1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng em nào thích anh! Đặt luôn hộ anh tên bài thơ với!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi leRomeo, 11/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Tặng em nào thích anh! Đặt luôn hộ anh tên bài thơ với!

    Anh ghét nhất khoản đặt tên!
    Anh tự hỏi, liệu em có buồn không?
    Nếu em biết anh đang yêu thầm người khác
    Anh tự hỏi, phải chăng mình bội bạc?
    Đã yêu em, nay lại trót yêu người?
    Anh không chung thuỷ, phải chăng em ơi?
    Anh hay dối gian, tâm hồn hay xao động
    Em hay trách con tim anh quá rộng
    Một mình em, chẳng đủ bao giờ?
    Em hay trách, sao anh lại làm thơ!
    Những kẻ làm thơ trái tim đầy mơ mộng
    Gửi lòng muôn nơi, giữa trời cao gió lộng
    Tung cánh vẫy vùng, chẳng chịu ngồi yên.
    Anh biết chứ, anh khác nào kẻ điên
    Trên đời này, còn ai bằng em được
    Nhưng nếu chỉ yêu em, em ơi, anh biết trước
    Lúc em ra đi, anh sẽ chết mòn?
    Yêu là dại khờ, yêu là quá trẻ con
    Chung thuỷ là ngu si, là tự tìm chỗ chết
    Trên đời này, chẳng ai yêu anh hết
    Nếu không tự yêu, yêu chính bản thân mình
    Lúc đang yêu, ai lại chẳng đinh ninh
    Sẽ sống bên nhau trọn đời trọn kiếp
    Hỡi số phận kia, mi thật là cay nghiệt!
    Càng yêu nhau, càng phải xa nhau?
    Cuộc đời này rồi chỉ còn khổ đau
    Nếu thật mặn nồng, rồi xa nhau mãi mãi
    Tình yêu buồn chết dần trong hoang dại
    Heo hắt con tim, tàn lửa ngậm ngùi
    Trái tim hồng nay xẻ làm đôi
    Một nửa héo hon, đợi chờ ngắc ngoải
    Một nửa lãng quên, theo người đi mãi mãi
    Liệu có bao giờ người nhớ đến người xưa?
    Nhớ kỉ niệm trong mưa, nhớ chiều hoa phượng đỏ
    Nhớ mùa thu sân trường đầy gió?
    Kỉ niệm vẫn còn, sẽ xa?. mãi xa???



    ===Rôméo===
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...

  2. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chú này cũng khá thật , có điều , về hỏi các em gái 83 trước rồi hẵng sang đây chứ .... hay là có " ý tưởng vĩ đại " gì với các em gái ở đây chăng .. hahha .. đặt quách cái bài này là "anh , câm , mù , điếc , tâm thần " ... vì những điều trên , ngoài chú ra , thì chỉ có nguời nào đó hội tụ những đặc điểm như trên mới trả lời chú được

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    HIc, anh có đủ kiên nhẫn để đọc cái bài thơ cực ngắn này à ... sao đời mình ghét đọc thơ thế
    Đẹp rai và zui tính... đó là 1 fần của Gun
  4. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    thơ chán quá
    ( đùa tí - thật ra thì ... vẫn chán như thường )

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nếu em biết anh đang yêu thầm người khác
    Anh tự hỏi, phải chăng mình bội bạc?
    ----------------------------------
    Thì anh nên nói thẳng với chính em
    Em còn fải lo tính đuờng nguời mới
    Bội bạc ư, 2 tiếng em chả thích
    Bởi biết rằng xua nay anh đã thế
    Thôi anh oi, chuyên ko gì to tát
    Cái vấn đề là ai bỏ ai thôi?]

    Anh biết chứ, anh khác nào kẻ điên
    ------------------------
    Con nguời muh sao có gì tránh dc
    Anh bị điên em cũng có trách chi
    Lấy fận hèn đi iêu anh đấy chứ
    Bởi anh điên nên bi giờ anh tửng
    Nói lung tunh chả hĩu mình nói gì
    Em biết muh, em biêt cả anh oi!
    Trên đời này, chẳng ai yêu anh hết
    Nếu không tự yêu, yêu chính bản thân mình
    ----------------------------
    càng đọc nhiếu em mới thấy anh khùng
    Đang nói mình d8i iêu co gái khác
    Giờ lại thấy bảo ko ai iêu
    Còn em đây còn em đây anh ạ
    Dẫu chuyện gì em cũng ở bên anh
    Sát canh cùng anh wa cơn họan nạn
    Để anh khõi lhùng muh an noi line miên!

    Hết !
    Tho dở wá ! Cha co y gì cả, dang tern roi xuong ko connect voi nhau ! gru gru @
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là thơ dở quá em ah
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Dở thật. Nhưng cũng phải công nhận chú ấy hơn mình.

    To be or not to be. That 's a question!

  8. Pion

    Pion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ...anh ơi...cưới iem nhá...
    Pion@
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Bác babybond thật hiểu em quá! chả là em sáng tác trong lúc có vấn đề thật. số là lúc đó em đang ngồi trong WC, mà em mang cả đôi loa vào trong đấy bật, hề, bật nhạc trong WC sướng lắm các bác ạ! nó kín nên cộng hưởng dữ dội, nhiều lúc cứ nghe thấy u u u u mãi không thôi! phê vật vã! làm mình vào WC chả muốn ra nữa! thế là làm thơ luôn trong đấy! híc, do sản xuất vội vã nên không hay như mọi khi, mong các bác thông cảm! em biết đặt tên bài này là gì rồi, bài ??oNgẫu hứng WC???, khà khà, đem tặng luôn em bé con WC cho nó xúc động!

    ===Rôméo===
    Chị Giang sao đi thực tập lâu thế?

  10. puppytin

    puppytin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chu nay tho van nhe?
    Co dieu la khong hieu tho ri ca
    Nothing can hold you back if you really w?ưant it

Chia sẻ trang này