1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng góc Sài Gòn mà em thương nhớ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yurina26, 09/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    vua doc xong nhung doan tren, nhin ra cua so thay troi day gio!
    chang biet noi gi,chi thay buon!
    absent for a long time! I dont know how to improve my feeling!
    Mih cung Chuc ban chu topic co mot happy ending with HN!
  2. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ngày bạn reg nick gần trùng với ngày tháng sinh của người SG và người HN - cũng như 1 chút duyên nợ bạn nhỉ
    Một topic về người HN ư? Tớ chưa nghĩ tới - vì thực sự tình cảm dành cho người HN, nó trải qua 1 giai đoạn khác rồi - không còn là những tình cảm đầu đời, đầy bỡ ngỡ và vô cùng lạ lẫm nữa.
    Một lần tớ viết về những xúc cảm của tớ về người HN và người SG như thế này trên blog tớ
    Em yêu Sài Gòn...như là 1 nhóc con mới lớn...tập yêu, trong trẻo và lung linh.
    .....
    Và...Em yêu Hà Nội...như là tình yêu của 1 người trưởng thành...đong đầy cảm xúc...cùng ước mơ về lần yêu cuối cùng

    Người SG lần đầu tiên cho tớ biết thế nào biết thương và biết nhớ một người đàn ông - nhưng người HN thì lại cho tớ cảm nhận được sự kỳ diệu đến đắm say của nụ hôn đầu...chẳng thể phủ nhận rằng - tớ thương và yêu cả 2 người đàn ông này - nhưng may mắn cho tớ, và cũng quá đỗi dịu dàng cho tớ rằng - tớ rạch ròi và minh bạch được nơi nào là Quá Khứ và nơi nào là Hiện Tại - tớ cần gì và tớ muốn gì ở Tương Lai. Đôi khi cũng có những lúc tớ bị mờ lối 1 chút, nhưng tớ có người HN nắm tay, cái nắm tay đủ chặt để tớ vững tin rằng - Ngày Mai chính là kết quả của những cố gắng Hôm Nay.
  3. Minerve

    Minerve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng muốn cái Topic này bị Close. Mẹ tớ cũng là người gốc Bắc, nhà bà tớ ở cái phố cổ gì đó tớ chẳng nhớ. Tớ mong bạn chia sẻ nhiều hơn về người HN, để cho tớ được cảm nhận một chút lãng mạn của HN cũng giống như tớ đã thấy SG thật đáng yêu qua Topic của bạn
  4. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    @Minerve: Hà Nội dễ thương, trầm lắng và rất khó hiểu - với tớ là như thế. Người HN cũng gần như vậy, nhưng khi hiểu được một chút rồi thì bỗng nhiên mọi điều trở nên dịu dàng, dịu dàng như nắng vàng trải dài trên những con đường Thu Hà Nội - dù tớ thú thật, tớ ko hề thích mùa thu Hà Nội và tớ cũng ko rung cảm được nhiều mỗi độ thu về, nhưng quả thật tiết trời thu rất đẹp - còn về tớ, tớ chỉ mê mẩn mùa đông mà thôi - mùa đông có nhiều kỉ niệm với tớ hơn....
    Tớ nghĩ, mình sẽ viết về HN qua góc nhìn của tớ - một người không sinh ra và lớn lên ở chốn này, nhưng đang học cách yêu Hà Nội - tớ hi vọng mọi người sẽ thích - nhé
  5. Minerve

