1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng góc Sài Gòn mà em thương nhớ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yurina26, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Sau "sự cố" của anh 79 - em và người SG trở nên thân thiết hơn - người SG yêu chiều và quan tâm tới em hơn...bọn em vẫn ngày tới lớp (kỳ thực tập của năm thứ 3 đã hết), vẫn đi làm thêm rồi ăn kem, cơm tấm, rồi windowshopping....và em thì chờ đợi một điều rất con gái...đấy là được người mình thương yêu thì thầm vào tai rằng "chúng mình, chúng mình sẽ thành đôi, nhé"...
    ...Sài Gòn cứ luân phiên 2 mùa mưa nắng, hàng cây sao vẫn thẳng tắp ở dọc đường Trương Định, hồ nước ở Tao Đàn vẫn có trẻ con vào ra chơi trò đạp vịt...và bình yên với những cung đường quen thuộc...và người SG thì cứ mãi lặng im, dù rằng em biết người SG chỉ thương em, tại thời điểm đấy, người SG chỉ có mình em...
    Nguyên nhân tại sao thì thực sự em chẳng rõ nữa rồi ... và em quyết định không tìm hiểu...cứ để mọi thứ chảy trôi...vì em tin vào duyên phận.
    Năm học cuối cùng đã tới - những bận rộn, những lo toan và cả những rắc rối bắt đầu tới nhiều hơn - hơi ấm vẫn còn, bàn tay nắm vẫn song hành, nhưng em cũng thôi chờ đợi lời hò hẹn để đi tiếp, chỉ biết chăm chú làm sao để tốt nghiệp 1 cách tốt nhất thôi.
    ...to be continue...
    P/s: Chuỵên của bọn em sắp kết thúc rồi - mỗi khi nghĩ lại em đều thấy trống vắng - và người SG luôn là điều em trân trọng nhất.
  2. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    hnay hỏi người sg của mình về quán cafe Sapa,ảnh bảo quán đó hết thời rồi.Tự dưng lại thấy hụt hẫng tại đọc topic này cũng muốn vào đó 1 lần coi cho biết
    Bạn và ng SG có bao giờ k gặp nhau thấy nhớ,nhưng khi gặp lại chả biết nói jì,câu chuyện nhàm chán k
  3. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay nhà tớ mạng bị chập chờn, ko login được, nên để topic trôi xa quá - nhưng thực sự tớ cũng chẳng biết viết đoạn kết nó như thế nào nữa - nếu viết đúng như những gì sự thật diễn ra thì tớ lại tự chạm tay vào một cảm xúc - ko hẳn là buồn phiền, không hẳn là vui vẻ cũng không hẳn là sự khởi đầu hay kết thúc, nó cứ lơ lửng, mà tớ đã tự đóng gói vào chiếc hộp mang tên Ký Ức rồi đính lên đấy 1 chiếc nơ màu hồng...
    ...có lẽ để tớ có thể dễ thở 1 chút và không làm thất vọng những bạn đang chờ đợi những dòng hồi ức của tớ - tớ chỉ xin kể về tớ và người SG của hiện tại 1 chút, và có thể - tớ sẽ dừng topic lại tại đây...dù rằng tớ rất buồn, khi đặt tay gõ những dòng này ở trang đầu tiên và trong word của riêng mình, tớ đã nghĩ, tớ sẽ chạm được tay vào, kéo chiếc nơ kia xuống,mở chiếc hộp ra và để Ký Ức bay xa - vì hẳn nhiên, giờ chúng tớ đã xa nhau lắm rồi - không chỉ là 1735km!
