1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng M_urô

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi superman_bomb, 09/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superman_bomb

    superman_bomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em họ cưới. Trẻ hơn mình 4 tuổi. Heh, M_urô hay chúng ta cũng cưới? Nhìn cô dâu xinh thế, thích thật:o)
    Tự nhiên tìm được trang web có nhiều ảnh ghê, post vài cái lên cho M_urô nhìn ké với. Minh họa 12 cung hoàng đạo nhé M_urô:
    1. Pisces
    [​IMG]


    2. Aquarius
    [​IMG]

    3. Capricorn
    [​IMG]

    4. Sagittarius
    [​IMG]

    5. Scorpio
    [​IMG]

    6. Libra
    [​IMG]

    7. Virgo
    [​IMG]

    8. Leo
    [​IMG]

    9. Cancer
    [​IMG]

    10. Gemini
    [​IMG]

    11. Taurus
    [​IMG]


    12. Aries
    [​IMG]

    Thành thật là 12 cung hoàng đạo mình chẳng quan tâm cho lắm. 12 con giáp châu á thì mình còn để ý chút chút, cho nên khi thấy M_urô nhắc và khoái trí về cung hoàng đạo của M_urô thì đành nhìn qua loa, và tung vài cái hình chiều ý thôi chứ chẳng tìm hiểu gì đâu M_urô ạ[:P]
  2. superman_bomb

    superman_bomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không biết quên hay mất điện thoại rồi M_urô.
    Theo lệ thường 12h đêm M_urô sẽ gọi. Không liên lạc được bằng net, cũng không nhớ số của M_urô ( tác hại của di động đấy~X), nên chẳng gọi M_urô bằng điện thoại bàn được.
    Gọi vào máy mình thì nhận được lời nhắn là số này không bắt máy. Hi vọng là quên ở trung tâm. Mai sẽ đến sớm tìm thử. Ây, rắc rối quá.
    Nhưng chỉ lo đêm nay M_urô gọi. M_urô sẽ lo lắng mất. Hi vọng M_urô không mất ngủ. Nhưng với tính cách của M_urô chắc sẽ suy đoán đủ thứ chuyện. Ngủ ngon nhé M_urô, mơ 1 giấc mơ đẹp, không gặp phải những giấc mơ về quá khứ mà chúng khiến M_urô bật khóc.
    Hay là kể cho M_urô vài chuyện vui vậy nhé.
    1 này
    Voi và kiến lấy nhau. Thế mà lần đầu *** voi lăn đùng ra chết.
    " Nhồi máu cơ tim" bác sỹ kết luận.
    "Chết tiệt" kiến chửi thầm: "Vui vẻ được có năm phút còn lại cả đời mình phải đi đào huyệt rồi !"

    2 này
    Một anh chàng nhỏ thó đang ngồi trước cốc rượu
    Một gã to cao đi vào, đấy anh ta ra và uống luôn cốc rượu của anh ta.
    Anh chàng nhỏ thó bật khóc thảm thiết. Gã to cao nhìn anh ta khinh bỉ: "Đồ đàn bà, mỗi cốc rượu mà cũng khóc"
    "Anh không biết đâu" anh chàng nhỏ thó phân trần: " tôi vừa bị sa thải, phá sản, vợ bỏ. Tôi đi nằm ra đường tàu thì tàu chuyển đường ray. Treo cổ thì dây đứt. Bóp cò thì súng kẹt đạn! Tôi chỉ còn đủ tiền mua cốc rượu cuối cùng và cho thuốc độc vào đó thì anh uống mất! hu hu..."

    3 này
    1 anh chàng nhìn thấy 1 cô tóc vàng đứng tần ngần trước bốt điện thoại
    "Tôi giúp gì được cô không?" Anh ta hỏi
    " Tôi muốn gọi điện thoại về nhà cho mẹ tôi, nhưng tôi hết tiền rồi" tóc vàng mếu máo đáp
    " Tôi sẽ giúp cô nhưng đổi lại cô phải nghe lời tôi" Anh chàng ra điều kiện.
    Cô nàng đồng ý. Thế là anh ta dẫn cô ta vào 1 căn phòng tối. Rồi bảo cô ta: "Bây giờ thì quỳ xuống dưới chân tôi !!".
    Cô ta làm theo.
    "Bây giờ thì cô nâng cái đó lên bằng 2 tay rồi dùng miệng của cô đi"
    Thế là cô tóc vàng nâng vật đó lên rồi thì thào vào đó: "Alô, mẹ có nghe thấy con nói gì không?!"

