1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng góc Sài Gòn mà em thương nhớ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yurina26, 09/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hic, sao ban nay ko viet tiep, cho lau sot ruot qua, ban qua ko co thoi gian viet tiep ha ban? Ngay nao minh cung lo do vao xem co gi moi me chua. Ma doc thi muon doc tiep nhanh nhanh cho den ket thuc. Viet nhanh len nha ban, hihi
  2. sunnyosiris

    sunnyosiris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    iem cũng rất muốn nghe chị ơi nếu rảnh thì kể tiếp nha chị
  3. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    giá mà em cũng có gì đấy để tặng góc SàiGòn mà em thương nhớ
  4. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, viết tiếp nhé! Không phải bận, mà vì cảm xúc Sài Gòn tràn căng trí nhớ vậy mà tự nhiên thấy trống trải và bải hoải vô cùng nên đặt tay lên phím nhưng ko sao có thể type được.
  5. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nửa chặng đường của năm học thứ 3 - nghĩa là khi kỳ học thứ 5 kết thúc, em và người SG đi thực tập ở 2 nơi khác nhau, vì học trên lớp theo tín chỉ nên kỳ này, để chú tâm cho thực tập và để đỡ mệt hơn thì bọn em chỉ đăng ký vừa đủ số tín chỉ quy định, nghĩa là thời gian gặp nhau của tụi em ít hơn trước khá nhiều...có khi cả tuần chỉ gặp nhau đúng 1 lần mà thôi.
    Nhớ, thực sự là em rất nhớ người SG, nhưng cũng chỉ thể hịên được nỗi nhớ qua điện thoại, qua SMS, và đôi khi em thấy Sài Gòn thật hoang vắng...trong khoảng thời gian này có 1 sự việc diễn đến với bọn em, nó như 1 sự thử thách tình cảm...người SG và em chưa hề có tỏ tình, chưa hề có hẹn ước, tất cả chỉ là sự song hành, và nếu thiếu sự song hành đấy thì bọn em thấy vắng và thấy nhớ. Nơi em thực tập, có 1 đồng sự, anh là người miền Tây, sinh năm 1979, cao hơn em rất là nhiều, 1m86, và thực sự anh giúp đỡ em khá nhiều để em có những số liệu cụ thể một chút phục vụ cho các bản báo cáo của mình, anh cũng hay SMS hỏi thăm em, nhiều thứ chuyện, trong những buổi cafe anh cũng hay tâm sự về anh, về hoàn cảnh của anh, em vì phép lịch sự nên rất lắng nghe, mỉm cười và chia sẻ khi thực sự cần thiết.
    Càng ngày hình như anh càng quý mến em hơn, SMS liên tục, cuộc gọi cũng dầy hơn, nhất là những ngày em ko tới công ty anh...và rồi nhân 1 hôm người SG đang cầm điện thoại em, anh gọi tới, người SG ở trong tình thế buộc phải "Xin lỗi, đây là máy của HA nhưng hiện HA ko có ở đây, nên bạn có thể gọi lại sau"...về sau người SG nhắc em về cuộc điện thoại này, nhưng người SG bắt đầu im lặng hơn với em, rất hay giận lẫy vô cớ, thỉnh thoảng cứ bóng gió về điều gì đó mờ ảo xa xôi (em biết là điều gì )...
    Em và người SG, tự nhiên có khoảng cách...anh 79 thì vẫn cứ thế, đôi lúc ngọt ngào đến không tưởng với em...
    ...to be continue...
  6. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà giật mình
    Ít ra bạn với người SG vẫn được ở gần nhau chứ mình với người SG của mình thì "em đầu sông,anh cuối sông".
    Toàn chat chit,gọi điện,gặp nhau ít lắm
    Mình muốn vào SG với người SG của mình quá
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Với tớ thì SG dễ thương, mắt một mí cũng quyến rũ rùi. Ko biết khi nào thì SG sẽ thành thân quen nhỉ. Đôi khi ngồi ngẫm nghĩ cũng sợ sợ phải một mình nơi đó. Bây giờ SG của tớ ở rất xa và tớ phải chờ.
    Đằng ấy 25 thì kém tớ 1 tuổi, thật ra là chưa đến 12 tháng
    Viết tiếp đi nhé... mà có khi nào đằng ấy sẽ về phương Nam nữa ko? Chắc là tớ sẽ về . SG của tớ bảo đất Sg lành hơn , đất HN thiêng quá
  8. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ, ấy ơi, tớ viết gì để ấy hiểu nhầm à. tất cả những điều này, đều chỉ là hồi ức của tớ về "góc Sài Gòn" thôi ấy ạ. Tớ đã rời SG được 4 năm và chưa 1 lần trở lại SG trong chừng ấy thời gian .
    @hduybang : Ấy chờ đọc tiếp để xem tớ cảm nhận gì về SG trong suốt quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tớ nhé, và chờ xem, Hà Nội mang gì về cho tớ nhé. Sài Gòn dễ thương, hiển nhiên rồi, Sài Gòn trìu mến và thân thuộc, dĩ nhiên rồi, thế nên chúc ấy và người SG của ấy nhanh có 1 happy ending nhé
  9. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    tớ hiểu
    ý tớ là trong quá khứ,các bạn vẫn đc gần nhau
    chứ tớ với anh kia yêu nhau nhưng mỗi người 1 nơi,đâu đc gần nhau như vầy
  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Thôi xong em gái của chị đã iu zai Xì Gòn quá rùi , say nắng rùi Thế ra yahoo chị tư vấn tiếp cho .Khổ thân con bé
    SG trong mắt chị chủ topic thật gần gũi thân thương tả những con đường cũng thế , làm muốn đi dạo 1 vòng trên các đường SG quá . Mong là có kết thúc hậu cho câu chuyện của chị ...

Chia sẻ trang này