1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng người cho tôi ý tưởng...

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi the_piano, 21/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tặng người cho tôi ý tưởng...

    Vu vơ

    (Tặng người mà ngay cả nick cũng chưa biết)

    Này 4 mắt đừng nhìn anh như thế
    Giữa trốn đông người anh bỗng ngẩn ngơ
    Trên tay em là ?o..Sáng tạo..?
    Trong tim anh là? khù khờ

    Chắc em cũng chẳng thèm nhớ
    1 trong bao gã đã từng chào
    Có kẻ đêm nay ấm ức,
    Mơ toàn những chuyện ngọt ngào.

    Này áo hồng, hay em là cổ tích
    Khi trò chơi tình yêu có đáp án ?oVòng tròn? (?!?)
    Không bao giờ biết được nơi kết thúc
    Để anh mãi tìm giữa hư không


    Được the_piano sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 22/02/2004
  2. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, ngày xưa mình cũng thầm yêu một nàng thiếu nữ, tóc em dài như gió mùa thu.
    Thế rồi tình cảm đấy vỡ đánh Bùm một cái, chỉ khi tiếp xúc mới thấy cô ta thật Siêu Chán, te ngắt, chỉ biết chơi bời, híc Siêu chán. Sau này luôn tâm niệm một điều:
    Yêu bằng mắt là điều không tưởng.
    Muốn yêu phải yêu bằng con tim, yêu bằng thực tế, có vậy mới lâu dài về sau, chứ ko thì,
    Ve ve ve, hè về, vui vui vui hè về
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
    Được thuyduongnsx sửa vào 17:48 ngày 23/02/2004
  3. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn yêu thương ai bạn đừng viết tên người đó trong trái tim hãy viết vào trong vòng tròn, bời vòng tròn không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc.
    Cảm ơn bạn vì giấc mơ ngọt ngào! Mình đang mơ mộng đây!
    Ngôi Sao Xanh
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng cám ơn cái ý tưởng ...kiếm hiệp ...khi nào có dịp ...nghênh tiếp cô nương ! Cáo từ !
    Bảo trọng ! hây !
    Chân_Thiện_Mỹ http://ttvnol.com/f_352.ttvn kính mời!!!! 
  5. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Vì topic này mọi người toàn cám ơn mình nên cho phép mình đưa một bài về tên của mình nhỉ?
    Dưới bóng thuỳ dương
    Chiều dần buông màu tím vẳng bên sông lời hát êm đềm
    Hoà với tiếng tàu đêm chập chờn đi về xa phiá chân trời
    Cất tiếng hát bước chân đi cùng ngồi bên thuỳ dương mờ in bóng

    Sẽ chẳng thể giản dị hơn nữa... cho dù ca từ bằng tiếng Nga hay tiếng Việt...Những nhịp valse chậm rãi, xoay tròn, uyển chuyển khiến người ta bất giác đung đưa nhè nhẹ cho dù đang ngồi trong một không gian chật hẹp và đông đúc, ồn ào hay đang tựa người trên ghế xoay bên bàn máy tính hoặc tệ hơn là cả khi đang đi đi lại lại trong bếp, tay vung vẩy món đồ gì đó... Để mơ về một không gian có màu tím của chiều đang xuống dần, nơi có hàng thuỳ dương in bóng xuống dòng sông đang sẫm lại với bóng đêm toả lan....
    Nhìn bầu trời sao lấp lánh hát với nhau lời hát tâm tình
    Nhìn mấy cánh hoa trắng rơi lòng ngập ngừng nghe trái tim bồi hồi...

    Có tiếng hát cất lên êm đềm...Có người yêu thương đi bên ta. Cùng nhìn bầu trời sao lấp lánh...Để nghe trái tim bồi hồi với những rung cảm thật giản dị...Và khi đó chắc sẽ thấy lòng se thắt, sợ rằng những tươi đẹp giản dị đó tan biến mất... Phải vậy không khi lời hát dịu ngọt chùng xuống?
    Này cành thùy dương yêu mến
    biết chăng em vì cớ sao buồn
    Này cành thùy dương yêu mến
    biết chăng em vì cớ sao buồn

    Nước Nga chưa bao giờ ta được gặp. Những cảnh sắc mơ màng, tươi đẹp ngọt ngào dường như cũng trong tâm tưởng nhiều hơn... Nhưng không vì thế mà xa lạ...Nhất là khi Dưới bóng thuỳ dương được cây đàn mandolin ngân nga trong buổi tối ngày 7 tháng 11 ở không gian quen thuộc có ánh nến bập bùng soi sáng cảnh sắc tĩnh lặng và trong vắt của "Mùa thu vàng" treo trên bức tường cũ...
    Gửi lúc :09:10, 24/04/2004
    Salix7911


  6. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nga hả ? Hôm qua chơi 1 trận hay ra phết ,đúng là cái kiểu Liên xô cũ ....Chẳng còn bị áp lực gì thì thi đấu ngon lành thế.Bản lĩnh chiến sĩ xô viết hay là gì nhỉ ?
    Ngày xưa hồi còn đi học phổ thông , cô bạn có cái tên Lê Na , hỏi ra mới biết cô ta đc sinh ra ở xứ Gấu .Mà cái cô mod này có thuỳ ( mị ) dương không ấy nhẩy

Chia sẻ trang này