1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng những đồ cổ 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ThiNo, 08/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tặng những đồ cổ 7X

    Tặng những đồ cổ 7X

    Để yêu và được yêu không có gì là khó

    Bạn không nên lo lắng rằng mình quá lỡ, không xinh đẹp, ăn mặc không mốt như người mẫu nên chẳng được chàng (nàng) để ý. Hãy bắt đầu từ việc xem xét lại tính cách và sự hành xử của mình. Những người quá chăm chút đến cách ăn mặc, vóc dáng bên ngoài chưa hẳn sẽ là người bạn đời lý tưởng.

    Nơi nào có thể tìm được người trong mộng? Phương án tối ưu là nơi làm việc. Nếu ở đó chỉ toàn người cùng giới hoặc bạn đã thử, nhưng vô ích thì hãy chuyển phạm vi hoạt động sang lớp học thêm ngoại ngữ, vi tính, phòng đọc của một thư viện, phòng chờ của gian tập luyện thể thao. Có khi bạn sẽ gặp một nửa của mình trong chuyến tham quan du lịch, hoặc một tổ chức hoạt động từ thiện. Hãy luôn luôn niềm nở, tốt bụng và chớ tỏ ra âu sầu rằng mình là người cô đơn.

    Trong lúc làm quen, bạn nên tìm hiểu người ấy càng nhiều càng tốt, nhưng đừng cho họ biết nhiều thông tin về mình. Như thế, bạn sẽ trở nên bí ẩn hơn. Hãy đặt câu hỏi, lắng nghe và tự quyết định xem chàng (nàng) có hấp dẫn mình không. Tốt nhất bạn nên có cuộc hẹn đầu tiên ở nơi công cộng và vào ban ngày.

    Để buổi gặp gỡ trở nên thoải mái cho cả hai, bạn nhớ lưu ý khả năng tài chính, đừng đặt người ấy vào hoàn cảnh khó xử. Nếu là nam giới, bạn cần tránh ăn nói quá thân thiện, đôi lúc dẫn tới suồng sã thô lỗ.

    Hãy tỏ ra mình chẳng xa lạ gì với những mối quan tâm của người ấy. Nên cùng trao đổi về công việc, những thú giải trí. Phải làm sao cho chàng hoặc nàng thấy bạn chính là người tâm đầu ý hợp, thậm chí có thể cố vấn một số trường hợp. Để có được điều này, bạn chớ quên nâng cao vốn hiểu biết của mình về một số lĩnh vực.

    Cuối cùng, bạn đừng bao giờ thảo luận với người ấy về các khuyết điểm của mình. Cô gái nào không biết nhấn mạnh các ưu điểm của mình thường dễ thua cuộc. Nên thường xuyên vẽ cho nàng hoặc chàng bức tranh hạnh phúc, có điều tránh nói thẳng rằng mình sẽ là một nhân tố trong bức tranh ấy.

    (Theo Phụ Nữ)

    Em gái 8X-nông dân làng Vũ Đại


    Không nói bay chang bằng không làm bay, không làm bay chang bằng không nghĩ bay

    Được thino sửa chữa / chuyển vào 08/07/2002 ngày 13:31
  2. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chết tui rùi, 8x hanoi dạy 7x Sì gòn cách yêu kìa.
    Mới nghe sơ qua thì thấy cũng có lý, nhưng đọc kỹ thì uý trời ơi có lý thiệt.
    Cảm ơn bé thị Nở nghen

    Hanzo Hattori
  3. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    không có chi , thằng chột làm vua xứ mù cả thôi
    Em gái 8X
    Không nói bay chang bằng không làm bay, không làm bay chang bằng không nghĩ bay
  4. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    Oe, em gai 8X kinh nghiem nhi, em a, em dung voi nham the, Dồ cổ càng để lâu càng có gía trị đó cưng à!!
    7X hoan nghênh em tham giao clb 7XSG! em yen tâm, ở đâu ai cũng nhịêt tình và sâu lắng và biết tha thứ.

    BachHop
  5. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tài thì không đợi tuổi cô BH ạ , hìhì cháu thật là vui mừng khi gặp lại cô nhưng này nhé 7X í , nhiệt tình thì có , sâu lắng thì chưa chắc (nhìn qua là biết) , biết tha thứ nhưng chắc gì đã biết forget, tóm lại ba chữ "cũng thường thôi" hì hì mạo muội viết vài câu thế.
    Đồ cổ thì chắc rồi chỉ sợ vớ phải đồ giả cổ mà thui hehe
    Không nói bay chang bằng không làm bay, không làm bay chang bằng không nghĩ bay
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hehehe ,biết tỏng rùi nhé ,mày lon ton chạy qua đây học hỏi mí anh chị 7x thui lại còn tí toe thế à .....
    forever....and one....
  7. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    em ThiNo à, đấy là cô nói những nét chung của 7X, thế thì ở đâu cũng có người hay ... ở đâu cũng có người khùng kẻ điên.
    Tài không đợi tuổi.... đúng rùi đấy em ạ, mà em nhìn qua mà biét được thì "chời ơi... em quả là tuổi nhỏ mà tài quá cao"
    ờ thì, đồ cổ càng để lâu càng giá trị, còn khi em vớ phải đồ dỏm thì ..... ờ "cũng thường thôi"
    bibi
    to dunghoitaisao: em ơi, em à, chủ nhật 14/7 này nếu rảnh em ghé Tí nị nhé, chị cần gặp em lắm
    thân ái,

    BachHop
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    một pho bí kíp trường làng, lôi lên cho bà con ngó lại chơi cho vui vậy, hy vọng có chút gì để đọc ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  9. huynhngochanh

    huynhngochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Để yêu và được yêu không có gì là khó , vấn đề là không tìm thấy người để yêu ! he he he...
    Tui thấy không hẳn là áp dụng hết những điều trên là có thể tìm được người mình yêu, tui thấy có nhiều người có rất nhiều điểm đều ok nhưng vẫn ... cô đơn . Giống có mấy bác 7X ers của chúng ta nè , phải hôn ! Hi hi hi ....

Chia sẻ trang này