1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Irish box Đà Nẵng..

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi khoai_tay_chien, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Tặng Irish box Đà Nẵng..

    trích "Cánh buồn đỏ thắm" + lời bình của Reporter@TTVNOnline.net :

    Cô bé Axon hàng ngày đi dạo trên bãi biển, chờ đợi cánh buồm đỏ thắm của mình. Cô bé thả xuống nước những con tàu đồ chơi nhỏ bé. Những con tàu nhỏ ấy trôi theo dòng nước và mang theo ước mơ của Axon. Cô bé tin rằng một ngày kia ước mơ sẽ quay trở lại, trên một con tàu thật sự, một con tàu với cánh buồm đỏ thắm như tình yêu mà chàng hoàng tử sẽ dành cho cô. Và Tình yêu!Tại sao chúng ta ít nói về nó đến thế? Chúng ta nói quá nhiều về cuộc sống, về những tư tưởng còn quá chật hẹp và ngắn ngủi của mình. Trong khi chính tình yêu mới là thứ chiếm nhiều chỗ hơn trong trái tim nóng bỏng của bọn ranh con ?ochung nhau ở cái tuổi hai mươi?. Và những con người chung nhau ở cái tuổi đôi mươi ấy đã viết về số phận mình, bắt đầu là tình yêu. Thứ tình cảm của những gã si tình lãng tử, yêu dịu dàng và mê mẩn như những người điên. Cái điên được bộc lộ bằng những suy tưởng, những góc nhìn ngồ ngộ và tưởng như phi lý, nhưng lại thấm thía vô cùng. Yasunari đã triết lý về cái sự ngốc nghếch của chúng ta như thế này: Anh biết là anh không có cái gì, nhưng anh không biết anh có cái gì. Scarlett biết mình không có Ashley nhưng không biết mình có Red. Người khoẻ mạnh, như tôi chẳng hạn, biết mình không có kiến thức nên thức đêm thức hôm để học, nhưng không biết mình có sức khoẻ. Và khi ốm lăn ra thì lại biết: mình đã từng có sức khoẻ, nhưng bây giờ thì không. Thật là ngốc các bác nhỉ!" Quả thực trong Tình yêu, người ta cứ chạy theo những ảo ảnh để bỏ lỡ qua những gì rất gần gũi thân thuộc với mình. Chúng ta đau đớn vì chúng ta đã mất những cái không thuộc về mình, mà không biết cảm nhận hạnh phúc và gìn giữ cái mà chúng ta không hề biết là mình đang có. Rồi cứ như vậy, mệt mỏi và buồn phiền bởi những bóng hình vừa mới hờ hững đi qua. Và chính vì thế, một cánh buồm tượng trưng cho niềm tin không tắt luôn luôn tồn tại trong tim mỗi con người, để chúng chúng ta biết sống đớn đau mà không tuyệt vọng, biết khóc xong rồi sẽ lại cười, biết trải qua đắng cay để rồi hạnh phúc. Giống như Irish, ví tình yêu như những vết roi đau, và đã bị quật cho vài roi rồi, nhưng vẫn muốn được quật thêm vài roi nữa, chỉ vì "tôi là kẻ mắc bệnh thích đau". Không hẳn thế, Irish là người biết tuyệt vọng nhưng còn biết tin yêu.



    Được khoai_tay_chien sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 13/03/2003

    Được khoai_tay_chien sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 14/03/2003
  2. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có những vụ tặng chữ , tặng văn này vậy
    http://www.VietFirm.com
    http://www.VietnamSites.com
    Yahoo Messenger ID: vietfirmvn (free support)
  3. 1033

    1033 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hy vọng vào 1 Irish mới
    mọi người hiểu hơn về Irish mà thôi..
    kô có ý gì khác
    Welcome to http://www.vieteam.com/vtf - http://www.club1981.com/forum - http://danang.ttvnonline.net !!!
  4. Egotist

