1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng em Bê (What happens to me ?Everyday I think about you.All the time crazy for you)

Chủ đề trong 'Album' bởi nguoi_tot, 13/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  3. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

  5. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    các Bác ơi, các Bác àh, em phải gọi các Bác bằng một cái từ viết hoa mà em hay dùng chỉ để gọi Bác Hồ và Bác Lênin ấy. Thế đã đủ trang long tròng trọng chưa nhỉ??!!
    -Gạch đầu dòng thứ 1: Các bác có yêu quí ai, đã từng có những kỉ vật gì với người ta, thì hãy giữ trong lòng, chỗ nào thật kín đáo í, chỉ 2 người biết thôi, thế là Đủ và Đẹp rồi!! Thật là Happy khi nghĩ lại những thời khắc như thế trong quá khứ, phải vậy không?!
    -Gạch đầu dòng thứ 2: Có phải ai cũng có được những Điểm nhấn trong cuộc đời như vậy đâu! Cho nên càng phải giữ gìn! Phỏng?! Bác bỏ ra đây, một là cái gì hay thì dễ bị đánh cắp mất. Hai là thêm Dư luận không đáng có. Đến lúc ko kiểm soát được Dư luận thì Người ta lại chả Buồn, Chán àh. Bác có biết Nghĩ cho Người ta không?! Éf-fen thì đâu phải của riêng mình ai, Effen đứng một mình sao đẹp được. Thế Bác đã hỏi ý kiến Người ta khi đặt Effen vào TTVn chưa??
    -Gạch đầu dòng thứ 3: Người ta đang rất Buồn con Chuồn chuồn, các Bác có biết ko mà lại còn nói về wedding (Nếu có, mà chưa có đâu!!) như thế?! Những người Bạn actually, yêu quí bạn Bee actually đâu có làm thế, phải hông?! Chúng ta cùng rút kinh nghiệm nhá Còn tớ, một vài câu hỏi thăm Người ta cũng là bình thường thôi mà, nhỉ!! CHo dù cái gì có xảy ra đi nữa, Hãy an tâm, Bạn nhé!! Và cầu chúc mọi người mọi sự tốt lành Sacrifice và hít thở một cái thật nhẹ nhàng, Bạn nhé!!
    Tặng Bee:
    Tình yêu là bão tố
    Vần vũ trên đại dương
    Con người hay sợ hãi
    Nên chẳng có tình yêu.
    Em đứng trên bờ cát
    Nắng ngập tràn bờ vai
    Gót chân mềm trên sóng
    Sóng dìu em ra khơi.
    Mạnh mẽ và sâu lắng
    Mặn chát và đam mê
    Mắt em đó biển xanh
    Luôn trập trùng động sóng.
    Khi nào "Biển" là một
    Khi đó Biển biết yêu
    Trái tim người Phụ nữ
    Biển rộng không ôm đủ
    Lòng Đại dương bao la.
    ©Dương Tử Anh
    Bình tâm, Bee nhé!!
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Rất thân thiện với môi trường
    Được anhbiet84 sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 18/02/2006
  8. phandong

    phandong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chú Anhbiet84 có cái icon chổng chổng lên gì đấy ơi. (Anh thấy chú nên thay cái chổng lên = cái chổng xuống). Anh bảo chú này. Anh chẳng biết cái gì rút ra hay nhấn lên nhấn xuống (Cái điểm nhấn gì của chú ấy) nó thế nào. Nó động chạm đến em BÊ ra sao. Dưng ở đây mọi người đều yêu quý em BÊ cả và có chọc ngoáy gì em ấy đâu. BÊ nhỉ?
    Có một cơ số các anh yêu em BÊ thì các anh ấy phải nói. Như anh chẳng hạn. Anh chú ko nhịn được, nhịn lâu quá zồi. . Tình yêu đâu có tội tình gì đâu BÊ nhở?
    Đấy, vấn đề là mọi người đều muốn em BÊ vui. Và mỗi người mỗi cách khác nhau.
    Ôi zồi ôi, 1000 người yêu em BÊ trong đó có anh. Còn 100 người yêu em BÊ, trong đó còn anh. Rồi 99 người ra đi, còn mỗi anh ngu si ở lại. Ko bao giờ BÊ hết niềm vui và tình yêu BÊ nhờ...
  9. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    mịa, nói đến như thế rồi mà vẫn còn bộp thêm dc một phát. chả hiểu cái đầu nó nghĩ gì.
    nó ế ếi, nó gọi là Bới Bèo Ra BỌ, thêm chữ Kiểu Mĩ cho nó hợp gu bọn Hạ Lưu Sông Đáy Mễ. Thời nào rồi mà còn chuộng Mễ đến độ ức chế ngoáy súng nơi Public thế
    Quote lại bài người khác chỉ để rút ra một con Bọ mà bám vào, không thấy nhục àh. Thế ế ..ê, cái bọn đầu óc bọ gậy nhưng thích khạc đạn tứ lung tung, ở Tây ế, bọn nó gọi là Old boy, còn ở Ta ế, nội giới vẫn hay gọi là Lũ Trì Độn.
    Thích, thì về VN, đủ sàn cho chú đấu Ok!! Còn cái bọn vừa bước xuống phi trường Ken, rũ sạch Vali chân chưa hết bùn đất quê lúa, thích ngửi toilet Mỹ rồi phỉ toẹt vào cái nơi đã vãi nó ra đời ế, bọn Mễ xịn nó cứ phải gọi là *** Mễ. Có chục năm bám Mễ thì cũng chưa đủ để Thay máu đâu!!
    Thế nhá, biết mình biết người, biết Tây biết Ta, cho nó zui zẻ (chèn kiểu cười đểu chỗ này, ngoài danh mục cho phép)
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Nhiều Khi Ngoại Lệ
  10. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cho anh xin lỗi, vì đời không màu hồng
    Không thảm đỏ gót chân, Café chẳng ngọt.
    Cho anh xin lỗi, vì chẳng biết làm thơ
    Không thể đưa ru em,
    Chỉ bằng tiếng đập bàn, quát tháo.
    Cho anh xin lỗi, nếu trót làm em buồn,
    Tim có lúc loạn nhịp, đàn có lúc đứt dây.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này