    M_urô này, thấy buồn ghê. Mai mà không tìm thấy cái điện thoại là nhiều chuyện rắc rối đây.
  3. superman_bomb

    superman_bomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Những nhà thờ đẹp nhất thế giới I

    Nhà thờ lớn Las Lajas ở Colombia

    Lối kiến trúc Gothic được xây từ 01.01.1916 đến 20.08.1949.
    Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} Vào năm 1754 có ngưới đàn bà gốc Mĩ Ấn tên là Maria Mueces cùng cô con gái câm điếc tên là Rosa gặp phải cơn bão rất lớn. Họ tìm được chỗ trú giữa những tảng đá khổng lồ (lajas), và bà mẹ đã sững sờ khi cô con gái lần đầu tiên trong đời đã bật ra" người phụ nữ ấy đang gọi con..." và chỉ tay về phía một "bức hoạ" đang toả sáng trên tảng đá lớn. Sự kiện đó được truyền lại rằng cô gái đã nhìn thấy sự hiện thân của đức mẹ dồng trinh Maria. Và tại nơi đó toà Las Lajas đã đuọc xây dựng
    [​IMG]
    [​IMG]



    Bên trong
    [​IMG]




    Sagrada Familia ở Barcelona Tây Ban Nha

    Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} là nhà thờ thiên chúa kiểu La Mã ở Barcelona
    Kiến trúc sư đã phác thảo nhà thờ theo lối kiến trúc Katalan mới là ông Antoni Gaudi. Hiện nay công trình này vẫn chưa hoàn thành. Nó được xây từ năm 1882 và dự kiến sẽ xong vào năm 2026

    Là một công trình kiến trúc vô cùng đồ sộ và công phu. Khi hoàn thành nó sẽ có 18 tháp, 12 tháp để dâng phụng cho các sứ đồ. 4 tháp để dâng tặng tác giả của 4 bộ kinh thánh. Hai tháp còn lại để dâng phụng Maria ( cao 125 mét) và chúa Jesu.

    Gaudi chết vì tai nạn năm 1926 ngay trước Sagrada Família. Sau đó thi công nhiều lần bị gián đoạn do các cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha và nhiều nguyên nhân khác Sau đó các kiến trúc sư như Francesc Quintana, Isidre Puig Boada, Lluis Gari đã cố gắng để thể hiện ý tưởng của Gaudi và tiếp tục xây tiếp nhà thờ này
    Hàng năm có hàng triệu du khách đến thăm quan công trình này.

    [​IMG]

    [​IMG][​IMG]
  4. superman_bomb

    superman_bomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    M_urô này, hay chúng ta chia tay? Câu hỏi cứ ong ong trong đầu, suốt từ hôm qua đến giờ.
    Cảm giác không trọn vẹn cứ đầy đầy, cảm giác lòng tự ái bị đụng chạm, khiến mình bàng hoàng tự hỏi, liệu mình có thật sự yêu, như mình đã hằng tưởng, hoặc hay nói khi nhắn tin?
    Mình nghĩ rồi, hãy để thời gian trả lời, 3 tháng nữa, nếu không có gì chuyển biến, chúng ta kết thúc nhé M_urô. Sẽ nhẹ nhàng thôi, như cơn mưa bóng mây, chẳng đủ làm ướt mặt đất. M_urô bảo sẽ buồn 3 năm, ha ha, hi vọng thế.

