1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Côngtu_omai và perfect_moment2004

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovelinh2, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tặng Côngtu_omai và perfect_moment2004

    Tôi viết bài này....suy nghĩ cũng khá nhiều, nhưng sự xuất phát từ tấm lòng chân thành, của một Đức Cha, của một người thích viết hay cứ tạm hiểu đơn thuần là của một người bạn, thích làm bạn và thích kết bạn
    Tôi thích sự lãng mạn, cũng như thích một cuốn tiểu thuyết hay với một kết cục đầy sự lãng mạn li kì....mọi story đều muốn có kết thúc thật tốt đẹp........
    Và tình yêu luôn là cái mà con người ta hướng tới..........
    Phảng phất đâu đây có một câu nói " Dù là thiên đường hay địa ngục của sự vĩnh hằng ấy (love)....bạn vẫn luôn là người hạnh phúc khi được yêu và được sống hết mình cho điều tuyệt vời ấy "
    Sự ích kỉ...sự ghanh tị của một người nghĩ rằng mình ko biết ăn ớt nhưng lại...biết ghen
    Sự trẻ con ngây thơ..của một người khi nghĩ rằng mình đã biết yêu và đủ lớn để có thể yêu
    Nhưng rồi cả 2 lại tự hỏi...........một người hỏi mình sao thế này..! một người lại hỏi ...liệu chăng có phải giờ đây mình học lại cách yêu
    Tuyệt vời thay khi cả 2 ko hề biết rằng..........mình đang yêu !
    Tình yêu luôn là vậy đó...........luôn đem đến cho những ai chưa hoạc đã từng...sự bất ngờ, thú vị , sự tình cờ và mọi cái như luôn hiện ra trước mắt.. rồi lại mơ hồ để chúng ta tự tìm hiểu, tự khám phá bằng chính cái tò mò của chúng ta và bằng chính tình yêu của chúng ta dành cho người ấy !
    Mọi giận hờn...mọi cái sóng gió nho nhỏ, mọi điều khiến đôi khi chúng ta hay cãi lộn trong cuộc sống, trong ống nghe điện thoại hay trong một cái mess thân thuộc........
    Một phút tâm sự khi ta ở bên người ấy...bên hàng liễu rủ ven hồ,bên cái hàng cây quen thuộc hay cái quán cóc nho nhỏ...........thật lòng nói với nhau những điều thầm kín nhất
    Trong ánh mắt và nụ cười...chợt ẩn dấu những điều muốn nói.....và thực sự muốn người kia hiểu.
    Tất cả...đều diễn ra trước mắt...và thực sự nhu hiện ta ngay trước mặt mình !
    ...........Bạn có biết, bạn đang sống trong những điều tuyệt vời nhất ko? bạn đang có cái mà bạn luôn đi tìm, một chút.............
    Chỉ là cái gọi là một chút đó thôi.........nhưng khiến bạn có thể hiểu người ấy nói gì, bạn có thể làm người ấy cười , khiến người ấy luôn nghĩ rằng bạn là chỗ dựa, bạn là một bờ vai để người ấy khóc, bạn luôn có ở bên cạnh người ấy.........và thề sẽ bảo vệ người ấy đến cùng !
    Tuyệt vời và hạnh phúc biết bao...........khi được sống và cống hiến hết mình..........
    Vậy còn chờ gì nữa..........Côngtu nhỉ? hãy là những gì mà trước đây anh luôn có..hãy cho cô ấy biết anh yêu cô ấy đến mức nào, và hãy làm tất cả mọi điều vì cô ấy.............đó là điều mà trước đây anh luôn tự hỏi, đó là điều mà anh luôn đi tìm.......chẳng ở đâu xa cả, ngay bên cạnh và cũng rất gần anh.........!
    Còn chờ gì nữa hỡi...perfect_moment2004...hãy biến bản thân em trở thành Venus , hãy tìm sự tò mà và sự chân thành trong mắt của anh ấy.....và đón nhận những tình cảm tuyệt vời nhất !sự ngây ngô dễ thương...sự khờ khạo và lúng túng khi anh ấy đứng trước mình..................một chi tiết dù nhỏ nhất thôi cũng khiến em chợt bật cười............và nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh Nụ cười luôn soi sáng cho một trái tim khờ khạo...

    Khi gió còn thôi trên cát............anh nhớ đến em
    Khi những vì sao kia đang chiếu sáng....anh nhớ đến em
    Khi mặt trăng xua tan những đám mây
    Khi mặt trời còn toả sáng........anh luôn nhớ đến em

    Còn chờ gì nữa hỡi chàng côngtử khờ khạo...rủ cô ấy đi, tìm cho mình một chỗ lãng mạn, nơi có hàng liễu che khuất và ánh trăng soi sáng mặt hồ lung linh như dát bạc........hãy nói cho cô ấy biết điều thầm kín nhất trong trái tim anh
  2. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy.Đừng như tao kẻo tiếc.
  3. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Xui dại phát!
    Đừng Omai ạ!Nhỡ em nó từ chối thì sao hả?Ngại lắm đấy!Xem thời cơ đã đến chưa đã.kẻo ăn tát như anh thì nhục mặt!
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hu*`...chẳng lẽ lại thặng lovejunhan và QDX một bài
    Pex chết hết bây giờ
  5. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Hị,lâu lâu tớ ko ghé 85 mà lắm chuyện tình củm lãng mạn quá nhỉ.
    Mà này,sao tớ tưởng là cha sứ thì ko được quyền yêu mừ
  6. o_mai_perfect

    o_mai_perfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Uh, thế mới lạ chứ, nhưng coi như thất bại rồi, bởi vì cha đã có 1 người em gái
    Con vào Box nhiều vào nha !
  7. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hừ ! Cái ông anh này......Có thêm em gái thì sợ bị chia quà mất àh ???? ! Perfect ngoan thế này, hiền thế này ( lạy Chúa ! Con có " lộng ngôn " một chút ! Xin Người tha cho ! ) không nhận làm em gái cũng phí lém đấy
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ô...thế cứ là Cha thì ko được yêu à? thế này thì Đức Cha trên thế gian này xin từ chức làm thường dân hết
    Yêu có nhiều kiểu mà...Cha cũng là con người thôi
    Mong sao..."Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai" lại một lần nữa được tái hiện để đập tan cái gọi là tôn giáo........

Chia sẻ trang này