    Minerve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chờ những bài viết về HN
    Thực sự đôi lúc tớ cứ băn khoăn, tại sao bạn không ở lại SG. Có phải tình cảm của người SG không đủ mạnh để níu bạn lại... Hay bạn cần một cái gì mà người SG không có...
  6. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Sự "mạnh, nhẹ" của tình cảm thì tớ ko thể biết được - tớ chỉ cảm nhận được rằng - người SG có thương yêu tớ - bằng chính người SG.
    Tình cảm đầu đời, nó luôn là thứ cố định nhất, khó thay đổi nhất - thế nên tất cả những gì người SG có đều là những thứ tớ cần - tới nỗi thỉnh thoảng người HN vẫn bị mang ra mà sánh so dù rằng tớ biết thế là không phải...
    Lí do tớ trở về Bắc - chắc chỉ mỗi người SG và tớ hiểu - chỉ hiểu chứ chẳng thể diễn tả thành lời được - và chính vì thế, nó mãi là 1 bí mật, cho tất cả những ai quan tâm tới câu chuyện của tụi tớ.
  7. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Tớ là 1 người Sg, sống ở Sg đã 23 năm, đọc câu chuyện của bạn thấy rất vui vì người miền Bắc cũng yêu Sg đến thế.
    Sau này ra Hn sống, chắc tớ cũng sẽ thương nhớ sg lắm lắm.
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chị thì chưa có những cảm xúc về SG như yurina nên chưa thể viết về SG được. Còn với người SG thì ... có lẽ một ngày nào đó chi sẽ viết. Chị ko giỏi tâm sự và nói những suy nghĩ của mình lắm . SG của chị 6 năm trời chỉ được cầm tay trong 1 tuần thôi nên cũng ko biết kể những cảm xúc đó như thế nào nữa . Bây giờ chỉ biết nói với chị người SG rất đặc biệt
    Yurina : tớ cũng mong chờ bài của cậu về HN, tớ sống ở HN 26 năm rùi, một ngày nào đó phải rời HN để đến với cs mới , cũng ko biết cảm giác sẽ ntn nữa . Hi vọng SG của tớ cũng sẽ đẹp như những gì cậu kể
  9. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tớ bận quá đi mất thôi - chẳng có dịp nào có thể ngồi viết về Hà Nội được. Post tạm thơ nhé - toàn thơ kiểu văn xuôi ngắt dòng mà thôi...hay còn gọi là phong cách "tạch, hự" (by người HN). Thơ này toàn để tặng người Hà Nội, chả hiểu sao người HN thì gieo được cảm hứng làm thơ, còn người SG thì không
    Con đường tình
    anh dắt tay em qua
    ngập tràn hương cỏ lá
    hạ về rồi
    mà sao gió dìu dịu đến là thương
    Con đường tình
    sớm mai đọng hơi sương
    từng nụ non chúm chím chờ khoe sắc
    ừ có lẽ mùa thu khẽ nhắc nhở
    dưới nắng vàng có bóng nụ cười anh
    Con đường tình
    đón đông về với mặt trời ưng ửng
    nép bên cây
    như má em ?" đôi má đỏ hây hây
    đang nũng nịu
    níu tay anh
    tình tứ
    Con đường tình
    của mùa xuân rực rỡ
    cây thông già vươn mình tràn nhựa sống
    lá xanh non long lánh dưới ráng chiều
    Con đường tình
    em cảm ơn -
    - người đã mang đến
    nụ hoa yêu không vết gai trầy xước
    để bàn tay em
    với những ngón ngoan mềm mại
    níu tay anh đi suốt chặng
    đường tình ​
  10. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0

    Dặn em ươm đầy tay những nỗi nhớ .
    Mùa khắc khoải về đến sau lưng .
    Như là lặng thinh lẫn vô tình, nắng cứ hoài reo đầy trên tóc .
    Như là khóc , nắng treo tình nhẹ hẫng trên vai...
    .
    Dặn em đừng đếm ngày dài
    gió trên cao đưa tay mà bắt ,
    mặt trời đỏ đợi ngày góp nhặt ,
    chở hồn về trên những chiếc thuyền mây .
    Những màu xanh ấy ,
    đong đầy ,
    những mau xanh ấy ,
    em chờ ,
    những màu xanh ấy còn không ,
    em gầy ,
    manh mỏng tựa những sợi mây màu trời..
    Dặn em ngủ ngoan , lời tôi ngọt lành .
    Dặn em rằng rất mong manh ,
    dặn em rằng kiếm - đi nhanh mà về .
    Dặn em tôi đừng ngủ mê ,
    dặn em cho những ê chề nỗi đau..
    .
    Dặn em ,
    còn có mai sau ,
    dặn em ,
    dẫu nắng không còn trên vai .
    Dặn em,
    này những sớm mai .
    Dặn em,
    quên những bi ai tháng ngày .
    Vạt tóc em bay ngày gió nắng kẻ cả , ngày chúng đòi yêu nhau , vạt tình em bay ngày gió nắng tranh dành , ngày chúng đòi hi sinh . Vạt nước mắt em bay ngày gió nắng giận hờn , ngày chúng đòi xa nhau . Vạt hồn em bay , gió nắng không còn kẻ cả , không còn tranh dành , cũng chẳng giận hờn nhau . Ngày em đưa nắng xanh lên trời ..
    .
    Nắng bật khóc.​

Chia sẻ trang này