1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng M_urô

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi superman_bomb, 09/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superman_bomb

    superman_bomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    M_urô bảo hãy làm điều gì đó khi nghĩ về tình yêu của chúng ta,

    Tặng M_urô thân yêu và hãy chìm sâu vào giấc ngủ nồng nàn, hãy hết nhức mỏi nhanh để mai lại là một ngày miệt mài tiếp thu những chân trời rộng mở, M_urô nhé;

    Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Đọc linh hồn ta nhé ôi người thơ
    Cho ta ôm cả vũ trụ bơ vơ
    Và hiến dâng người hết hồn thác chảy
    Cạn kiệt rồi ta thân xác xơ gầy

    Đừng bỏ mặc ta nhé, khóe miệng hây
    Làm miên man quên trôi dải trầm mây
    Nằng rót vào lòng những mật ngọt
    Nêm nếm đôi môi vừa cười với thơ ngây

    Người đừng bước đi, đừng rời xa
    Xuân kia đã kết nụ chớm hoa
    Đừng để lạnh về chau mày liễu
    Phố đã thở quanh lộng những thiết tha

    Đừng quên ta nhé, trong cõi đời này
    Ta ước ao sao đôi cánh bay
    Tạ từ trần thế xa người nhớ
    Sẽ khẽ đậu về trong giấc mơ say
  2. superman_bomb

    superman_bomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    M_urô có lẽ đang ngủ say sưa. Mấy giờ rồi nhỉ? 12h trưa, có lẽ thế...Mặc dù M_urô luôn than phiền mình giờ giấc bê bối, mình mới là người chẳng hiểu giờ nào là giờ M_urô ngủ hay thức, vô cùng thất thường.
    Mình đã từng đi bộ qua bao nhiêu con đường, nắng gió hanh hanh, đi để lòng thanh thản, và cảm giác cái ấm áp len nhè nhẹ vào lòng khi nghĩ về M_urô, vì từ nay mình đã có M_urô, đã có một thứ tình cảm tươi đẹp đẩy mình lên phía trước, để thấy tự tin hơn, mà cũng chông chênh hơn. Những bức ảnh trên đất người mình chụp, sẽ để M_urô xem, một ngày nào đó..., có thể một ngày nào đó, M_urô cũng sẽ bước qua những con phố mà mình đã đi qua, lòng M_urô có còn mình không, M_urô có tâm trạng giống mình lúc đó không? Hay là u hoài hơn. Thời gian sẽ trả lời cho tất cả, ừ thời gian, có thể là liều thuốc tuyệt vời, có thể là thứ vô cùng tàn khốc với sức huỷ diệt phi thường. Chỉ có mình, chẳng đoái hoài gì đến thời gian, nên cảm thấy sao mà nhiều lúc vô nghĩa thế. M_urô thì không. Hình như đối với M_urô, mỗi thời khắc đều có một ý nghĩa đặc biệt nào đó. M_urô luôn trăn trở với thời gian, M_urô luôn nói rằng, từng thời khắc đều sống động trong kí ức của M_urô, chúng dai dẳng, và đeo bám M_urô trong từng giấc mơ, trong những bài thơ kì lạ mà M_urô viết, chúng như 1 dạng nhật kí.
    Có một điều vô cùng kì quặc về M_urô, là M_urô ghét hoa, điều phi lí nhất trong cuộc sống đã xảy ra. MÌnh thì mơ về những khu vườn trồng nhiều hoa, nơi mà mình sẽ hạnh phúc, nhàn nhã nằm uống trà, đọc sách và ngắm trời chiều. M_urô ghét hoa, dù chẳng có ám tích nào, chỉ đơn giản là M_urô ghét hoa, như một số người ghét nhện hay rắn vậy. Dù có ra sức lí giải, mình vẫn không hiểu nổi sao người ta có thể ghét hoa, những tạo vật tuyệt đẹp, thơm tho và chí ít, chúng không thể chạy hay bay để mà làm phiền chúng ta được. M_urô đã cố công giải thích cảm giác của M_urô nhưng mình vẫn không thể nào tìm ra nguyên cớ xác thực nhất, thôi đành nhìn nhận nó như một sự việc hiển nhiên là mình ghét dơi vậy.
    M_urô có lẽ sẽ rất dịu dàng, nếu không có những sự mãnh liệt nung nấu âm thầm dưới lớp da xanh tái, chúng thường trực phun trào như núi lửa, có lẽ bởi sự quá nhạy cảm của tâm hồn, chúng cộng hưởng mạnh liệt, tràn ra và dường như M_urô cũng bất lực để có thể kìm giữ chúng. M_urô này, M_urô thật là bất công.
    M_urô này, thật là ngu ngốc nếu bây giờ nghĩ đến chuyện rời xa, bởi vì chúng ta đang hạnh phúc đúng không? Chúng ta cùng đi tìm tình yêu đích thực, để dựa dẫm vào nó để có động lực đi tiếp. Hay M_urô sẽ phản đối, M_urô sẽ bảo gì nhỉ...? Hì, chẳng biết nữa...

