1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Irish box Đà Nẵng..

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi khoai_tay_chien, 13/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hẹ! Ngọn giáo tẩm chocolate này vẫn sẵn sàng để chọc vào bất kỳ ai. "Vị nể" là một từ xa lạ trong tự điển của Irish The **** này (cả Egoist cũng thế thì phải).

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  2. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nhưng theo em biết thì box này cái tính tự ái hơi bị dồi dào thì phải. Nói tốt thì không sao, nhưng hễ động chạm tới một đồng chí nào thì ... e hèm ... cái đó nó nổi lên như cồn . Em xin đầu hàng.
    So fell autumn rain washed away all my pain
    So fell autumn rain washed my sorrows away
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Wow

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  4. Egotist

    Egotist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình không thích mặc đồ của wow, ( tôi nhớ không nhầm thì nó dành cho chị em mà.) Ha ha, hay là bác dùng nhầm đồ của bà vợ bác.
  5. Cut_Throated_Irish_new

    Cut_Throated_Irish_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chém cha cái thằng Egotist, đồ lắm mồm.

    Cái gì cũng có logic của nó

  6. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    ạcạc..cái gì đây ? Hehehe buông kiếm sớm quá. Thọc một cái, cây kiếm đi xa được một chút, vươn người đến một chút, tại một không gian và thời gian khác một chút... và người ta học hỏi thêm được một chút.
    Kiếm rớt rồi lượm lên thì nhục lắm !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  7. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc...., em chết sặc vì cười mất. Ha ha 2 gã ích kỉ đang đấu đá nhau. Vui ra phết nhờ.
    So fell autumn rain washed away all my pain
    So fell autumn rain washed my sorrows away
  8. Egotist

    Egotist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cái mo đen " chết sặc vì cười " này em nghe quen quá !
    [green]
    Nothing lost and nothing gained
    [/green/]
  9. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    trời ạ,mọi người nói xéo nhau cũng nhiều quá há. hom trước nghe bác irish bảo em bị ốm ,bác cũng thương em ra phết nhỉ.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  10. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Chịu ! không biết supercroc muốn nói điều gì !
    À ..mới thấy cái chức của bigdog hĩ ! hehe chúc mừng em . Đi uống cafe thôi !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!

Chia sẻ trang này