1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng những kẻ đa tình trên internet

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi scarlet_eyes_25, 03/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet_eyes_25

    scarlet_eyes_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tặng những kẻ đa tình trên internet

    Những dòng tin nhắn nối hai đầu
    Vượt qua biển rộng với sông sâu
    Không có thời gian và khoảng cách
    Lặng lẽ theo nhau nối nhịp cầu...

    Nhịp cầu đưa đến khắp muôn nơi
    Đến kẻ xa xôi tận cuối trời.
    Lòng đã gần nhau mà cách mặt
    Em buồn em khóc lệ em rơi.

    Em nghe giọt lậu lúc năm canh
    Em ngắm hoàng hôn khuất dưới mành.
    Em để câu thơ tràn nước mắt
    Gieo sầu vương vấn nét đan thanh.

    Thương em ta biết nói gì đây ?
    Ta cũng chỉ là một kẻ ngây.
    Tằm nhả hết tơ chừng đã muộn
    Còn đâu khóc mướn với thương vay...

    Em buồn ta cũng dạ sầu đong
    Chút duyên hờ hững có như không
    Mong ước một mai khi thức giấc
    Ta thấy em vui khỏi chạnh lòng...





    take me by your hand
    take me somewhere new
    I don't know who you are
    but I...I'm with you
  2. scarlet_eyes_25

    scarlet_eyes_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chàng không thể nhìn nàng qua modem.
    Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím.
    Chàng không thể cầm tay nàng âu yê''m.
    Chàng chỉ nói yêu em và click Enter

    take me by your hand
    take me somewhere new
    I don't know who you are
    but I...I'm with you
  3. stephanchau

    stephanchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bài này em tự sáng tác hay đọc ở đâu thế linh?
  4. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ừm, cái bài thứ 2 rõ ràng là copy ở đâu rồi, nghe cực quen.
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ thơ thẩn hay phết nhể đọc xong bài này mình lại phải lòng em scarlet_eyes_25 mất thôi hic hic
  6. Wolfensohn

    Wolfensohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của em rất hay...em còn nhìu nữa hông, post lên cho bọn anh cảm nhận với....
  7. tuanibt

    tuanibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ anh dùng vốn cổ xưa
    Như Assembly , Pascal , Fortran với Cobol
    Sao anh ko gửi cho em lời tình nắng mới
    Những lời C , C++ hay SQL
    Vòng loop nào tình anh lận đận ?
    Mỗi bận quay tròn lòng lại bơ vơ
    Hãy BREAK một lần ngồi bên cỏ
    Nghe Application tình kể chuyện hư vô
    Anh viết cho em program tình nhiều bugs
    Trót release rồi nên mãi âu lo
    Data processed nhưng làm sao em debug
    Nên muôn đời tình cứ vẫn quanh co
    Trái tim em đơn sơ bằng 32 bits
    Mỗi bit là một nỗi nhớ tình ta
    Tại sao anh ko rõ tình em update
    Nên ngại ngùng hỏi mãi "DELETE hay RESTORE ?"
    Infinite loop nên tình anh vẫn chạy
    Lạc lõi đời nên em ko thể execute
    Control+Break làm thiên đường đổ vỡ
    Rewrite program tình lòng sao thấy xót xa
    Tại anh đó ko rành logic
    Mà cứ làm thơ không chịu khó design
    Anh có hiểu tình mình OBJECT ORIENTED
    CLASS ko cùng nên tình đã phôi phai !!!
  8. vuagiacoi

    vuagiacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu internet có thể có thật không nhỉ?

Chia sẻ trang này