1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng em Bê (What happens to me ?Everyday I think about you.All the time crazy for you)

Chủ đề trong 'Album' bởi nguoi_tot, 13/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  3. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ...Cánh cửa này đóng lại cánh cửa khác sẽ mở ra,nếu cứ đứng trước cánh cửa đóng thì em sẽ mãi mãi không biết rằng ngoài kia trời đẹp ra sao và chỉ có bay thật cao em sẽ thấy cánh cửa ấy nhỏ bé như thế nào...tự mình vượt qua và một điều kỳ diệu sẽ lại tới với tình yêu của em....
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Love is good and Love is bad Love is happy ,sometimes sad Love is nothing ,love is all . But into love , we always fall
  6. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bê,em làm ăn thế nào để GT tóm cổ anh nó treo lên cây, lấy ná bắn bùm bùm chiu chíu thế hử em, hix hix
    Tao!
    Đã kí và đóng dấu!
    u?c washaBEe s?a vo 23:08 ngy 07/10/2005
  7. nguoi_tot

    nguoi_tot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Hãy để anh là người yêu của em
    Đừng do dự nhìn anh như thế
    Em biết đấy chẳng một ai có thể
    Yêu thương em hơn chính bản thân mình.
    Hãy để anh đánh thức mỗi bình minh
    Anh sẽ dậy trước khi gà gáy sáng
    Anh sẽ đến sớm hơn tia nắng
    Sẽ là hoa hồng ngập trên gối của em
    Hãy để anh làm một người em tin
    Trước vô vàn những lời yêu giả dối
    Bao tháng ngày anh yêu em chờ đợi
    Với món quà chỉ là một trái tim
    Hãy để anh trở thành người chung đường
    Em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
    Đừng tin những kẻ phù du với áo quần bóng bẩy
    Đi đến tận cùng chỉ có một mình anh
    Hãy để anh thức cùng em trọn đêm
    Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu êm ả
    Hãy để anh ru em bằng nụ hôn trên má
    Anh sẽ dậy trước khi gà gáy sáng
    Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu
    Hãy để anh làm một người em yêu.
    [​IMG]
  8. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dễ dàng để mở ra một cánh cửa mới,càng không dễ gì khép lại cánh cửa mình đã từng qua.Cho dù sau cánh cửa đó có là gì đi nữa,là hạnh phúc,là khổ đau,niềm vui,nỗi buồn...Cho dù là gì đi nữa thì đó cũng đã là một phần ký ức,một phần cuộc sống .Hãy trân trọng những gì mình đã trải qua, nhớ về những điều tốt đẹp để trân trọng quá khứ để hướng tới tương lai, nhớ về những niềm đau,nỗi buồn để biết rằng mình đã lớn,để biết rằng bên cạnh mình có những ng bạn tuyệt vời, để biết rằng mình may mắn biết bao.... Đừng cố mở một cánh cửa mới khi chưa sẵn sàng, đừng cố quên những gì sau cánh cửa mình đã qua.Hãy quý trọng tất cả vì đó là một phần máu thịt của mình rồi,đó là tình yêu dành cho chính mình, nếu không yêu chính mình thì chẳng có ai yêu đc mình cả.Tình yêu đầu tiên của con người là tình yêu bản thân nên tình yêu này mà chết thì chẳng còn thứ tình cảm nào tồn tại.
    Hãy để mọi việc đc tự nhiên diễn ra, hãy làm những gì mình thích,trò chuyện với ng mà mình cảm thấy tin tưởng...hãy mỉm cười và vui tươi như nằng.... Sẽ luôn có một người chờ em làm tất cả vì em.Và từ sâu thẳm trái tim mình anh biết rằng anh không thể thiếu em,anh muốn cùng em đi chung trên quãng đường còn lại