    Egotist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em cũng khoái được đau như bác, hị hị, để được bác khoai- tay- chien cho riêng một chủ đề.......
  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hmm! Bài này trông rất quen, hình như trích từ một bài nào đấy từ box Văn Học. Tóm lại là ghi nhận ý tốt của khoai_tay_chien.
    Mấy hôm nay tôi không lên mạng, vì đứa em kế út của tôi ốm nặng, nó kém tôi sáu tuổi. Nó là cái thằng mà lúc nhỏ đi đâu nó cũng đi cùng tôi. Hôm nó phải nhập viện là hôm mà tôi cùng ba về quê nội làm đám. Một cú phone và hai cha con tất tả chạy ra lại Đà Nẵng. Lúc ấy tôi càng tin rằng nó là người tôi thương nhất trên đời. Mà thôi, nói một chặp đâm ra lẩn thẩn.
    Tôi, cùng với Egoist đây, là những kẻ dạo quanh diễn đàn với tinh thần "vui vẻ là chính, chuyện khác tính sau". Thế thì, những ai bị những ngọn giáo tẩm chocolate của bọn này chọc vào thì đừng lấy đấy làm chuyện đau buồn, nhưng cũng đừng nên vì thế càng lộ sơ hở. Egoist là một tay khá am tường (ấy là tôi thấy thế) về lý thuyết áo giáp, vì thế mang giáo đi chọc thiên hạ thì khỏi phải nói. Vì là bạn của Egoist, nên dù muốn hay không, tôi cũng đâm ra am tường lý thuyết mâu-giáp (giáo-giáp), nói tóm lại là lý thuyết "đâm thọc". Cho nên, dù không có ác ý gì với các cô các bác ở box Đà Nẵng đây (Egoist hắn ta còn hay đi họp box nữa là), chúng tôi vẫn cứ thích mang giáp ra chọc vào các khe hở (rất dễ thấy) của các quý vị. Xin nhắc lại đấy chỉ là những mũi giáo tẩm chocolate, không hơn không kém. Vì thế, tôi khuyên quý vị nên phòng thủ cho tốt là xong, ngoài ra không có ý gì khác. Nhưng dù sao tôi cũng cầu mong là đôi khi thấy có chỗ hở để mà chọc giáo vào, chứ không thì buồn lắm.
    Thế nhá! Chào thân ái và quyết thắng!

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.

  6. Xin lấy lời của Khoaitaychien để tặng một người Đà Nẵng mà tôi mến yêu
  7. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Rứa mới là người Đòa Nẽng chớ, đâm thọc nhưng không ác ý
    Nhưng mà cái miệng thì hay hại cái thân. Tạo hóa sinh ra hai mắt, hai tai nhưng chỉ có một cái miệng là để chúng ta nghe và nhìn nhiều hơn là nói
    Chú Irish về DN luôn rùi à
    http://www.VietFirm.com
    http://www.VietnamSites.com
    Yahoo Messenger ID: vietfirmvn (free support)
  8. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì mọi người cũng hiểu hơn về Irish & Egoist rồi nhé..
    Nhiệm vụ đã hoàn thành !!!
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  9. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra từ trước tới giờ 2 lão này bị hiểu lầm, tội nghiệp thật, hehe.... Nhưng thế là tốt rồi, nhưng tôi thiết nghĩ mọi người như thế ( tức là hiểu nhau rồi ) , hkông biết có còn vui không nhỉ ( đôi lúc vị nể nhau mà )
    So fell autumn rain washed away all my pain
    So fell autumn rain washed my sorrows away
  10. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    ]
    chời..có gì thì nói thẳng,bực mình ai cứ chửi,mắc chứng gì phải nể nhau...trước mặt nể mà sau lưng đâm thọc thì còn gì nữa..mọi người cú thẳng thắn vơi nhau laqf tốt nhất[|)
    Được be con xi xon sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 14/03/2003

Chia sẻ trang này