1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng em Bê (What happens to me ?Everyday I think about you.All the time crazy for you)

Chủ đề trong 'Album' bởi nguoi_tot, 13/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng tặng bạn đc thơ đâu thôi thì kể cho nghe một câu truyện cho đỡ buồn vậy.
    Hồi bé tớ ở quê - một cái làng bé tẹo, nhỏ đến mức mà mổ một quả mít thì cả làng ngửi thấy thơm. Ở đấy hay cực nhá nhà chẳng mấy khi khoá cửa bao giờ,toàn mở cửa thôi ngay cả ban đêm nữa ấy. Dưng mà ở đấy thì nhiều chó vô kẻ đi đâu cũng thấy chó cơ- hồi ấy mới về ở với bà thấy vậy cũng đáng ngại lắm cơ. Nhất là chỗ mình hay chơi tự nhiên hay có kon chó nó hay sủa min` mới kin chứ. Hồi đầu cũng ức chế lắm thi thoảng còn đuổi nó rồi quát nó. Dưng mà chả ăn thua mấy thế mói nạ chứ. Say ấy cuối tuần bố về bảo nà chó í thì càng đuổi nó càng làm già,thế nên đừng bao giờ cãi nhau với một kon chó nó thì sướng mồm còn min` thì mỏi miệng chẳng ích lợi gì.
    Từ hồi lên ttvn cũng gặp đc nhiều bạn -thik lắm,có nhiều ng sống rất hay.NHất là bạn bê ấy tớ nhớ có lần bê bảo tớ là "đàn choé cứ sủa đòan người cứ đi. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau làm phát nhỉ. Sẵn đây kể cho bê nghe chuyện này . Hồi bốn tháng trước có đến nhà chú hoạ sĩ Nguyễn Xuân Cường- à chú này có một bức tranh sơn mài ở bảo tàng mĩ thuật Pháp phần nghệ thuật đương đại đấy. Hôm ấy đang ngồi nghe chú ấy đọc thơ thì nhà văn Chu Lai đến chơi và tặng quà chú ấy vì mới đi trại viết văn ở Quảng Ninh về, chả nà hồi ấy cũng mới đi QN nên cũng ngồi hóng hớt nghe hai ng nói chuyện. Hai chú nói nhiều lắm chỉ thấy thik thik mấy chỗ nên nhớ thôi .Nhà văn Chu Lai bảo:
    " Ng vùng biển ấy,nhất là nh ng ở QN mà tôi gặp ấy là hay lắm. Có lẽ nước biển mặn mòi và cuộc sống vất vả khi lênh đênh mặt biển đối diện với cái chết từng ngày nên ng ta sống thẳng thắn,phóng khoáng ,tốt bụng và đối xử với nhau rất tốt..."
    Sau đấy một đoạn bác kể tiếp:
    " Nhưng bây giờ con tạo xoay vần(min` vẫn chưa hiểu mấy từ này- tua lại thôi) nên mấy năm quay lại đây thấy thay đổi nhiều quá. Có những con ng sinh ra ở đấy mà lại không giữ đc cái khí chất của cha ông có lẽ là do truyền thống gia đình chăng? hay do sự giáo dục không đc tốt từ cha mẹ mà con người ta trở lên hơm hĩnh và tự cho mình đứng trên mọi người. Họ phủ nhận những bản chất tốt đẹp mà đáng ra mình nên có.Hay là họ tự hào vì có tiền mà trở lên như thế chăng ,mặc dù có khi chẳng phải do họ kiếm ra mà .Thật đáng ngại cho một bộ phận giới trẻ mang tư tưởng ấy trong đầu...."