    Những nhà thờ đẹp nhất thế giới II

    Nhà thờ Borgund Stave ở Thuỵ Điển

    Là nhà thờ làm bằng gỗ, lối kiến trúc scandinavian thế kỉ 12, 13, thuộc tỉnh Soqn oq Fjordane. Nhà thờ này là một trong những nhà thờ tiêu biểu nhất cho nghệ thuật kiến trúc xây dựng bằng gỗ ở Thuỵ Điển. Là một trong những nhà thờ cổ xưa nhất ở Châu Âu, rất thu hút khách du lịch. Nó thuộc về hiệp hội Fortidsminneforeningen.
    Nhà thờ này là nhà thờ được lưu giữ tốt nhất Thuỵ Điển với rất nhiều phần còn nguyên vẹn từ khi được xây( trong 1000 nhà thờ gỗ hiện ay chỉ còn 28 nhà thờ vẫn bảo tồn được từ thời trung cổ). Nhà thờ được ghi chép lại từ năm 1342 nhưng thời gian xây dựng nó có lẽ từ cuối thế kỉ 12. Gỗ của nhà thờ bị đốn, được xác định niên đại có lẽ vào năm 1180, 81.

    NHà thờ xây để tưởng niệm sứ đồ Andeas. Ở đây người ta tìm đuọc nhiều đồ vật cổ xưa về các hình tượng phép thuật, các phép bảo vệ, các hình thánh giá trên mái nhà thờ, các biểu tượng chống lại thế lực độc ác, cũng như các hình dạng ma quái...


    [​IMG] [​IMG]




    Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} Bên trong


    [​IMG] [​IMG]
  5. superman_bomb

    superman_bomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá!!! Hôm nay M_urô luôn miệng nói vui thích khiến mình cũng vui lên mấy phần, nhưng cứ ngáp hoài, có khi M_urô cụt hứng ý nhỉ.
    Chà, muốn viết tiếp danh sách các nhà thờ đẹp nhất thế giới mà lười type quá, định ngủ đây, lôi cái danh sách ra đã nhé:

    Thánh đường ở Milan ( Duomo Milano ), Italy
    Hagia Sophia ở Thổ Nhĩ Kỳ
    St. Peter´s Basilica ( nhà thờ của thánh Peter) ở Italy
    Nhà thờ Notre Dame de Paris ở Pháp
    Nhà thờ kim cương( crystal cathedral) ở Garden Grove, USA
    Thánh đường Koelner ( Kölner Dom) ở Đức
    Sacré-Coeur de Montmartre, Pháp
    Thánh đường Durham ở Anh
    Nhà thờ S. Pablo ở Valladolid, Tây Ban Nha
    Nhà thờ Bet Giyorgis ở Lalibela, Ethiopia
    Nhà thờ nhỏ của Air Force Academy ở USA
    Nhà thờ Southern Baptist cũng ở USA
    Nhà thờ Tadao Ando ở Nhật
    Đền thờ Mormonen ở San Diego, USA
    Nhà thờ trắng( Weisse Kirche) ở Đức
    Nhà thờ lớn của Brasilia, Brazil
    Nhà thờ the basilica di Santa Maria del Fiore, Florence, Italy
    Nhà thờ the basilica of Notre-Dame de Fourvière ở Lyon, Pháp
    Nhà thờ Oratoire Saint-Joseph ở Montreal, Pháp
    Thánh đường Compostela de Santiago ở Galicia, Tây Ban Nha
    Nơi cầu nguyện Thorncrown Eureka Springs, Arkansas, USA
    Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
    Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} [FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  6. superman_bomb

    superman_bomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Những nhà thờ đẹp nhất thế giới

    Thánh đường Duomo ở Milan
    ( theo mình là thánh đường đẹp nhất vì mình đã đến đó rồi, he he[​IMG])

    Thánh đường được xây từ đá cẩm thạch trắng, chiều dài 157m, vô cùng đồ sộ và hùng vĩ. Kiến trúc bên trong càng đẹp, các cửa kính hoa văn màu hình thiên chúa và các sứ đồ, các hoạ tiết cầu kì, cả bệ thờ lẫn mái vòm và cột được trạm chổ tinh xảo, rất công phu. Ánh sáng chiếu qua các lớp kính màu tạo nên thứ ánh sáng ấn tượng trong nhà thờ. Là nhà thờ tiêu biểu nhất của Ý cho lối kiến trúc gothic, được khởi công xây dựng năm 1386 dưới quyền của Gian Galeazzo Visconti, và phải trải qua 5 thế kí mới hoàn thành xong. Phần toà nhà được hoàn thành vào năm 1805, còn các tháp của nó phải đến thế kỉ 19 mới được xây dựng xong.

