1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng ngươ??i ấy

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi ndlong1, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Trách móc nhau đi để vui lòng,
    Để cho khuây khỏa những nhớ mong.
    Để nắng thêm hồng đôi má thắm,
    Để gió lại tươi ánh mắt trong.
    Kẻo mai khi người về phương ấy,
    Lại sầu, lại nhớ đến long đong.
    Đã biết tình yêu là trái đắng,
    Vẫn muốn tang thương mới cam lòng​
    .
    ...gió sẽ dịu dàng khi gió bên trăng?...
  2. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Hãy để anh là người yêu của em
    Đừng do dự nhìn anh như thế
    Em biết đấy chẳng một ai có thể
    Yêu thương em hơn chính bản thân mình
    Hãy để anh đánh thức mỗi bình minh
    Anh sẽ dậy trước tiếng gà gáy sáng
    Anh sẽ đến sớm hơn tia nắng
    Sẽ là hoa hồng ngập trên gối của em
    Hãy để anh làm một người em tin
    Trước vô vàn những lời yêu giả dối
    Bao tháng ngày anh yêu em chờ đợi
    Với món quà chỉ là một trái tim
    Hãy để anh trở thành người chung đường
    Em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
    Đừng tin những kẻ phù du với áo quần bóng bẩy
    Đi đến tận cùng chỉ có một mình anh
    Hãy để anh, thức cùng em trọn đêm
    Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu êm ả
    Hãy để anh ru em bằng nụ hôn trên má
    Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu
    Hãy để anh làm một người em yêu...

  3. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đến với em bằng tất cả những gì anh có
    Em!
    Anh
    Một kẻ hành khất
    Đôi bàn tay và con tim gầy
    Bao tháng ngày dành dụm
    Cất đi em...
    Cất đi em...
    Cất đi_
    Cho nguôi nhung nhớ!
    Cho nhát cứa của thời gian
    Rồi vết hằn kí ức
    Héo mòn...
    Tim thổn thức
    Nắm chặt tay
    Chẳng còn nhói đau,em!
    Cất đi em
    Năm-mươi-hai ngày ngắn ngủi
    Mai em về
    Nỗi nhớ...
    Anh,
    Tả tơi...

    Anh thường nói với em rằng anh thích nghĩ về tương lai...tất nhiên,có cả em trong đó...Nay,ngồi đây...tặng em vài dòng tự cảm...một vài câu cú không vần...bỗng thấy chua chát...Anh chỉ có một tình yêu duy nhất....Anh tin vào nó cũng như tin vào chính bản thân mình....
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Rồi sẽ có một ngày thu về ngang ngõ
    Lá bâng khuâng rơi lớp lớp dưới thềm
    Nơi em đứng thu có buồn, có nắng
    Chiều có nhớ về anh?
    Chỉ có mình anh đạp xe qua phố quen
    Mưa hay nắng cũng cháy lòng nhớ về người yêu dấu
    Anh gửi tận trong cùng đêm vắng
    Một nỗi nhớ đơn côi
    Chiều hôm nay hoa tím lại rơi
    Từng cánh tím rơi vào lòng đơn vắng
    Để khi cô đơn, khi không còn em
    Anh nhớ về năm tháng
    ... Chúng mình yêu
    Rồi sẽ có một ngày trăng gầy
    Đêm mùa thu xanh xao
    Anh nhận ra tình yêu em
    là thiêng liêng nhất
    Đã cho anh biết khổ đau hạnh phúc
    Biết yêu mùa thu xao xác lá vàng
    Em đã không về khi mùa thu sang ​
    ..gửi lại cho anh...một nửa vầng trăng...
  5. bambi1712

    bambi1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu khoảng cách địa lý giữa anh và cô không làm anh e ngại nhiều lắm.Có thể là lúc đó tình cảm dành cho cô chưa đủ mạnh ,và anh cũng chưa cho phép mình nghĩ được điều gì xa xôi hơn nữa hay còn những lý do gì nữa thì anh không biết nữa.Thỉnh thoảng được trò chuyện với cô,nghe tiếng cô cười và huyên thuyên kể chuyện là anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi.Hạnh phúc đôi khi thật nhỏ bé và sẽ là vừa đủ nếu người ta biết bằng lòng với chính mình.Có phải???
    Cô vốn là người rất nhạy cảm nhưng lại khá cổ điển trong cách bày tỏ tình cảm.Ngay cả sự quan tâm của cô dành cho anh cũng rất khác,vừa mạnh mẽ vừa rất e dè.Hơn ai hết,hơn cả cô,anh hiểu được những tình cảm mà cô dành cho anh.Cô trêu chọc anh,làm anh cười,dẫn dắt anh đi vào những câu chuyện của cô một cách rất trẻ con và khéo léo.
    Hôm nào không nghe thấy cô nói và tiếng cô cười là hôm đó anh không sao ngủ được.Trong thâm tâm cũng có đôi lần anh muốn dừng lại để kiểm tra lại tình cảm của mình nhưng tình cảm của anh mạnh mẽ và hoang dại đã lấn át cả lý trí...Anh đã yêu!!!
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  7. nicesilver

    nicesilver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Best wishes to you, new start, new semester.
    Be yourself !
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Ngày chia tay Gió thu bay...Tình yêu kia xin khắc ghi trọn đời...
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 16/10/2004
  9. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Tặng nhỏ!
    Nhỏ ơi!Không bít lúc này ở bên đó với bao bài vở,công việc mày còn nhớ đến tao hay ko?Tao nhớ mày nhiều lắm mày có bít ko vậy?Tính khí của mày như vậy,tao lo lắm...Lại ở xa nhà ko ai chăm sóc,chắc mày lại ốm mất thôi.Lúc này tao đang thi nhưng tao cứ lên mạng hoài...mày biết vì ai ko?vì mày đấy...tao muốn ngày nào tao cũng nhận được tin nhắn bình an của mày.Mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi nhỏ ạ,tao biết là mày rất đau khổ...Khi nào mày buồn thì hãy nhớ là mày vẫn còn tao nhé,tao sẽ luôn ở bên cạnh mày và dù cho tất cả có bước ra khỏi thế giới của mày thì hãy tin vẫn còn tao ở lại...tao nhớ mày nhiều lắm!!Mày hư lắm có biết ko?nếu có chuyện buồn thì cứ nói ra,tao sẽ cho người làm mày khổ một bài học hay ko được như thế thì tao cũng co thể chia sẻ với mày mà...nhỏ ơi...tao yêu mày lắm!Hãy vững tin nhé,tao tin là mày sẽ thành công!Tao và mày cùng cố gắng nhé bạn tốt của tao..!
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này