    Lúc ấy chú Cường bảo " Mỗi vùng quê trên đất nước đều có đặc điểm riêng nên con ng ở mỗi nơi đôi khi cũng mang những tính cách khác biệt và đặc điểm văn hoá riêng. Nhưng tất cả đều là người VN thì ng ta phải tự hào về điều đó chứ ko phải tìm cách giấu đi giống như một số bạn đôi khi ko nói tiếng quảng trị khi ra hà nội học chẳng hạn. Tại sao lại phải thế vì nếu có ai phân biệt giữa các vùng miền thế thì có khác gì đức quốc xã đâu. Thế nên mình sống thế nào, con ng mình thế nào thì cứ thế mà sống đừng quan tâm đến ng khác nói gì về mình- về cơ bản đấy không phải việc của mình.."
    Sau ấy thì phải về đi thi thế nên kể đến đây thôi,kì sau kể tiếp cho bê nghe .
  2. nguoi_tot

    nguoi_tot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại có chuyện này bạn Fan và bạn gì gì đó đọc cho vui [​IMG]
    Trên cây thông có con quạ quắp 1 miếng pho mát khá to. Một con cáo vác chiếc gậy bóng chày đi qua. Trông thấy quạ, cáo liền chạy ngay tới cây thông.Quạ nghĩ :- Ta đã ngán ngẩm tất cả những câu chuyện này rồi...Chắc hẳn bây giờ cáo sẽ tán tỉnh ta, sẽ nói rằng bộ lông của ta thật là mượt, cái mỏ của ta thật là đẹp, giọng của ta thì như của thiên thần...Nhưng cáo chẳng nói chẳng rằng ném luôn chiếc gậy vào quạQuạ tỉnh dậy trong đống tuyết và miếng pho mát đã không còn.Nó xoa xoa cái mỏ bị đau và lẩm bẩm - Sao câu chuyện ngụ ngôn bị rút chỉ còn ngắn thế không biết !
    [​IMG]
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ thik thơ cơ. Tặng mọi người nhá
    Con cáo và chùm nho
    Thấy chùm nho mọng trên giàn
    Cáo tìm mọi cách hái ăn đỡ thèm
    Nhảy lên tụt xuống mấy phen
    Bực mình chẳng được,cáo bèn chê bôi:
    -Nho còn xanh quá đi thôi?
    Tuần mới vui vẻ


  4. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    tưởng chùm nho ấy thành nho của người rồi
    @ bác fá : em thành thật mà nói ghét truyện ngụ ngôn vớ vẩn đú bẩn lắm . Bác thái thịt đâu cần dao mổ lợn . Đọc truyện bác em buồn ngủ quá . NGáp nGáp
  5. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    đọc 33 trang mà vẫn chả hiểu gì cả,các bác giải thích cho em biết với,hết trăng sao,hoa ,rồi mèo chó lợn tùm lum,rồi xe tăng tàu bò,xe hơi,còn thiếu xích lô nữa thì phải,
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Tặng Bê !
    Nhóc thích mưa còn ta thích nắng
    Ngõ nhà Ta lầy lội lắm biết ko ?
    Ta còn lo Nhóc bị cảm lạnh
    Cứ trời mưa đạp xe long nhong ( pó tay)
    Nhóc thích làm thơ còn Ta đọc truyện (truyện tranh đó nghen )
    Ta sợ Nhóc mơ mộng quá Nhóc ơi
    Tính Nhóc đã thất thường mưa nắng
    Mà học trò thường lắm chuyện ..."dở hơi"
    Ta biết Nhóc nhiều khi hay khóc
    Có "chiện" bùn chẳng thèm kể ai nghe
    Nhóc bít không, nhìu khi Ta mún lắm
    Cho Nhóc mượn vai để tha hồ nhè
    Nhóc thích mưa, làm thơ và mơ mộng
    Chẳng giống Ta chỉ thích mỗi niềm vui
    Hai đứa mình chỉ 1 người hay khóc
    Để đứa kia lãnh trách nhiệm chọc cười
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    *****Cổ tích & Đời thường*****
    Cổ tích thường kể những câu chuyện thật hay
    Về nàng công chúa sánh vai cùng hoàng tử
    Nhưng trong cuộc sống mấy ai còn tin tưởng
    Ngoại trừ em và những phép màu
    Phép màu thứ nhất:em ko làm công chúa
    Chỉ mún trở thành cô bé Lọ Lem
    Quần áo lụa là em mặc ko quen
    Bên bếp lửa nhỏ, em mới là em đó
    Phép màu thứ hai:em hoá thành hoàng tử
    Không khôi ngô cũng chẳng sang giàu (lạ nhỉ )
    Hoàng tử đời thường em chẳng bận tâm
    Miễn sao mỗi chiều được đi chơi phố
    Phép màu thứ ba:em hoá ra ông bụt
    Râu dài tóc trắng phất phơ hiền từ,
    Ông bụt đến em ko xin điều ước ,
    Chỉ mong rằng ông ở chơi lâu lâu
    Phép màu thứ tư:em dành cho tôi nhé !
