1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng góc Sài Gòn mà em thương nhớ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yurina26, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Em gói cả nắng trôi
    Trên phiến lá xanh ngắt
    Em gói luôn ánh mắt
    Dấu tận đáy con tim
    Em gói cánh hoa sim
    Trôi trên dòng thương nhớ
    Em gói cả đôi bờ
    Bằng giấc mơ gầy guộc
    Em gói những lá thơ
    Mà vô tình đã thuộc
    Nhắm mắt nghiền ko mở
    Em viết vội cho ai?
    Em gói nốt bờ vai
    Chở tháng ngày nông nổi
    Em gói thêm tội lỗi
    Chia đôi dòng nước xanh
    Em gói mình cho anh
    Khoanh tròn đôi tay nhỏ
    Em gửi lời bỏ ngỏ
    Gío có về chưa anh..?
    Em đang gói ngày xanh
    Gửi cho anh chút nắng
    Và gửi cả khoảng lặng
    Khung trời xanh ước mơ
    Em ngây thơ yêu anh
    Và ngây thơ gói ghém
    Rồi ngây thơ vụng dại
    Để đánh thức ngày mai.
    Anh ơi ...
    ngủ ngoan trên gối mềm..
    Anh ơi..
    sao mà mỉm cười mãi..
    Anh ơi..
    Em lặng lẽ ngồi lại..
    Ngắm anh ngủ
    cho ngày đưa nôi..
    Em chỉ giả bộ thế. Muốn gói anh mà thôi. Gói trọn vào lòng em. Nâng niu và ấp ủ. Em yêu anh bằng trời. Ko gói anh mới lạ. Tự buộc mình vào nhau. Anh mang em trên vai. Mình băng qua sông dài. Mình có nhau mãi mãi ...​
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Đằng ấy làm thơ hay đấy chứ , những cảm xúc rất thật nhé. Thi thoảng lượn lờ thấy nhiều bài đằng ấy viết . Nhưng chỉ vào đây mới thấy được sự dịu dàng trong tình yêu thôi. Nhưng ko lẽ đanh đá nhất được sao. He he tớ ko tin đâu
    Chúc một ngày vui vẻ
  3. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hí hí - tớ đanh đá thật đấy, đến độ phải set title để cảnh báo thế kia cơ mà - tin tớ đi
    Tớ có khá nhiều những ghi chép vụn vặt - ở khắp nơi mà nó có thể tồn tại, mẩu giấy nhắn, vài file word, mấy entry, cuốn sổ nhỏ màu đen của tớ - chứa đựng những ngôn từ, câu chữ tớ dành tặng tớ, tặng bạn bè tớ, tặng người SG, người HN...tặng cả những lúc buồn chán hay chông chênh của tớ...thế nên đều là những cảm xúc rất thật và thân thương
    À, chẳng có gì cả đâu - chỉ tại sáng nay tớ dậy sớm để mở cửa cho mẹ, tiễn mẹ một đoạn - trời có hơi lất phất vài hạt mưa.
    Và cũng bỗng dưng thôi...tớ rất nhớ cậu...à, chả phải bỗng dưng...mà là rất nhớ...
    Tớ nhớ gì á, tớ nhớ cái điệu cười khục khục của cậu khi tụi mình nói chuyện về cái măng-sét của áo sơ mi, tớ nhớ cậu nhắn tin bảo tớ "đừng có ra đường, đừng sang nhà đón" cậu trong buổi tối cậu muốn ra đường hò hẹn cafe, tớ nhớ cả kiểu tóc mới của cậu nữa...tớ còn nhớ cả cái dáng cậu ngồi chơi CF nữa mới lạ kỳ chứ, dù tớ chỉ nhìn có đúng 1 lần, lúc đó trông dễ thương lắm cậu ạ...
    ...Ôi, tớ còn nhớ nhiều thứ nữa, kể ra thì muộn giờ của tớ mất, nên thôi, tớ giữ để mỗi sáng sớm, tớ chẳng cần cafe, chẳng cần bánh ngọt, nhưng lúc nào cũng là sáng ngọt ngào của tớ nhé...
    À à cậu này, tớ bỗng nhớ da diết bữa tôi bên sông, dưới ánh đèn vàng, cậu dùng La Rue, ngồi đối diện cậu, làm tớ thấy cậu đáng yêu lạ (dù sau đó nhé, cậu đã...xỉn mèm )...và tớ nghĩ, nhất định rồi, tớ sẽ trở lại nơi bình yên và vô cùng quyến rũ đấy...bữa tối vẫn sẽ là nơi đấy, nhưng lần này thì sẽ là 2 Ken, cậu nhé, tớ ghét La Rue lắm...vì nó không hợp với cậu.
    Cậu đọc những dòng này...thì mỉm cười nhé...mong cậu có ngày tốt lành...