    [​IMG] [​IMG]

    Bên trong

    [​IMG] [​IMG]

    và cửa sổ kính màu

    [​IMG]

    Ôi bực mình ghê, mỗi lần chèn ảnh từ máy tính là bị dính cái dòng mua rẻ ở dưới M_urô ạ.
  7. superman_bomb

    superman_bomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh Nhật M_urô

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]



    [​IMG]Chúc M_urô thêm tuổi mới ăn nhiều mau lớn[​IMG]

    [​IMG]Chúc M_urô thi đâu đỗ đấy[​IMG]

    [​IMG]Chúc M_urô có nhiều niềm vui, hì hì cả ngày[​IMG]

    [​IMG]Chúc M_urô hết ốm vặt, tràn trề sức khoẻ[​IMG]

    My best wishes with love
    My dear M_urô


    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


  8. superman_bomb

    superman_bomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết về bác sỹ Faust

    Bác sỹ Faust hay Johann Faust còn được biết đến như một nhà thiên văn học và một thầy phù thủy. Một nhân vật bí ẩn độc đáo , là đề tài sáng tác của nhiều nhà văn, họa sỹ, là nhân vật huyền thoại trong các tác phẩm kịch của các bậc thầy như Rembrandt, Goethe, Thomas Mann .v.v...
    Có nhiều huyền thoại đã được xây dựng xung quanh ông ta, như việc ông làm bùa phép, bán linh hồn cho quỷ sứ và cái chết thê thảm của ông.
    Thời trẻ chàng sinh viên Faust hay đi chu du đây đó, chữa bệnh và bán thuốc rong, rao giảng là thứ thuốc trường sinh, và nói rằng mình nắm thứ khoa học ma thuật Salutaris. Vào thời đại của ông, người ta kháo nhau những câu chuyện về tảng đá thần kì có thể tàng hình hay độn thổ gặp quỷ Satan và quỷ cũng giảng giải y khoa, luật khoa và thần học.
    Faust chữa bênh rất tài và người ta kháo nhau rằng con chó Puden màu đen luôn quấn quýt bên chàng chính là quỷ Satan ẩn thân và giúp chàng Faust thành công, ngoài ra chàng ta còn có những phép lạ như có thể tạo ra cánh để bay lên, nhưng quỷ đã tức giận suýt giết chết chàng. Thường người ta hay thấy Faust đọc hàng giờ những cuốn sách dày cộp với những dấu hiệu kì quặc ma thuật.
    Có một cuốn sách nổi tiếng của một người tên là Spis đã mô tả cuộc đời Faust dưới góc độ thần bí, trong cuốn sách của ông ta, Faust đã niệm bùa chú gọi quỷ và kí kết một hợp đồng khủng khiếp với quỷ sứ, các điều khoản ghi rõ ràng rằng quỷ sứ sẽ trở thành người hầu và luôn thường trực cạnh Faust, thực hiện bất cứ điều gì mà chàng ta muốn, đổi lại sau 24 năm Faust sẽ phải nộp tính mạng cho quỷ, phản lại nhà thờ và tín ngưỡng thiên chúa, cũng như chỉ kết bạn với quỷ. Faust đã viết bản khế tự bằng máu của mình mà sau đó người ta đã tìm thấy nó cạnh thân thể nát bét của ông.
    Và con quỷ tên là Mefistofel đã thường xuyên xuất hiện cạnh Faust dưới bộ dạng thầy tu, mang cho Faust đủ đồ ngon vật quý, những người đàn bà tuyệt đẹp. Theo nguyện vọng của Faust đã đưa ông đi chu du địa ngục với đủ tình tiết li kì như bay trên con sâu khổng lồ có cánh, gặp con bò canh địa ngục, rồng, khỉ...vực lửa, dòng suối các linh hồn vua chúa bị đày ải...Faust đã bay đi gặp giáo hoàng La Mã, gặp hoàng đế thổ dưới hình dáng nhà tiên tri Mohammed, thậm chí còn ngủ và sinh 1 cậu con trai với nàng Helen tuyệt đẹp, nguyên nhân của cuộc chiến thành Troy...
