1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng người em nhỏ của tôi!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi baresi, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tặng người em nhỏ của tôi!

    Cô em gái nhỏ của tôi ơi
    Những nỗi buồn đã bay xa rồi đấy
    Không còn những cơn đau hành hạ
    Chỉ còn sự hồn nhiên vô tư .
    Em là nắng nhạt giữa mùa hè
    Là cơn mưa nhỏ mùa đông kỷ niệm
    Là hạt cát trắng bên bờ biển biếc
    Là giọt nước giữa đại dương cuộc đời .
    Thế là em đã đi xa
    Đến nơi nào đó chỉ mình em biết
    Để tôi ở lại giữa mưa tháng 10
    Nhớ tiếng " ** ơi " êm dịu ngọt ngào .
    Cơn mưa đông nhỏ ở đâu rồi ?
    Tôi phải khóc cho cõi lòng nhẹ nhõm
    Và sẽ cười như điều em mong muốn
    Dù mùa hè chẳng còn tiếng ve kêu
    Dù mưa tháng 10 rơi không dứt hạt
    Thế là em đã ra đi
    Quen nhau đấy chỉ vài lần thấy mặt
    Tôi vẫn nghĩ mãi có em trong đời
    Cô bé mặt trăng nhỏ của tôi ơi !




    Baresi-the king[/size=8]

    Được baresi sửa chữa / chuyển vào 24/10/2002 ngày 10:08
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Thơ anh không fải sáng tác nhưng mượn thơ để tặng em vậy ... ( Khách : anh tặng cho em nào vậy ?
    KISSKID: anh chịu thôi , chẳng xác định được vị trí của em "bây giờ" ở đâu cả ... đã lâu quá rồi ... anh không còn nhớ em "đã" ở đâu ...?)
    Không đề
    Khơi chi ngọn lửa đã tàn
    Nhặt chi chiếc lá úa vàng lìa cây
    Rượu tình chưa uống đã say
    Tỉnh ra mới biết trắng tay cuộc tình
    Thượng đế tạo nên loài người
    Cớ sao lại tạo cả tình yêu
    Tình yêu em hỏi là gì nhỉ???
    Người mỉm cười : Hoa cỏ mùa xuân
    Nụ hoa e ấp trên cành nhỏ
    Ngập ngừng mở cánh một sớm xuân
    Hoa không nói mà sắc màu thắm đỏ
    Em thì thầm : "Hoa đã yêu xuân"
    Hoa đã yêu xuân, Người vẫn hiểu
    Nhưng mùa xuân có biết bao hoa
    Người không muốn dừng chân nơi bến lạ.
    Bên đời hoa, xuân đang trôi qua
    Người và em sẽ mãi cách xa
    Mùa xuân sau không còn hoa nữa
    Em khẽ cười, mắt ngước xa xa
    " Hoa đã chết, Mùa xuân là mãi mãi"
    BC
  3. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thôi , cho em xin mấy anh, cái box này biến thành box thơ hồi nào vậy?Em mới post lên 1 bài để tặng "em" mà mấy anh post lên làm chi?Đề nghị post bớt vài cái hay hay đi, toàn thơ vơi thẩn, chán!!!!
    Baresi-the king[/size=8]
  4. chiba

    chiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    baresi cho tui mượn bài thơ của u tặng cô bé mặt trăng của tui nhé( không biết có "léng phéng" gì đây không nữa).
    sailormoon ơiiiiiii, vui vẻ lên nhá.
    always love you, my sailormoon!
  5. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Vô tư đi bạn ơi!Mà cô bé mặt trăng nào vậy nhỉ??Coi chừng đụng hàng nha!!!
    Baresi-the king[/size=8]
    Được baresi sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 29/10/2002
  6. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    hichic, sao mà nhiều sailormoon dzậy trời????
    to chiba: có fải là chiba mamoru ko? đi đâu lâu nay biệt tăm dzậy???? nếu ông còn muốn " trở về cố hương" thì thông báo tin tức cho bọn tui biết đi, còn ko thì tui ko biết à nha. đến lúc ông về thì tui ko biết là chuyện gì sẽ xảy ra với ông và chắc 1 điều là ông ko còn nguyên vẹn nếu cứ chơi trò...ú tim này đâu.
    tui lấy tư cách là bạn thân trân trọng thông báo với ông như thế
    a, nếu rỗi thì mail cho tui đi ha. bani146@yahoo.com
    chúc ông ở xứ người vui vẻ và sớm tìm được " cô bé mặt trăng" nha.
    to mod và mọi người: xin quý dzị cho bani chiếm đất 1 tí, chào hỏi người quen mà
    cheers!
    to love is to build bridges of chance for your loved one
    Được lbaniusagi sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 03/11/2002
  7. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Những cái giật mình
    Nhiều khi đang đi trên đwờng phố đông người
    Tôi giật mình, sững lại:
    Đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy
    Rồi lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời.
    Em rõ ràng không có ở đâu đây
    Ai đó giống, mà lại không thể giống
    Nhưng tôi vẫn muốn mãi mãi đwợc giật mình xúc động
    Đwợc thấy em nhiều ở chốn không em.
    Tôi cất đi những cái giật mình
    Của một thời tôi yêu em kỳ lạ
    Để đến sau này lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
    Tôi sẽ tặng em những cái giật mình.
    (st)
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  8. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    baresi falls in love rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. tội ghê chưa? hết tung hoành ngang dọc rồi nhá
    cheers!
    to love is to build bridges of chance for your loved one
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    chời ! bùn 5 phút....
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  10. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao lại buồn??Vô lý nhỉ??Nếu đúng là tui fall in love fải mừng cho tui chứ!!Hic hic!!!
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !

Chia sẻ trang này