tình hình là do công đào tạo của chú Ranger, bây giờ không khéo Bit nhà mình lại khoái cái kiểu sống của Luke đề ra ấy chứ nhỉ?
    Các bác ý kiến đeee! Có nên sống kiểu ,........tự do thế ko? Ý kiến đầu tiên do Bích sờ pờ rai đề ra đấy
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 17/04/2003
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em !!! Thảo nào có người bảo cần quan tâm đến em nhiều hơn không thấy em cô đơn quá
    Để chủ nhật này anh sẽ quan tâm đến em nhiều hơn nưa nhé
    [​IMG]
    Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ai nói thế hả anh ?
    Mà định wan tâm đến em ún kiểu giè ? vote * ah' ... huhu anh ơi ... em cảm động tấm lòng lắm rùi , ko cần hành động đâu !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm kiểu của anh .... nhưng mà yên tâm đi anh sẽ vote * cho em nhiều nhiều
    [​IMG]
    Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em hiểu mà, hiểu sâu sắc luôn !!!
    CN này dù sống dù chết cũng fải mò đến ...
    Xem ai hạ gục đc ai ?
    Nhiều người là cứ tin xờ vi ... đe doạ em...
    Hờ hờ , thế đấy !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Lời than vãn của phụ nữ
    Những người đàn ông tốt thì xấu xí.
    Những người đàn ông đẹp trai thì không tốt.
    Những người đàn ông đẹp trai và tốt là những kẻ đồng tính.
    Những người đàn ông đẹp trai, tốt và không phải đồng tính thì đã cưới vợ.
    Những người đàn ông không đẹp trai lắm, nhưng là người tốt, thì không có tiền.
    Những người đàn ông không đẹp trai lắm, nhưng là người tốt và có tiền thì nghĩ rằng chúng ta chỉ theo đuổi tiền bạc của họ.
    Những người đàn ông đẹp trai không có tiền thì theo đuổi tiền của chúng ta.
    Những người đàn ông đẹp trai mà không tốt lắm, có thể không phải là người đồng tính, thì không nghĩ rằng chúng ta đẹp lắm.
    Những người đàn ông nghĩ rằng chúng ta đẹp, và không phải người đồng tính, có thể hơi tốt và có tiền, là những kẻ nhát gan.
    Những người đàn ông hơi đẹp trai, hơi tốt và có một số tiền nào đó và cám ơn Chúa là họ không phải đồng tính, thì rất nhút nhát và KHÔNG BAO GIỜ ĐI BƯỚC ĐÂU TIÊN.
    Những người đàn ông không bao giờ đi bước đầu tiên, tự động mất hết cả hứng thú khi chúng ta khởi đầu.
    Và cuối cùng, PHỤ NỮ có phải là giới tính KHÓ HIỂU không???
    Copy & Paste
    MUPMIP
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Sếp định chơi kiểu đấy chứ gì ? à ko , fải nói nghiêm túc là sống kiểu đấy ....... chứ gì ?
    Thế chị Big đồng ý rùi àh ?
    Em à ... suy nghĩ cái đã ... sẽ trả lời ...
    Thú vị !!! hehe

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  10. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Thanh Niên nên lấy vợ sớm vì những lợi ích sau đây :
    1/ Vợ dậy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả).
    2/ Vợ dậy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ hay đi sắm đồ).
    3/ Vợ cho ta sức khỏe (không hút thuốc lá, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn).
    4/ Vợ dậy cho ta sự tế nhị (không bao giờ chê bai dù cơm khét, canh mặn).
    5/ Vợ dậy cho ta sự lễ phép (đi thưa, về trình).
    6/ Vợ dậy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền, tặng vợ hết)
    7/ Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta ( làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác khi theo nàng ra phố)
    8/ Vợ dạy cho ta tính gọn gàng, trật tự ( chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ cho).
    9/ Vợ dạy cho ta sự công chính ( ra đường cứ thẳng một đàng mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là ở chỗ có nhiều phụ nữ).
    10/ Vợ giúp cho ta trở thành người cha gương mẫu ( thay tã, tắm rửa, cho con bú, ru con ngủ..vv..)
    11/ Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ Tự Do (nay không còn nữa).
    12/ Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh ( muốn chết nhưng cứ sống chơi).
    Lợi ích do vợ đem lại nhiều khôn xiết kể. Ai không tin, cứ thử rồi biết.
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng

Chia sẻ trang này