    [​IMG]

    M_urô ơi, vẫn chưa dậy à? Mình vừa viết vừa chờ M_urô, nhưng có lẽ lâu quá rồi, phải tìm quyển sách đọc đã... tạm biệt M_urô đã nhé... Thân yêu tặng M_urô một nụ hôn sướt qua má, vừa đủ nhẹ để không làm M_urô tỉnh giấc...hì
  3. superman_bomb

    superman_bomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khi nói chuyện, M_urô hay cười hì hì, không hề có 1 giai điệu nào lên hay xuống, trái hay phải chứng tỏ sự cười, đơn giản là bật ra 2 tiếng hì hì như nói, như cốt để chỉ cho đối phương biết: Đấy, tôi cười rồi đấy. Hài lòng chưa?
    Mình liền tra "cười" và ngay lập tức Wiki đã có 1 bài cực kì khoa học về "cười". Định nghĩa theo Wiki: Cười là một biểu hiện bẩm sinh của loài người, nó làm bộc lộ tác động cá nhân anh ta với cộng động. Cười là một phản ứng tự nhiên của một người lành mạnh trước những tình huống khôi hài hoặc vui sướng nhưng cũng có thể là một phản ứng bộc lộ những kinh nghiệm kì lạ đã trải qua hoặc để tự vệ trước những đe dọa, mâu thuẫn xã hội hoặc như một kỹ năng phòng vệ trước những tình huống căng thẳng.
    Cười là một hình thức giao tiếp cơ bản của loài người, đã có trước rất nhiều khi người ta biết giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ. Một dẫn chứng là thực tế, sự cười được điều khiển từ một khu vực của não, vùng này hiển nhiên có trước vùng tiếng nói...vv...
    Wiki còn đưa ra một lô kiến thức rằng các nhà khoa học, tâm lý, bác sỹ đã nghiên cứu về sự cười, và đã ứng dụng ngành khoa học đó trong rất nhiều lĩnh vực chữa bệnh: tâm lý, giải phẫu, hệ tuần hoàn, đề kháng, trao đổi chất, giảm đau, cười chảy nước mắt...