    Và cái chết của ông sau những lạc thú cuối cùng cũng đến. Hôm đó Faust đến quán trọ và nói với người chủ quán trọ rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng ngạc nhiên. Đêm đó người ta nghe thấy những tiếng kêu kinh khủng nhưng không ai đủ can đảm đến cứu ông. Và sáng hôm sau ngưới ta phải chứng kiến một khung cảnh thật đáng sợ, căn phòng ngổn ngang xô lệch, các bức tường vấy máu và óc người, lơ thơ những sợi tóc vàng hoe, thân thể Faust đã không còn hình dạng và bên cạnh là bản khế ước bằng máu với quỷ.
    -------------------------
    Nhân vật của chúng ta, gạt bỏ những chi tiết huyền bí, cũng có một cuộc đời đầy những phiêu lưu và di tích cũng như cuộc đời của ông có nhiều tranh cãi.
    Ông tên khai sinh là Georg Faust, năm sinh không rõ là 1480, 1481 hay 1466 ở Knittlingen, Helmstadt hoặc Roda, mất năm 1541 ở Breisgau, là nhà phép thuật, thiên văn học và nhà tiên tri.
    Chỉ có 9 tài liệu nói về Faust nên những thông tin ở đây cũng không chắc chắn có đúng sự thật hay không. Người ta không rõ về nơi sinh của ông trong 3 địa điểm trên, nhưng ở Knittlingen có rất nhiều bản thảo của Faust và một bảo tàng về ông. Năm sinh cũng không rõ ràng nhưng theo tài liệu của trường đại học Heidelberg có 2 học sinh không chịu nói họ của mình, một trong hai là Faust, điều kì lạ là họ trùng tên nên không biết năm sinh chính xác của Faust là năm 1480 hay 1481. Một trong hai người đó đã lấy bằng tương đương bây giờ là thạc sỹ.
    Ông đã sống lang bạt qua rất nhiều thành phố, hành nghề như bác sỹ, giáo sư, nhà triết học, hóa học, người chữa bệnh bằng thuốc lá, cỏ đồng thời là nhà tiên tri. Tuy nhiên nhiều người nhìn nhận ông như một kẻ lừa đảo và là tay kiêu căng. Faust cũng gây thù oán với nhà thờ, ông bị coi là kẻ liên kết với quỷ và nhạo báng chúa, Conrad Mutianus Rufus gọi ông là thằng hề và là một tay hợm hĩnh. Nhưng cũng có những người ca ngợi ông như một nhà chiêm tinh tài năng, và am hiểu nghề chữa bệnh
    Năm 1520 ông đã làm cho giám mục ở Bamberg một kính thiên văn. Năm 1528 ông đến thành phố Ingol và sau đó bị đi đày 4 năm ở Nuernberg
    Năm 1535 việc Faust ở thành phố Muenster là lần cuối những nguồn tài liệ nhắc đến, không biết tại sao ông lại đến và ở lại đây.
    Cái chết của Faust được ghi lại vào khoảng năm 1540, 1541 ở khách sạn sư tử, ông chết do nổ thí nghiệm hóa học. Ông đã cố thí nghiệm thuật giả kim nhưng không thành. Thi thế ông được ghi là " bị phá hủy khủng khiếp". Người ta đã đồng thổi rằng ông bị quỷ đoạt mất linh hồn.
    Những đánh giá lịch sử về Faust gặp nhiều khó khăn. Ngày nay người ta đã nghiên cứu và phần lớn đều đánh giá ông là một học giả siêu việt, với những khả năng hiếm có và sự cần mẫn trong tìm tòi và nghiên cứu hiếm có. Nhiều bản thảo về cuộc sống và nghiên cứu của ông hiện được trưng bày ở bảo tàng Faust thuộc Knittlingen


    ------------------------
    Qua SN M_urô rồi. Hẹn năm sau nếu chúng ta còn nhau, mình sẽ viết tiếp, hihi
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này