1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng JCers yêu quý một ảnh Momiji

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi huttid, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huttid

    huttid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tặng JCers yêu quý một ảnh Momiji

    Chào cả nhà, lâu lắm không gặp.

    Đọc bài tường thuật về buổi đi chơi với em Stinger thấy thèm các món ăn quá.
    À hôm trước huttid có đi xem Momiji ở Kyoto, gửi tặng mọi người một bức ảnh nhé.

    Regards,


    huttid-,??き
  2. Kirin

    Kirin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế sao anh hút hít không cho JC chiêm ngưỡng dung nhan của anh luôn thể???

    赤" ?.Z

    akai_usagi
  3. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Vịt đã được chiêm ngưỡng "chân rung" của anh Hút hít rồi đấy!!!!!!!
    No "Pig" no cry, no "Mit-uot" no laughter
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    trông thế nào hả Vịt? thử miêu tả một phát xem nào.
    No man no cry, No woman no laughter
  5. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đẹp nhỉ. Ảnh chụp ở Kyoto à?Bigkit cũng đi Kyoto ngắm lá đỏ rồi nhưng mà hồi đấy đi sớm quá, lá nó đã kịp chuyển màu đâu, mới chỉ hơi úa úa thôi. Nhưng không sao, ở gần chỗ mình ở có công viên Minami senri, cũng đẹp lắm, mấy hôm trước, sáng nào đi học cũng được ngắm cả một công viên bạt ngàn màu đỏ, lãng mạn ghê cơ. Còn bây giờ lá bắt đầu rụng rồi, nhưng công viên vẫn đẹp lắm, có ai muốn đi dạo công viên cùng Bigkit không nào?(Mà này, công viên ở Nhật lịch sự lắm, nên đi dạo là đi dạo đúng nghĩa đấy, không như công viên ở Việt Nam mình đâu). Dù sao thì vẫn nhớ công viên LêNin gần nhà mình quá. Waaa!!!!natsukashii....

  6. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lá đỏ momiji công nhận đẹp thật đấy,mỗi tội năm nay lạnh sớm,chưa kịp đi chụp ảnh đã rét cóng rùi.Chẳng hiểu mọi người thế nào,Luna tất nhiên cũng thích lá đỏ momiji,nhưng lá vàng ichyo cũng hay lắm.Nếu ai đã xem tranh"mùa thu vàng"của Levittan chắc sẽ có chung cảm tưởng đó.Ui,mà từ năm sau thì Luna cũng hết cái háo hức mong mùa lá vàng lá đỏ của Nhật rùi,một thời oanh liệt sẽ đi về đâu?(Hihi,nghe sến quá đi. )
    PS to bigkit: Nhà Luna cũng gần công viên Lênin đó,không khéo là hàng xóm?
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  7. huttid

    huttid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    To Vịt: Vịt làm anh tò mò quá, em gặp anh rồi à?
    To bigkit9: nhà bé bigkit9 ở gần công viên Lê Nin à, ngày xưa anh ở trong ngõ Trung Phụng, hồi đó hay ra công viên Lê Nin chạy vòng quanh hồ bảy mẫu, có thấy một cố bé lơ ngơ, có phải bigkit9 không? .
    Một điều nữa, anh cũng ở ngay gần Minami-senri, chắc chắn anh đã gặp bigkit9 rồi (party gần đây nhất!?).
    huttid-,??き
  8. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Một trời toàn lá đỏ trông thật đẹp .không bít đến bao giờ mình mới được đi dạo và ngắm lá đỏ momiji đây

    Camellia
  9. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    TRỜI Ạ, anh cũng làm em tò mò quá rồi đấy. Party gần đây nhất ở Kansai Ryukakusei Kaikan, nhà 1, anh có tham dự không vậy?Thế thì có lẽ trái đất cũng không méo lắm nhỉ.

  10. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Úi nhà anh Hutid ở ngõ Trung Phụng à anh làm em tò mò rồi đấy... hehhe nhà em cũng ở ngõ Trung Phụng đây, gần công viên Lê Nin cực.. ngày trước mỗi sáng lại chạy ra đó chạy để giảm cân đây, không khéo lại là hàng xóm í nhờ.....
    Anh Hutid xem lại nhá
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói

Chia sẻ trang này