    Xong phần khoa học của nụ cười rồi đấy M_urô!!!
    Chuyện ngoài lề về nụ cười chắc sẽ hay hơn, hì…
    1.Aristoteles đã nhìn ra : Cười là một khả năng chỉ riêng của loài người, điều đó ở loài thú không có.
    Vậy ai đó đã bảo tận mắt nhìn thấy lũ gấu cười gằn?
    Lũ gấu không thể cười được, mặt chúng thiếu nhiều múi cơ để có thể nhếch được mép lên. Bằng sự tưởng tượng phong phú và nhân cách hóa của loài người, lũ gấu mới biết cười.
    Ở loài chuột, các nhà khoa học bằng những dụng cụ đặc biệt có thể gây kích thích chúng phát ra những âm thanh và xác định được sự cười ở chúng. Nhưng những âm thanh này có tần số quá cao và tai người không thể nghe được.
    2.Ngày xưa trong nhà thờ cơ đốc đã có những luận điểm cho rằng sự cười là không thuộc thiên chúa. Nó đi từ một thuyết cho rằng Jesus chưa bao giờ cười trên mặt đất. Và vì thế những con chiên thời trung cổ gần như không hề cười. Sau đó khoảng thế kỉ 12 có một số quyển sách viết về nụ cười, cũng như những công dụng tốt lành của nó. Dần dần nụ cười cũng được tự do. Nhưng trong khoảng chuyển tiếp có những chuyện rất buồn cười như vua Ludwig IX Pháp, vào tất các ngày thứ 6 hầu như ông ta không bao giờ cười.
    3.Nụ mỉm cười bí ẩn nhất lịch sử hội họa là của nàng Mona Lisa. Nụ cười đã gây ra sự tò mò và tốn giấy mực của bao nhiêu tác gia. Như Borkowski viết 1992: "có nhiều người cũng mỉm cười tương tự như vậy, khi họ bị thiếu mất răng cửa."
    Nhà văn Theophile Gautier thì ca ngợi Mona Lisa như một biểu tượng lãng mạn của phái đẹp, ông viết năm 1858: “ với sự biểu cảm của nàng, trí tuệ, chiều sâu, nhẹ nhàng và tràn đầy hứa hẹn, đã có một sức quyến rũ không cưỡng lại được và đầu độc người chiêm ngưỡng, trong khi đôi môi gợi cảm, bí hiểm như loài rắn đang chế nhạo chúng ta với biết bao nhiêu ngọt ngào, duyên dáng và chin chắn, khiến ta phải e dè, như một cậu học trò đứng trước một nữ lãnh chúa.”
    Tương tự như vậy, một năm sau nhà văn tiểu luận người Anh Walter Pater viết trong bản miêu tả nổi tiếng nhất về bức tranh: “ Cái hình dáng xuất hiện 1 cách kì lạ bên cạnh các nguồn nước đã thỏa mãn lòng ham muốn từ hàng nghìn năm nay của đàn ông. Đó là sắc đẹp… trong đó những linh hồn với những tội lỗi nhục dục đều hướng chảy vào…Như là ma cà rồng, nàng đã phải chết nhiều lần và biết được những bí mật của các ngôi mộ, nàng lặn ngụp xuống biển hồ và mang trên mình một ngày chìm vào sâu thẳm trong linh hôn của nó.”
    Chuyện nữa là các nhà khoa học đã ứng dụng kĩ thuật 3D nào đó và phân tích các lớp quần áo của Mona Lisa mà bằng mắt thường khó có thể nhận ra được. Đó là nàng trùm lên mình một lớp voan mỏng, vào thời kì đó chỉ có những người phụ nữ đang mang thai mới mặc. Biết đâu nụ cười của Mona Lisa là nụ cười hạnh phúc và che giấu sự bí mật sắp chào đời của một sinh linh?
    4.Charlie Chaplin-vua hề Sác-lô và tiếng cười ở tầm sâu sắc. Ông với dáng người nhỏ thó, đi lạch bạch như cánh cụt, với dáng điệu tất bật, kì lạ với hàm râu rậm hơn Hitler một chút, và có một nụ cười ngoác đến tận mang tai, vừa say mê, vừa ngây thơ. Khán giả bật cười khi nhìn thấy ông, nhưng xem phim ông có thể khiến họ bật khóc, có thể sẽ cười, nhưng là cái cười kín đáo, nhẹ nhàn và đây thương cảm bởi những triết lí nhân sinh mà ông đã lồ ng vào những thước phim câm bất hủ của mình.
    5. TQ có tích nổi tiếng về nàng Bao Tự, Chu U Vương say mê nàng. Nhưng không thấy nàng cười bao giờ, vua làm mọi cách để cho nàng cười mà không thành, thậm chí phải dùng đến biện pháp bắn pháo lửa làm tính hiệu giả cho chư hầu ùn ùn kéo về cứu thành. Quân chư hầu hớt hải về, thấy thành trì vẫn yên lành, ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự trên thành nhìn xuống mới bật cười, khiến vua vô cùng hoan hỉ, thời gian sau lại làm lại để nàng cười lần nữa. Điên ghê M_urô nhỉ^^

    Nhưng cười không phải lúc nào cũng tốt. Ví như cười quá to, cười ngặt nghẽo, trong bữa ăn đã khiến nhiều người hóc xương phải vào bệnh viện, có người mở toác cả vết thương ngực hay bụng phải đi cấp cứu vv…


    Dài quá rồi, bonus M_urô vài tấm hình cho thư giãn này
    [​IMG]


    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]

    HTML:
    
    
    M_urô, chúc buổi tối có nhiều niềm vui hơn buổi sáng:-p
  4. superman_bomb

    superman_bomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chán quá M_urô, sửa mãi ko được, hi vọng lần này xongb-(#
    Bài hát: Niệm khúc cuối
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao,
    dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em

    Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em

    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương

    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng

    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em.








    Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
  5. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Tóc em đen như màn đêm cổ tích
    Ngát hương thơm bồ kết nướng than hồng
    Nụ cười hiền dấu sau bờ môi kín
    Đôi mắt buồn có phải nhớ anh không?
  6. superman_bomb

    superman_bomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    M_urô tự hào có thân hình "siêu mẫu". Vòng 2 còn tiêu chuẩn hơn: 58@-). Khủng quá M_urô !!!
    Nhưng cũng đúng thôi, ăn như mèo ý. Bởi vậy hôm M_urô khen có món mì xào ở quán Bi-a ngon, và bảo mình chỉ M_urô cách làm, thế là ngồi nhớ mãi xem mình xào mì kiểu gì mà không ngon được như ăn hàng. Đành google vậy, lục tung chục công thức cuối cùng đúc kết kinh nghiệm như vậy nè M_urô:

    Mì tôm xào thịt bò ( ko trứng) cho 1 người

    Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Mỳ- phở xào
    Nguyên liệu

    150 gr thịt bò bắp hoặc diềm thăn thái mỏng, ướp hạt tiêu và tỏi phi (phi thơm tỏi sau đó lấy tỏi phi để ướp), dầu hào, gia vị, một chút bột mì(để khi xào miếng thịt không bị đen quắt lại), 1 thìa canh dầu ăn, trộn đều, để ngấm khoảng 15-30 phút.
    Mỳ tôm: 2 gói ( M_urô thì 1 đến 1,5 gói thôi); Cà chua: 1 quả bé; Rau cải chíp : 2 cây; Tỏi bóc.

    Phần nước sốt: Xì dầu, dầu hào, bột năng
    Cách làm

    - Chần mỳ tôm qua nước sôi, vớt ra rổ để ráo ( để khoảng 1 phút, mì tơi tơi ra là được nhé), cà chua bỏ núm, bổ cau.
    - Đun nước sôi chần qua rau cải chíp và hành tây để khi xào rau nhanh ngấm gia vị và không bị đổi màu ( không chần cũng được, sẽ giữ được nhiều vitamin hơn).
    - Pha nước sốt: 1 thìa súp dầu hào, 2 thìa súp nước lọc, 1/2 thìa đường, 1 thìa xì dầu, 1 chút muối, 1 chút bột năng, hoà tan các nguyên liệu.
    - Cho dầu láng chảo, khi dầu nóng cho mỳ vào, dàn đều mỳ, không đảo nhiều, vặn lửa nhỏ vừa để mỳ tự săn xém lại, rắc đều 1 ít gia vị hoặc bột nêm lên mỳ.

    - Lật mỳ cho mặt kia cũng săn lại thì rắc đều một ít gia vị hoặc bột nêm lên mỳ, cho ra đĩa.

    - Cho tiếp dầu vào chảo, phi thơm tỏi và cho rau cải, hành tây và cà chua vào xào, cho thêm một chút bột nêm. Cho tiếp nước sốt vào đảo đều cho ra đĩa riêng.

    - Để dầu nóng già mới cho thịt bò vào, không đảo nhiều, dàn mỏng thịt bò trên mặt chảo cho thịt hơi xém cạnh thì lật mặt.

    - Cho toàn bộ rau cải, hành tây, cà chua đã xào vào đảo cùng, múc lên trên mặt mỳ.

    - Trang trí bằng lá húng, rau mùi tuỳ ý.
    Lưu ý
    1. 1. Khi chần mỳ chần sơ. Chần lâu khi xào mất độ giòn.
    2. Nên chọn loại bò bắp hoa nhé (bắp hoa là giòn nhất!)
    3. Khi xào mỳ thì nên dùng magi vì magi ko quá mặn và dễ tra nhất. Nếu cho gia vị hay mắm thì lúc xào lửa đang to cuống lên đổ bừa dễ mặn lắm.
    4. Ngoài việc xào lửa to và mì xăn. Lúc xào rau và thịt hỗn hợp cũng nên tạo chút sốt sánh để dễ ngấm vào mỳ.
    5. Nên làm ít dưa góp ăn kèm không món này hay ngấy


    Với bánh phở: Như trên Bảo người bán bánh phở chọn cho loại để xào, sau đó về nhà rưới dầu ăn lên bánh phở, xóc đều cho tơi từng sợi, xóc luôn với gia vị cho vừa ăn rồi cho vào chảo xào lên, dùng chảo hất bánh phở, tránh dùng đũa đảo nhiều. Đặc biệt là phải có chảo sâu lòng, chống dính chuyên nghiệp như chảo ngoài hàng ý, chứ chảo chống dính bình thường thì phải chia nhỏ, xào ít một mới không dính.


