1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng gà mái :-)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Don_Juan_De_Marco, 19/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    khi yêu ai cũng thành thi sĩ
    that la taihai!
  2. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    Thân em làm lẽ chẳng hề,
    Có như chính thất mà lê giữa giường.
    Tối tối chị giữ mất buồng,
    Chị cho manh chiếu nằm suông chuồng bò.
    Mong chồng chồng chẳng xuống cho,
    Đến khi chồng xuống gà đã o...o gáy dồn!
    Chém cha còn gà kia sao mày vội gáy dồn?
    Mày làm tao mất vía kinh hòn về nỗi chồng con!

    Have you ever really loved a woman?
  3. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Nẫu đời
    kinkin
  4. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Cô gái chưa biết gì, lúc đi lấy chồng cứ khóc rưng rức, mẹ phải nói mãi mới chịu lên xe hoa, sáng hôm sau mẹ hỏi
    - Thế nào hả con gái?
    - Hi hi, con mà biết thế này á, con lấy chồng trước cả U - giấu mặt vào vai mẹ

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  5. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Nhông nhông như chiếc sào chong
    Lại còn nhỏng nhảnh kén chồng trai tơ
    Chồng trai tơ ước mơ mà được,
    Đêm canh dài thở ngược từng cơn.
    THôi đừng tính thiệt suy hơn,
    Kẻo ra già kén kẹn hom nhỡ nhàng .
    Còn duyên kén cá chọn canh,
    Hết duyên ếch đực cua kềnh cũng vơ,
    Còn duyên kén những trai tơ,
    Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng.
    hê hê
    thơ bác tung té loé
    Em xé bác làm hai
    phần một em lai rai
    phần hai đem ngâm riệu

    PAM
  6. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Trời em phải thán phục các bác gà chuồng ta đều là thi sĩ cả...
    Htktfantasy
  7. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    trùi ui .
    các bác chạy đâu hết rùi .
    em thèm thịt các bác quá trùi ui .
    PAM
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hhehe
    đây
    thịt đây này
    ra đây mà ăn này

    Have you ever really loved a woman?
  9. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Sao cô gái ở trên không lay dây buộc mỏ cái con "gà trống" gáy láo ấy nhỉ????
    Blackrose.
  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Nằm mơ em vẫn nằm mơ
    Mắc chi anh phải thò mồm xía vô

Chia sẻ trang này