1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng gì cho Cún Xinh nhân ngày 8/3!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ngyuendinhha, 05/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tặng gì cho Cún Xinh nhân ngày 8/3!

    Em thấy các chị nhà ta đều có người yêu hết rồi vậy không rõ nên tặng gì cho ngày 8/3
    Mỗi nguời 1 chai nước ngọt để đẹp da mặt nhỉ!
    KHông Tầm thường quá!
    Một thằng người yêu để sẻ chia ,cái đó không thể cho không đc!
    Vậy đấy !
    Hoa Hồng ! Thói quen quá tầm thường !
    Đặc biệt ! Sôclate! ... Có yêu ai đâu!
    Thôi tặng em đôi gối để Em!
    Ngắm Cún "xấu" khi em ngủ !
    Gục đầu khi em khóc !
    Yêu thuơng khi niềm vùi !
    Ngủ vùi trong cơn say !
    Để men nồng trong giấc mộng !
    Người đến trong giấc mơ

    Rồi khi không vui
    Em khóc nhẹ
    Trái tim Gối đau
    Cùng lau mắt em !



    Các bác nữ nhà ta ,nhận nha!


    cuộc đời là bể dâu,tình là dây oan
    đố ai dứt nổi dây oan khỏi bể khổ
  2. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    tặng một con vẹt ( như thằng LTHH ấy) và dạy nó nói " anh yêu em" Nàng mà nghe con vẹt nó lải nhải cà ngày chắc cũng sướng he he he he he he. . . . .
    Hà Nội ơi . . .
    những ngày thơ ấu trôi qua
    mái trường phượng vĩ dâng hoa
    dáng chiều rủ bóng tiên nga

     
  3. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể được thì vẽ một bức chân dung của cô ây, hoặc làm một bức poster cho cô ây,,,, hehe, tôi sẽ làm như vậy.
    Còn thằng Cạubevuitinh bỏ qua , cãi nhau với mày mỏi ... tay gõ bàn phím !


    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  4. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Cún thì tặng 1 khúc xương là ổn nhất
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mua hoa tặng các bạn gái là lãng mạn lắm đó. . ... Mua thì contact với tớ Hà nhé...



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chắc hoa của thằng này ê sắc ế nên rao mãi chả thấy ai trả lời!
    [​IMG]
    NeversayNever
  7. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    xời ơi, mua hoa tầm này thì quá là bình thường, phải quà gì độc mà lại đẹp cơ, ko cần phải đắt nhưng nó phải tạo được ấn tượng với ngưòi nhận,mà tốt nhất là tự nghĩ ra làm một món quà gì thật romantic vào....

    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  8. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Sợ tầm thường thiếu lãng mạn thì một nụ hôn kiểu Pháp nhé............
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Anh Ninh ơi, thế anh tặng chị gautruc cái gì ạ, hay là một nụ hôn kiểu Pháp, mà nó là cái gì vậy?
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  10. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Món quà của em đặc biệt bởi nó chính là tấm lòng em !
    Và nghiệm mọi điều chân thành thì tình yêu sẽ đến !
    Chúc cún ta có thêm nhiều cặp tình nhân !
    Mà bác Vi !
    bác không cho số D Đ làm sao liên hệ đuoc đây !

    cuộc đời là bể dâu,tình là dây oan
    đố ai dứt nổi dây oan khỏi bể khổ

Chia sẻ trang này