    Cách xào mì trên là cho mì giòn, còn ngoài hàng thì người ta cho kha khá dầu vào chảo, đập 2 quả trứng vào rồi cho mì vào xào lửa to, đổ rau thịt bò lên là có món mì xào thịt bò với trứng ý M_urô.


    Cho cái hình minh hoạ cho đẹp, chứ sự thật ko phải như thế nhé

    [​IMG]





    Chúc M_urô thành công nếu một ngày đẹp trời nào đó M_urô thò tay vào cái bếp nhé^^
  7. superman_bomb

    superman_bomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vốn không bao giờ nghĩ M_urô sẽ xem hoạt hình chứ đừng nói là thích. Nhưng có vẻ như M_urô có quá nhiều việc để làm hơn là rỗi rãi vắt chân lên ăn bỏng ngô và xem cho hết một bộ hoạt hình nào đó. Không muốn làm phân tán M_urô đâu, nhưng cứ giới thiệu ra đây vài bộ theo mình là rất đặc sắc và nét vẽ rất đẹp nhé. Hy vọng M_urô sẽ thích.

    1 Mononoke
    Thường khi tra trên mạng, kết quả sẽ ra Mononoke Hime nhiều hơn. Nhưng 2 bộ phim hoàn toàn khác nhau.
    Mononoke là seri phim hoạt hình dài tập của hãng Toei Animation, nó là phần tiếp sau của bộ Ayakashi. Mononoke tiếng Nhật có nghĩa là yêu quái hay quỷ. Bộ hoạt hình này kể về 1 người bán thuốc rong, trên đường đi đã gặp rất nhiều những hiện tượng siêu nhiên, đối đầu với ma quỷ và cách chế ngự chúng.
    Đặc sắc hơn cả là lối vẽ. Chúng mang đậm chất dân gian Nhật. Nói chung là rất đẹp, xem sẽ rõ.

    Mononoke Trailer và Ayakashi Trailer này M_urô: Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
  8. superman_bomb

    superman_bomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]6 Bonus[/FONT][FONT=&quot]
    Thấy mấy cái quảng cáo dễ thương nên gửi M_urô khi nào rỗi xem, 2 cái đầu là của ông Takashi Murakami đấy nhé


    Trà\:D/

    [/FONT]
  9. superman_bomb

    superman_bomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
    2 Mononoke Hime
    Bộ phim hoạt hình của hãng Ghibli Studio. Hãng này làm phim hoạt hình vô cùng đặc sắc. Hình ảnh đẹp, cốt truyện nhẹ nhàng cảm động, dành cho thiếu nhi nhưng người lớn xem vẫn hay như thường. Những bộ khác là: Spirited away( không xem phí lắm), my neighbour Totoro, Kikis delivery service, castle in the sky, the cats return ... ây nhiều quá, nói chung bộ nào cũng hay.
    Mononoke Hime kể về 1 chàng trai bị dính độc của quái vật, phải lên đường tìm thuốc giải ( xem lâu quá không nhớ có phải thế không nữa) nhưng đã gặp và bị nàng công chúa tên là Mononoke quyến rũ, rồi cùng nàng chống lại những kẻ tàn phá rừng. Năm sản xuất là năm 1997, lúc đó người ta đã ứng dụng kỹ thuật đồ họa 3D mới nhất thế giới để tạo ra hiệu ưng thần rừng biến thành hình con vật khổng lồ rồi vỡ tràn ra khắp nơi. Ngoài ra phim còn nhận được nhiều giải thưởng cho phim xuất sắc nhất năm đó.
    Một đoạn rất đẹp này:



    Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} [FONT=&quot]3 Gankutsuou[/FONT][FONT=&quot]
    Bộ phim hoạt hình dài kì phỏng theo bá tước Monte Cristo. Nhân vật chính là một người đàn ông bí ẩn, quyền thế và vô cùng giàu có- 1 ma cà rồng, tìm cách thâm nhập vào XH thượng lưu Pháp ở Paris, khơi dậy và làm bùng lên những bí mật khủng khiếp cùng những mâu thuẫn thầm kín giữa các gia đình.
    Một bộ hoạt hình vẽ công phu, rất đẹp của hãng Gonzo, có lẽ là 1 trong số ít những bộ hoạt hình đẹp nhất.
    Trailer:[/FONT]




    Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} [FONT=&quot]4 XXXHolic[/FONT][FONT=&quot]
    Nhà sản xuất Clamp, nhà sản xuất hoạt hình hàng đầu Nhật Bản, có nhiều bộ hoạt hình đặc sắc như Magic Knight Rayearth, Tsubasa Reservoir Chronicle ( bộ này song song và liên quan đến xxxholic), Card Captor Sakura, Chobits...
    XXXHolic là một serie hoạt hình nhiều phần, mỗi tập là 1 câu chuyện, có tính triết lí, xoay quanh nhân vật chính là cậu bé Watanuki hậu đậu và cô phù thủy có nhiều tài phép tên là Yuko, cô này uống rượu hút thuốc như điên, đúng là một mẫu phụ nữa lý tưởng M_urô ạ
    Bộ hoạt hình này rất đẹp, có phong cách riêng, tạo ra được một thế giới sinh động đầy màu sắc trong cả hình ảnh lẫn nội dung. Hiện vẫn chưa kết thúc.
    Trailer:
    [/FONT] Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}

    Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} [FONT=&quot]5 Vampire Hunter[/FONT][FONT=&quot]
    Có 2 bộ, Vampire Hunter D được dựng thành phim năm 1985 và Bloodlust năm 2000. Một trong những bộ hoạt hình đánh nhau đẹp nhất. HÌnh ảnh vô cùng ấn tượng. Bloodlust có lồ ng cả 3D vào. Nói chung nhìn mê li không thể chê được. Nhân vật cũng đẹp. Nếu so với phim hoạt hình Vampire Knight nó còn đẹp hơn nhiều (ý kiến cá nhân thôi nhé). Được vẽ và minh họa bởi Yo****aka từ năm 1983, tiểu thuyết của Hideyuki Kikuchi. Ngày xưa down cả 2 về, chưa kịp xem thì mày hỏng nên giờ vẫn chưa xem này
    Một đọan phim:
    [/FONT] Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
    [FONT=&quot]
    [/FONT] Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [FONT=&quot]6 Bonus[/FONT][FONT=&quot]
    Thấy mấy cái quảng cáo dễ thương nên gửi M_urô khi nào rỗi xem, 2 cái đầu là của ông Takashi Murakami đấy nhé


    Trà\:D/
    [/FONT]
  10. superman_bomb

    superman_bomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hôm nay đẹp lắm. Đẹp vì buồn, ngồi ở một quán cà phê bên hồ, nghĩ về M_urô và thấy buồn buồn. Yêu, thật là kì lạ, dù chỉ là một biểu hiện nhỏ của người kia, cũng sẽ tạo ra một sự tổn thương cho người này. Có ai đó bảo rằng, khi yêu nỗi buồn thường nhiều hơn niềm vui? Hay niềm vui trôi qua quá nhanh còn nỗi buồn cứ lắng đọng mãi, như vị đắng của cà phê, cứ lan ra trên đầu lưỡi, dù đã uống bao nhiêu nước.

    Sân hoa nắng rụng bóng chênh
    Thiếu nữ đỏ áo tóc nghênh trời kề
    Cà phê buông giọt lê thê
    Chờ tin người vắng ủ ê khói tàn
    Hồ xanh gợn gió liễu màn
    Lá me lất phất muôn vàn gió ngân
    Luỵ tình lòng chợt tần ngần
    Thả tình cho thoả một lần trao yêu
    ...

    Những day dứt trong lòng, những trái ngược về tính cách và lối suy nghĩ, liệu có thể dung hoà được không? Hay đến một ngày nào đó, có thể là ngày mai, hoặc tuần sau, hoặc năm sau sẽ đẩy hai con người về hai cực, từ yêu thương thành căm ghét thù hằn. Chỉ có tương lai mới biết được. Còn hiện tại làm sao có được câu trả lời đây. Nhưng khi yêu, người ta cứ nặng lòng vì nó, những nỗi lo sợ cứ đến, tràn lên rồi rút xuống, miên man...


    Hôm nay có mưa không M_urô?

Chia sẻ trang này