1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng góc Sài Gòn mà em thương nhớ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yurina26, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện tình yêu của chị em mà thấy loằng quá
  2. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Chắc ý em là loằng ngoằng quá - thì có chuyện tình nào mà nó thẳng tưng nên ngoằng cũng phải thôi mà, quy luật chung
  3. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Lang thang em ghé vào chơi chốn này (forum trường cấp 3)
    Nơi đây, thời xa xưa, là nơi thân thiết vô cùng của em, chứa đựng nhiều điều của những vẩn vơ mới lớn, những nhớ thương mơ hồ, những hẹn hò câm lặng...
    Nơi đây có Sài Gòn in bóng, có cả nỗi nhớ Thanh Hóa đến cồn cào (giờ thì thề, em chả mấy khi nhớ nhà đến nôn nao gan ruột như thế cả - em ko phải lớn mà là già mất rồi)
    Nơi đây...anh "tìm thấy" em...vì mặc dù lang thang...lang thang Internet nhiều, nhưng chỉ mỗi chốn này, em thành thật khai báo về mình, vì nơi đây, em đã từng xem nó như nhà của em...
    Nhưng rồi...
    Qua đi thời kì hưng thịnh của các forum...em cũng trôi theo dòng chảy, và tới giờ, em ko thể nhớ được pass cái nick quen thuộc đó của em để login nữa...
    Em lặng lẽ xếp lại...
    ...những dấu ấn của tuổi mới lớn...đem cất riêng cho mình
    Dành tặng một lời cảm ơn tới chốn xưa - vì đã rộng lòng chứa đựng ý nghĩ em, cảm xúc em để rồi khi anh gõ cửa đã không ngại ngần vị khách phương xa - nhỏ nhẹ nói với Anh về Em - và rồi ...Em biết Yêu Thương

    Nhớ Sài Gòn và thèm Sài Gòn đến cuồng điên - sẽ vứt hết những nặng gánh lo toan, về với Sài Gòn??? Lấy lại thăng bằng cuộc sống - Sài Gòn, chờ em!!!
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ chị lại vô Sài Gòn ạ?
    Em thì chỉ mong mình sẽ ko gặp một tình yêu nào với người Sài Gòn để còn có thể trở về ĐN mà ko một chút nặng lòng vương vấn or nhớ nhung.
  5. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, tớ bảo rồi mà - Quá Khứ luôn đẹp nếu mình lưu giữ đúng cách, tớ đang làm đúng cách, bao năm qua, chúng mình vẫn đang làm đúng cách - Tớ thì vẫn phải sống cho hiện tại, tớ phải sống cho những gì tớ cần phải cố gắng - Không ai sống cho những ngày đã qua, hoặc là tớ sẽ không sống như thế!!!
    Chúng mình là bạn - là bạn thì không cư xử với nhau như thế - là bạn thì tớ sẽ không phải nhận về những điều như tớ vừa được nhận xong - ấy hiểu không?
    Tớ cũng biết được - "đời sống quanh đây có vạn lời mời" - tớ cũng biết được tớ đã từng phải tiếc, phải thẫn thờ ra sao khi tớ rời SG - tớ cũng đã đủ lớn khôn để nếm trải, tớ cần là sự sẻ chia chứ không phải là những khơi gợi - tớ..tớ...
    Ừ, đã khi nào tớ phủ nhận về những gì tớ làm, những gì tớ hi vọng ở thời quá khứ ấy đâu - tớ đang hết mực trân trọng cơ mà - nhưng tớ còn có hiện tại của tớ nữa chứ - dẫu sướng vui buồn khổ gì thì cũng lỡ là con đường tớ đi rồi...
    Mắt tớ nhòe nước...
    light: Chị đang dự định qua sinh nhật sẽ đi - chị sinh tháng 10...còn tình cảm, sẽ chẳng nói trước được gì đâu, nhưng dù sao thì vẫn chúc em thành công với những dự định của mình.
  6. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình với ngHN đang đứng trước nguy cơ tan vỡ
    Không đau, không buồn, không hối hận, không tìm cách níu giữ
    Chỉ thấy bản thân mình trơ ra, tệ thật....cảm xúc, đi đâu mất rồi.
  7. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Tròn trịa 25 tuổi - nhận được những lời chúc mừng của bạn bè, cũng thấy vui...
    Người SG - lúc nào cũng thế...bỗng dưng thấy hai vai mỏi mệt.
    Người HN - vẫn cứ như vậy....bỗng dưng thấy tâm hồn như đi lạc
    Ngày SN - như lạc giữa ngày mưa Hà Nội
    Chẳng hiểu sao - mưa nhiều thế. HN mưa. SG cũng mưa
    So sad...

Chia sẻ trang này