1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng hoa cho người thân yêu nhất !

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi tranngocthinh, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tặng hoa cho người thân yêu nhất !

    Tôi muốn tặng hoa cho người bạn gái, hoa gì thì chắc chắn là hoa hồng rồi. Nhưng còn số lượng thì tôi thật sự lúng túng, có người bảo chỉ cần duy nhất một bông, có người lại nói phải một bó, có người lại cho rằng càng nhiều càng tốt để nói lên tình yêu của mình với em thật bao la! tôi không biết phải làm sao, còn ý kiến các bạn thế nào?

    Tôi được biết ngôn ngữ loài hoa thật muôn vẻ, nên cũng muốn tham khảo, bạn nào biết vui lòng gửi lên dùm. Tôi cám ơn nhiều.
  2. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Post toàn bộ ý nghĩa các loài hoa lên thì thật dày công, mà 8/3 thì đến rồi. Ngày này, không nhất thiết phải là hoa hồng nhung, vì nó ko phải ngày Valentine, nhưng nhất thiết phải là loài hoa có ý nghĩa với cô ấy, hoặc được cô ấy yêu thích. Ví dụ, với tớ chẳng hạn, vẫn rung động với một đoá hồng vàng rực rỡ.
    Tạm thời viết nên ý nghĩa một số loài hoa nhé:
    - Lys: Tình yêu trang trọng (hợp với kiểu trong quảng cáo Camay ý)
    - Thuỷ Vu (hoa Rum): hợp với những cô nàng khoái sự nổi trội nhưng cũng lãng mạn.
    - Tỉ muội (hồng Móng tay, tầm xuân): hợp với những cô gái dịu dàng, kín đáo, sống nội tâm.
    - Blue bell: lãng mạn, trong sáng, thuỷ chung
    - Tigôn: Chia xa, nhưng hãy nhớ về tôi như một kỷ niệm ngọt ngào và đau đớn.
    - Salem: Em gai góc nhưng nữ tính hơn những cô gái tôi từng gặp (tức là tôi đã từng gặp một cơ số rồi đấy, em liệu hồn!)
    - Baby: Em đáng yêu, trong sáng, và mong manh, thánh thiện trong tôi.
    Nhắn bạn là nếu người yêu bạn lãng mạn, đừng bao giờ mua cho cô ấy cái đoá hồng ghép cánh hiện đang phổ biến, bông hoa trông to như cái tô phở Nam Định ấy, kinh nghiệm đau thương của một vài chàng trai rồi đấy.
    Chúc bạn và người ấy hạnh phúc.
    -
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thế còn 25 bông hồng Song Hỷ thì có nghĩa gì? có phải họ định chào em lần cuối để đi lên xe hoa không?
    Còn hoa Lys ý nghĩa là " Đừng bao giờ xa anh " chứ? ( May mà mình biết lão EX của mình không biết ý nghĩa các loại hoa chứ không thì lại ăn dưa bở mất)
  4. kyniem82

    kyniem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ được cái lo xa. Ngay từ đầu đã ai biết được các loài hoa nói gì, chỉ khi nào mang tặng người mà ta yêu, nhưng họ không thích, họ buồn, họ nói hãy tặng cho họ hoa này cơ và khi anh tặng, người ta vui. Đó là thành công và có một ngôn ngữ loài hoa ra đời.
    Sau đó họ cứ dựa theo vui buồn sướng khổ.... ái ố hỉ nộ....mà tặng hoa. Lúc đầu, tình cảm con người ít phức tạp, nên loại hoa tặng cũng ít, sau này quan hệ giữa người và người càng trở nên phức tạp nên các loại hoa để tặng cũng ngày càng phong phú, và người ta cũng phải định ngiã cho các loại hoa chứ !
    Theo tôi thì tình cảm con người có trước sự định ngiã các loài hoa. Cho nên con người muốn hoa nói dùm những điều mình muốn nói, con người muốn sống giữa thiên nhiên và cũng muốn tan vào thiên nhiên huyền diệu.
    Tôi cũng mới tặng cô bạn thân duy nhất một bông hoa hồng. Nhưng cô làm mặt giận, không phải vì hoa mà vì tôi ... tới trễ! thế mới khổ thân tôi!!!!
  5. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn B-B nhiều.
    Tôi cũng đang cố gắng để hiểu hơn về phụ nữ.
    Có những cái tôi cho là không quan trọng nhưng với cô ấy thì lại là số 1
    Có những cái tôi chẳng để ý thì với cô ấy lúc nào cũng luôn hiện hữu ở bên mình
    ....
    Ôi!! nhiều lúc tôi như người ngớ ngẩn, mộng du...
    Tất nhiên là tình cảm con người có trước rồi. Theo tôi thì lúc đầu chỉ toàn hoa dại thôi, nhưng vì có tình yêu nên hoa mới đẹp, mới thơ mộng và có nhiều ý nghĩa đến vậy.
    Và cũng chỉ có tình yêu, người ta mới chăm chút cho hoa và nhờ hoa nói hộ lòng mình.
    Thế bạn đã giải quyết xong sự giận hờn của cô bạn thân chưa??
  6. An_nA

    An_nA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em là em chỉ thích hoa đồng tiền Thiên hạ chả mấy ai hiểu được cái điều đó
  7. kyniem82

    kyniem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lỗi đường truyền. Xin lỗi.
    Được kyniem82 sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 14/03/2005
  8. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tôi rất thích nhìn ngắm hoa, nhiều lúc tôi cứ xuýt xoa trước vẻ đẹp thật tự nhiên của nó. Nhưng bảo tôi cứ ngênh ngang mang hoa từ chỗ mua đến nhà nàng thì tôi lại thấy ngài ngại thế nào ấy. Đành rằng bây giờ người mang hoa tặng nhau không còn hiếm hoi như ngày xưa nữa, và cái nhìn của mọi người cũng không hiếu kỳ như trước, nhưng tôi vẫn thấy ngại. Có lẽ tôi thuộc tuýt người hơi nhát!!
    Nhưng tôi vẫn tặng hoa cho nàng, và nhờ dịch vụ điện hoa. kể ra cũng tiện (nhất là cho trường hợp của tôi). Nhưng cũng phải chờ đợi hồi hộp lắm, chỉ khi nào nhận được tin nhắn của nàng mới thở phào.
    Có lẽ tôi sẽ phải thay đổi thôi, tự tay trao hoa cho nàng và nhìn thấy ánh mắt thật vui của nàng sẽ tốt hơn là cứ để cho thiên hạ thấy. Nhiều lúc tức chết đi được!!
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thế có được tặng hoa cho con trai không nhỉ? Em đang định cưa một anh, chưa biết mặt ( mới xem ảnh) đến tận hè mới ra sân bay đón anh ý, tặng hoa gì được nhỉ ?
  10. kyniem82

    kyniem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Câu trước tính khi chẳng ăn nhập gì với câu sau của bạn Thulam cả. Bạn hỏi rồi bạn tự trả lời rồi. Nếu bạn không ngại như bác T ở trên bạn cứ làm một ôm hoa hồng đỏ thật to vào và đón chàng tận cửa ra vào sân bay. Mà bạn nhớ làm ám hiệu để chàng và bạn nhận ra nhau nhé. Nếu không sẽ có người đứng thế vào đó!!!

Chia sẻ trang này