    Được fanmatic sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 08/10/2005
  9. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Buổi đầu INSTALL em vào tiết học Hình bóng em anh đã nhớ vào RAM Anh dẫn dắt em thuở đầu học DOS Ngón tay mềm run rẫy gõ lệnh DIR Em còn nhớ chăng cách vào trình TUOCH? Mỗi KEY em gõ nát hồn anh
    -------------------------------------- Trái tim anh là một CPU nhỏ Nỗi lòng anh trong đó góp thành FILE SIZE của tim anh cũng vừa mới lớn Vậy mà DELETE em bảo rằng SURE Giờ đây con tim vỡ từng mảng nhỏ Muốn xem thật hãy gõ lệnh TYPE Hồn anh nguyên vẹn chưa từng DEFRAG Để chờ em DISK giúp dùm anh FORMAT xong nhớ PROTECT lại Chớ để lâu ngày VIRUT thì nguy Nỗi nhớ thương anh SAVE vào THƯ MỤC Để sau này gặm nhấm lại từng BYTE Anh hỏi lòng chiếm bao nhiêu HAND DISK? Mỗi nhớ thương là một BAD SECTOR Hãy giúp anh đi , hỡi nàng tiên nhỏ! Vì DISK DOCTOR em rõ hơn anh
    ----------------------------------------- Em yêu ơi ! rồi tới ngày xong DOS Anh tần ngần ,em có học WINDOWS? Đừng từ chối những I CON tuyệt đẹp Em xiêu lòng tiếp tục theo anh Thật bồi hồi khi chung tay cầm CHUỘT Dạ xốn xang trống ngực CLICK rộn ràng Đẹp tuyệt vời những MENU kỉ niệm Em dừng EXIT nhé hỡi em yêu Đồng hồ CAT trong anh sẽ đảo lộn COREL chẳng vẽ nỗi tình anh Xin em đừng CUT đi kĩ niệm đó UNDO cũng chẳng được đâu Ngày qua nhanh nhưnh tình anh chưa ngõ Cũng bởi vì anh chẳng có CARD SOUND Và thế rồi em một ngày cũng biết Em lắc đầu, tan vỡ trái tim anh
    ---------------------------------------- FOXPRO còn đó ,một chú cáo nhỏ WINDOWS còn đây những cửa sổ phóng to Cửa sổ lòng anh luôn luôn rộng mở Lâu đài WINWORD chờ nữ chủ nhân Tính dùm anh đi EXCEL bạn hỡi! Hàn gắn vết thương mất bao lần SCAN? Và giờ đây bài thơ tình PRINT vội Thay nụ cười chua xót buổi chia tay Anh cố quên từng đêm dài mộng mị Giằng xé hình em bởi ác thú ARJ PICTURE của em ,anh không FIX nỗi Máy HALT rồi RESET lại làm chi Biết bao giờ anh được INSERT??????? Hình bóng người thương PASSWORD lòng anh......
     
  10. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
     

    Em yêu...
    Em có muốn nắm chặt tay anh
    .....và cùng đi mãi mãi
    đến một nơi rất xa
    chỉ có anh và em...
    để cùng xây dựng mái ấm của chúng ta...?
    [​IMG]

    Tình yêu
    .....sẽ chắp cánh những ước mơ
    .....chia nhỏ những khó khăn
    và nhân đôi nụ cười em nhé....
    (A lovely home.....ooh.... When we make a homeWhen our love has grownWhen all our apprehensions fadeAnd we can say "forever"When we share our dreamsEverything we ownWell build a life togetherWhen we make a home
    * Safe and warm (Safe and warm)Were sheltered from the storm(So well happy together)When we make a home togetherLove will last foreverNow our love is youngFacing the unknown (Forever more...)But well find joy togetherWhen we make a home
    [​IMG]
    (A lovely home.....ooh....)When our hearts are oneThough our minds are twoWhen we can cherish everydayAnd fill our lives with laughterWe will dance and singIn the setting sunWe''''ve made a home togetherWhen our hearts are one
    Nếu em đồng ý
    hãy nắm chặt tay anh
    ...suốt đời
    nhé em....
    (Không biết dịch đành mượn tạm bài của Vyhuynh tặng Bê )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này