    Năn nỉ em mà, chỉ 1 lần này thôi ! (chi vậy ta??????)
    Có phép màu tôi khỏi làm cậu chủ,
    Mà chỉ là hoàng tử của riêng em
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Nếu & Thì
    Nếu một ngày chợt thấy đời hiu quạnh
    Thiếu vòng tay để ủ ấm bờ vai
    Chẳng có ai chia sẻ những chua cay
    Ru em qua đêm dài u tối
    Chẳng có ai nghe lời em bối rối
    Nụ hôn đầu đã nhuốm vị pha phôi
    Những yêu thương theo sương khói tan rồi
    Chỉ mình em với chuỗi ngày băng giá
    Chẳng có ai đến cùng em nữa cả
    Đánh thức em vào mỗi sớm mai
    Khi vầng dương tỏa sáng khắp phuơng trời
    Bằng những nụ hồng tươi nguyên trinh trắng
    Chẳng có ai để xua đi hoang vắng
    Chỉ tiếng nhạn lạc bầy khắc khoải giữa trời đêm
    Hòa chung tiếng lá rơi xao xác bên thềm
    Như nhạc khúc ngậm ngùi cho duyên số
    Chẳng có ai chỉ mình em đau khổ
    Giữa dòng đời trong đục nghĩa nhân
    Nghiệt ngã, tủi thương xô bước phong trần
    Vào vực xoáy trái ngang vô tận
    Thì xin em đừng buồn, đừng oán giận
    Vòng tay này anh mãi đợi chờ em
    Cỏ vẫn mãi xanh mây trắng mãi êm đềm
    Như trái tim anh luôn ... và chỉ có riêng em ......
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ta xin em này cô em bé nhỏ
    Trong cuộc đời nhiều lúc lắm đảo điên
    Hãy cho tôi một thoáng ít ngoan hiền
    Em hiển hiện cả một trời hoa mộng
    Áo em bay trong những ngày gió lộng
    Ngàn bài thơ gợi sóng nỗi tương tư
    Ta bàng hoàng nghĩ ngợi chữ hình như
    Hình như.. đã phải lòng cô con gái
    Này em hỡi có gì đâu mà ngại
    Tình luyến lưu vốn chuyện của con người
    Ta yêu em phần số chỉ vậy thôi
    Em duyên dáng khiến lòng ta chới với
    Trái tim ta cũng dường như đổi mới
    Mùa xuân về từ đôi mắt buồn sâu
    Em thẹn thùng ôm cặp đứng cúi đầu
    Ta bối rối tỏ lời yêu chân thật
    Chắc ông trời đã từ lâu sắp đặt
    Hai cuộc đời sẽ giao điểm gặp nhau
    Ngày hôm nay và tiếp nối về sau
    Là dấu ấn của tình mình hội ngộ
    Cầm tay em mà lòng ta vẫn ngỡ
    Có phải chăng đây chỉ một giấc mơ
    Hay là sương của một buỗi trăng mờ
    Sẽ tan biến khi vừng dương ló dạng ?
    Này cô gái tuyệt vời tình mê đắm
    Không nói gì chắc em nhận tình ta
    Con đường về bỗng nở rộ trăm hoa
    Ta ngộp thở trong nỗi niềm hạnh phúc
  10. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn bê,valungtung vui vẻ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này