1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng gà mái :-)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Don_Juan_De_Marco, 19/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    Tặng gà mái :-)

    ( sưu tầm )
    Nhông nhông như chiếc sào chong
    Lại còn nhỏng nhảnh kén chồng trai tơ
    Chồng trai tơ ước mơ mà được,
    Đêm canh dài thở ngược từng cơn.
    THôi đừng tính thiệt suy hơn,
    Kẻo ra già kén kẹn hom nhỡ nhàng .


    Have you ever really loved a woman?
  2. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0

    TuongVy
  3. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    for whom?
    Tell me! Where did you sleep last night ?
  4. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    he he, ứng tác của SH :
    Trai tơ chả kén được rồi
    Thôi thì kiếm tạm một chàng Donjuan
    Chàng Donjuan kím đâu chả được
    Cứ phải đâu mỗi bác Khải mo
    Đêm nằm nghĩ cứ lo lo
    "No" rằng không biết chàng còn.....trai "tơ" ?
    Just Kidding

    StarHacker

  5. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả thơ với cả thẩn cứ như ngớ ngẩn
    kinkin
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    bác tặng cái ri` thế ?!?

    -----><-----
  7. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Các bác gà mái không counter lại được sao mà cứ cứ ngồi ngẩn ngơ cười trừ thế ... quên , cười duyên như Thị Lở . Hà hà , "thơ " của các bác được lắm , để em cũng cố gắng nghĩ thêm một vài câu góp mắm góp muối , " nấu một bữa ăn ngon " tặng các bác gà mái iu .. quái nhà mình , nhể ??

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    Còn duyên kén cá chọn canh,
    Hết duyên ếch đực cua kềnh cũng vơ,
    Còn duyên kén những trai tơ,
    Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng.

    Have you ever really loved a woman?
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    ah !thế là cuối cùng em đã hiểu !bác sợ bọn em chạy theo bon trai tơ mà wên mấy ông lão như bác chứ rì?!?!hehhe

    -----><-----
  10. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    Buồn chẳng muốn nói
    Gọi chẳng muốn trông
    Nói chuyện lấy chồng
    Tỉnh như con sáo

    Have you ever really loved a woman?

Chia sẻ trang này