    ....Vậy là cũng kết thúc 4 năm học đại học - SG cứ hồn nhiên 2 mùa mưa nắng - em quyết định trở về Bắc, tiễn em ở sân ga Sài Gòn là người SG với cái ôm thật chặt, đầy nồng ấm và yêu thương - nhưng em trở về và không hẹn ngày quay lại, điểm đến lần này là Hà Nội. Sau khi trở ra HN thì cũng có vài lần người SG nhân những chuyến công tác về phương Bắc, thì bọn em có gặp gỡ nhau, những câu chuyện cũ, những cảm xúc cũ...nhưng khung cảnh mới, lòng người mới, và suy nghĩ cũng mới mất rồi. Lúc này thì người SG đang làm cho 1 công ty nước ngoài đặt tại VN, với vốn ngoại ngữ khá, ngoại hình rất ổn (em bảo rồi, em thích Quang Dũng cũng là 1 phần vì người SG tương đối giống bạn này), kiến thức cũng như sự chạm va không hề tồi, nên đường tương lai khá rộng mở...còn em sau khi trở ra HN, vật vờ làm ở mấy công ty tư nhân, lương tháng bập bõm đủ nuôi em..rồi em quyết định đi học thêm, chẳng biết để làm gì, chắc là để giết thời gian, và cố tự tạo ra chomình một cơ hội mới hơn...cộng với việc tự nhiên lúc này phương Nam ko còn cuốn hút em nữa, nên người SG và em càng xa nhau hơn...vì thực sự em lúc đấy (của 3 năm trước) không hề muốn lập nghiệp tại vùng đất 2 mùa mưa nắng và 1 mùa yêu của em!!!chẳng hiểu vì sao cả.
    ...Hà Nội - cho em 1 cơ hội làm việc mới - một ngành nghề khá mới, chẳng liên quan gì đến 4 năm học đại học của em cả - nhưng em yêu thích công việc này - và rồi em gặp gỡ người HN - người HN khác hẳn người SG - nhưng lại cũng rơi vào cảm xúc lơ lửng như thế - YÊU - nhưng chập chờn, nhưng nó bình yên hơn những cảm xúc ngày xưa!!!
    ...người SG thì có vẻ hình như quá mệt mỏi với công việc ở công ty kia, nên chọn con đường hoàn toàn khác, con đường mà em ko hề nghĩ là người SG sẽ chọn - bạn ấy quay về làm giảng viên ở chính ngôi trường mà bọn em đã theo học...người SG vẫn đi về một mình.
    ...bọn em thỉnh thoảng có SMS thăm hỏi nhau vào những dịp đặc biệt - những ngày kỉ niệm - vẫn có mail đều đặn vào hòm thư chung của 2 đứa - hòm thư mà cứ mủm mỉm cười với nhau - có lẽ 1 vạn 8 trăm năm chúng mình mới mở 1 lần - góc này của em, được người Hà Nội tuyệt đối tôn trọng - em mặc sức với "góc Sài Gòn" "nhật ký Sài Gòn" - bởi vì cả em và người HN đều hiểu rằng - Ký Niệm chỉ đẹp khi để ở Quá Khứ, nếu chúng ta lôi về Hiện Tại thì nó thật xù xì và xấu xí.