    Mối tình với người HN - đẹp, mang lại cảm giác bình yên, nhưng chông chênh đến khủng khiếp - người HN ko quen bày tỏ cảm xúc...
  4. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Những bước chân trên nền đá răm - không chảy máu - không tạo nên vết thương - mà sao gan bàn chân - ĐAU NHÓI
    Căn nhà - với chiếc chìa khóa - nhưng chủ nhân đi đâu rồi - đi đâu mất rồi - bên bậc thềm, có bạn nhỏ đứng tựa cửa...cứ thế nhìn về vô định - bạn nhỏ nghĩ gì - không biết - không thể biết
    ...và rồi bạn nhỏ khóc - trời đổ mưa - bạn nhỏ khóc không thành tiếng, nhưng mưa thì tí tách, bạn nhỏ chẳng thể tự lau được nước mắt của mình - vì đôi bàn tay yếu ớt của bạn nhỏ đang phải vuốt ve cho đôi bàn chân phồng rộp - hẳn là rất đau...
    bạn nhỏ - bạn rất nhỏ bé - bé tí xíu - giữa trời mưa nhạt nhòa.
    Bạn nhỏ - bạn có cần bờ vai không? Tớ đứng ngay cạnh bạn nhỏ này, chỉ cần nghiêng mình là bạn nhỏ tựa được vào vai tớ rồi...kệ trời đổ mưa ngập con đường rải đá răm...
    bạn nhỏ - hãy để tớ nắm tay bạn - chúng ta - ko thể tách rời.

  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thơ chị hay quá. Cảm xúc chân thật, dịu dàng và nhẹ nhàng.
    Em sợ ở nhà sẽ bị mốc meo ra mất, sợ để lạc mất những nhiệt huyết trong em, thôi thì đi để trải nghiệm một cuộc sống mới. Phải đến tháng 6 năm sau em mới đi lận, tại còn phải chuẩn bị và giải quyết nốt vài thứ trước khi đi. Chỉ sợ xa ĐN lòng sẽ quay quắt nhớ mất thôi. ĐN ko ồn ào, náo nhiệt. ĐN dịu dàng, hiền hoà với bờ biển xanh ngắt màu trời. Ở đây có biển của em, có những ký ức ko gì xoá nhoà được, ở đây có góc riêng chứa đựng tất cả của em. Sợ xa rồi ko tìm đâu ra góc riêng của em. Nhưng đi để rồi về mà phải ko chị?
    Bây giờ chị đang làm việc ở HN ạ?
    Đợi đọc tiếp những bài của chị. Vô đó rồi chắc sẽ ké topic của chị ạ
  6. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn kinh , đã bình yên lại còn chông chênh
    - Ở đâu có người mình yêu, ở đấy có bình yên , lâu lắm rồi bạn Nhím không còn tìm thấy chốn bình yên cho riêng mình...
    - Bạn Yu hãy trân trọng, vun đắp cái đẹp ấy đi nhé. Mong rằng những kỉ niệm đẹp về Sài Gòn chỉ là những kỉ niệm đẹp của một thời xuân trẻ; tươi tắn và đáng yêu. Không có những ám ảnh, day dứt.
  7. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nó đẹp - nó bình yên - nhưng cũng ko kém phần chông chênh bạn Nhím ạ - mâu thuẫn đến cùng cực
    Sài Gòn thì luôn đẹp rồi - lắm khi đẹp đến hoàn hảo - giữ đúng cách và yêu đúng mực nên ơn trời - SG chưa khi nào là 1 sự day dứt cả
    Dạo này cơm áo gạo tiền cuốn lấy chân - chẳng còn thơ mới thẩn gì nữa, đầu toàn những toan tính và vướng bận - buồn ghia
    Bé light : Cứ đi, và rồi sẽ thấy SG đẹp - SG rộng lòng chào đón tất cả mọi người - còn thì tất nhiên rồi ĐN sẽ ko bao giờ, ko bao giờ nhạt phai được trong kí ức em - ĐN sẽ luôn là tình yêu thứ nhất
  8. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Thà ******** cuối không được thì là tình đầu
    Nhất quyết không chịu kiếp là tình thứ n ...
    Ấy vậy mà với Nhím tình đầu không bằng tình thứ &#^%&*^*, tình cuối chắc cũng chả bằng.
    Kệ !
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thà ******** cuối không được thì là tình đầu
    Nhất quyết không chịu kiếp là tình thứ n ...
    Ấy vậy mà với Nhím tình đầu không bằng tình thứ &#^%&*^*, tình cuối chắc cũng chả bằng.
    Kệ !
    [/quote]
    Hi hi, đã chắc là tình cuối chưa anh Nhím?
    @ chị Yurina : chắc chắn là thế rồi ạ.
    Đợi đọc bài tiếp theo của chị
  10. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nhím nhớ : Tớ đang bẩu về Đà Nẵng của bé light nhớ, tình yêu này là tình yêu quê hương đất nước nhớ, nó lớn lao hơn tình yêu đôi lứa nhiều lắm nhớ (ngày xưa đi học toàn được dạy thế)
    ĐN là Đà Nẵng, chứ còn người SG tên mà viết tắt thì sẽ là VD, còn người HN viết tắt tên sẽ là PV
    Tình cảm với người SG là thứ tình gì đó khó hiểu - nó trong trẻo như pha lê - nếu chạm vào, sợ để lại dấu vân tay, nhưng nếu ko chạm thì lại để lại sự hờn dỗi tâm hồn - thế nên thỉnh thoảng tớ về rồi tớ lại đi, đó là miền Ký Ức đẹp - tớ đang lưu giữ đúng cách, và đang hi vọng màu Thời gian đừng phủ nhòa.
    Còn người HN thì là được gọi 1 mối tình đúng nghĩa, tớ biết được nhiều thứ đầu tiên từ người HN, từ ngọt ngào cho đến đau đớn
    Tớ cũng chả biết xếp cái gì vào cái gì, cái gì đầu, cái gì cuối, vì hiện tại đời tớ chỉ nắm tay duy nhất 2 người đờn ông này

Chia sẻ trang này