    P/s: 1 lần nữa - tớ xin lỗi những ai đã dành thời gian theo dõi và chờ đợi cái kết của câu chuyện tớ - người SG nhé và cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi topic của tớ
  4. Minerve

    Minerve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mình cũng đọc khá khác các Topic trong box Tâm sự này rồi nhưng mình rất thích cách viết của bạn... Nhẹ nhàng và giản dị, không màu mè "câu" bài. Mình có cảm giác bạn viết ra để vợi bớt nỗi lòng, để bớt day dứt về một thời đã xa nhưng chưa hẳn đã quên nhiều hơn là để chờ sự đồng cảm của người đọc.
    Buồn nhỉ khi bạn và người SG không đến được với nhau. Nhưng thôi "hãy ngủ yên tình yêu", ngủ yên những tình cảm chẳng bao giờ được gọi tên rõ ràng như hai mùa mưa nắng của SG...
    Chờ Topic "Gửi góc Hà Nội mà em nhớ thương" của bạn nha...Chờ để cảm nhận một mùa thu HN dịu dàng hương hoa sữa, chờ để xem bạn và người Hn sẽ có một happy ending.
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Ôi thật buồn quá chị àh , em ko nghĩ cái kết lại như thế nhưng dẫu sao hai người vẫn còn những kỷ niệm và vẫn còn sự quan tâm - đúng mực dành cho nhau .Đó cũng là điều ko phải mấy ai trong hoàn cảnh đó có thể làm đc đâu . Chúc chị hạnh phúc bên người chị đã chọn và đã luôn bên cạnh cũng như hiểu , cảm thông cho chị .
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn hi vọng mọi điều là khác. Thật lòng tớ chẳng biết phải nói gì cả. Uhm .. có lẽ tớ muốn ... Chúc đằng ấy hạnh phúc với những gì mình chọn nhé
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    SG ngày không bình yên ....
    Tớ ko muốn topic bị đóng chút nào, phải chăng vì nó gợi cho tớ những cảm xúc về anh ?
    Tớ ké topic của đằng ấy được ko nhỉ ?
    Hình như anh sợ tớ nghĩ linh tinh. Một ngày với 2 tin nhắn và 1 cuộc gọi. Điều ko bt kể từ 6 năm qua .
    Uhm ... giá mà con người ta ko phải nói giá mà nhỉ ?
  8. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    hduybang: thực sự là tớ cũng ko muôn topic bị đóng - vậy nên bạn cứ sẻ chia những gì bạn thấy có thể - con gái tụi mình - luôn có những "góc khuất" - muốn rất nhiều người biết nhưng lại chẳng muốn ai biết gì - thế thì tớ nghĩ nơi này là hợp lí nhất để giải tỏa cảm xúc rồi...
    Như tớ:
    - người HN của tớ hiện tại mà đọc được những dòng này trên blog tớ hoặc nơi file word là tớ ko đặt pass thì hẳn anh rất đau lòng -chẳng phải vì anh nghĩ là tớ sẽ "yêu" trở lại con người phương Nam mà chỉ là 1 cảm giác hoang hoải khi người được nhắc đến không phải là mình - dù rằng anh thực sự tôn trọng cảm xúc tớ, tôn trọng "góc Sài Gòn" của tớ. Tớ nghĩ "Nhật ký Sài Gòn" mà anh được biết là quá đủ cho những cảm giác anh cần biết về Quá Khứ của tớ rồi.
    - người SG xưa kia của tớ nếu mà đọc được những dòng hồi ức này về chuyện đã đi qua của tụi tớ - thì không hẳn đã hay, vì cả tớ và bạn í đều hiểu rằng - bọn tớ đã thực sự xa nhau mất rồi - không phải chỉ là quãng đường 1735km với gần 2h bay nữa. Biết chỉ để rồi mà biết thì cũng chẳng có tác dụng gì, có khi lại làm nhòa ảo đi cái hiện thực mà cả 2 đã tự nhiên có được và giữ được tới tận lúc này.
    Và...tớ cảm ơn tất cả những chia sẻ của mọi người - cảm ơn vì đã thích những dòng viết của tớ - cảm ơn vì đã nói đúng rằng tớ viết chỉ để giải tỏa cảm xúc của mình, chứ ko hề có ý định "câu bài", vì đây là tâm sự mà, cảm ơn cả những lời chúc của mọi người để tớ có 1 happy ending với người Hà Nội nữa
    P/s: Cả người SG và người HN của tớ, đều có cái tên rất rất đặc biệt, dường như cả Việt Nam này, mình họ sở hữu 1 cái tên mà cả họ lẫn tên, khi tớ mang vào google tra thì ko cho 1 kết quả nào - tên họ gần như là duy nhất - và tớ cũng hi vọng, họ là "duy nhất" nơi tim tớ - tớ ko kiếm tìm nữa, sẽ dừng lại và nuôi dưỡng cảm xúc - trong những chừng mực có thể
    À, cả người SG và người HN còn trung ngày tháng năm sinh nữa và cả 2 bằng tuổi tớ - tớ có 1 điểm hơi đặc biệt, tớ chỉ thích đàn ông cùng tuổi - và rất sợ đàn ông hơn tuổi mình :P, còn vì sao sợ, đến cả bản thân tớ cũng ko thể lý giải được.
    Được yurina26 sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 22/08/2008
  9. decidela

    decidela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện đẹp, một tình cảm đẹp. Bạn thật may mắn có được những cảm xúc và kỷ niệm trong sáng, thơ mộng như vậy. Kết thúc nhẹ nhàng, không tỳ vết. Chỉ là tình cảm chưa chín thành một truyện tình như có lẽ bạn đã mong. Và nếu có thể, hãy viết tiếp về người HN bạn nhé!
    Được decidela sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 22/08/2008
  10. sunnyosiris

    sunnyosiris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    em cũng không hiểu sao khi đọc đoạn kết của câu chuyện em hơi buồn có lẽ em đã mong một điều gì đó khác hơn nhưng lại vui vì bên cạnh chị đã có người HN, chúc chị luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc
    @hduybang: em rất mong chờ được nghe những dòng tâm sự của chị về người SG của chị đó

Chia sẻ trang này