1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng quà cho con trai có khó lắm ko ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ôh, công nhận là đồ hand-made sẽ chiếm đc nhiều tình cảm. Hì hì, em có một món quà hay cực, đó là làm một cái gối vuông vuông, chỉ cần mua bông và vải về tự làm. Cái này thì tuỳ vào sức sáng tạo của mình thui... Or mọi người vào trang www.google.com mà search từ decorative pillows ra ngay rất nhiều mẫu mã bắt mắt và đẹp. Or nếu ai biết thêu thùa gì gì đấy thêu một dòng chữ Happy birthday to uỳnh phía trên ý, sau đó thì trang trí thêm mấy cái linh tinh xung quanh. Cái này làm kô khó lắm đâu mà chắc là hắn sẽ cảm động đến ứa nước mắt mất thui Lúc tặng thì tặng kèm một cái thiệp hand-made cũng đc. Còn hoa thì... chẹp, cái khoản làm hoa này thì em kô khéo lắm.
    Hì, còn một cái nữa cũng có thể làm được, mà lại ... rất dễ thương khi bạn muốn show him your love . Đó là tìm trên mạng này những mẫu thiệp greetings mà có hình 2 người đang ngồi cạnh nhau (tất nhiên là hoạt hình or anime, nói chung là cái gì mình có thể vẽ đc - cố gắng tìm những hình nào càng lovely, interesting và loveable thì càng tốt ) Việc sau đó chỉ là chuẩn bị một tờ giấy, một ít màu rồi bắt tay vào vẽ tranh. Đừng quên một cái khung để ***g bức tranh vào nhé. Hihi, nếu mà mỗi ngày hắn đều ngắm bức tranh đấy.... thì chắc là...
    Àh, mà ở HN cũng đang rộ lên vụ tô tranh cát. Cái này kô khó, nhưng nếu muốn làm một bức thật đẹp thì cũng cần nhiều thời gian + công sức ra phết Nhưng mà cũng đáng đấy nếu mà người tặng là một người... đặc biệt. Vẽ xong bức tranh cát đấy cũng nên ***g vào một cái khung. Hì, trước khi vẽ nên tham khảo qua xem hắn thích màu gì nhất, rùi sau đó, hãy lấy màu đó làm màu chủ đạo cho bức tranh - chắc là hắn sẽ rất thích nếu biết một người con gái hiểu được mình, lại tặng mình một thứ ý nghĩa như thế nữa chứ
    Cuối cùng, chúc vui vẻ!
  2. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Dẫn vào một của hàng quần áo thì quá sang.Học sinh làm gì ra tiền để có được một cái quần,một cái shop.
    Còn con chó bông con trai không phải con gái,nhưng một vật đáng yêu,ngu ngu như thế thì sẽ hấp dẫn.
    Langdangchieudong nói như thế khác gì thiếu hiểu biết.Sống phải biết thực tế,tìm hiểu xung quanh.
    Dắt một đứa con trai vào shop,rồi trả tiền cho cái đã mua.Chả phải ngượng lắm à.Chưa kể mọi người xung quanh còn nhìn."Sao thằng kia yếu thế kia"
  3. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    mua cho lọ nước hoa không thì tặng cho cái thẻ master trong có khoảng mấy vé là tốt lắm rùi
  4. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Babygenie86 chống chế giỏi ghê. Đang nói về quà tặng cho con trai cơ mà, sao em lại nói về quà cho con gái thế.
    Anh không biết là em đã có người yêu chưa. Nhưng việc con gái đi chọn quần áo cho bạn trai của mình là điều hết sức bình thường, hơn nữa nó cũng là cơ hội để con gái thể hiện sự quan tâm của mình đến bạn trai. Anh cũng đã từng là học sinh, do đó anh hiểu được vấn đề tiền nong của học sinh. Anh đâu có nói là phải vào những shop đắt tiền đâu. Có những cửa hàng quần áo vẫn có rất nhiều mẫu mã nhưng mà giá vẫn rất mềm đấy chứ. Là con gái nên chắc em hiểu rõ hơn anh về điều này. Còn chuyện ai là người trả tiền thì chắc là em chưa đọc bài viết về những điều mà con trai sợ trong tình yêu của anh rồi. Anh nói lại một lần nữa nhé. Hãy bí mật lấy tiền của em và đưa cho bạn trai em trả tiền. Đó là cách rất bình thường mà mọi người vẫn thường dùng mà. Con trai không phải là cái mỏ vàng vô tận để lúc nào cũng tỏ ra sĩ diện cái kiểu đó đâu em ạ.
  5. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hay là tặng bánh sinh nhật đi, rồi hôm sinh nhật nó đưa nó đến 1 quán nào đấy chỉ có 2 đứa ,trong phòng là bánh ga to, ánh nến lung linh, bật nhạc gì đấy mà nó thích....
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    to langdang : em công nhận một điều là dẫn con trai vào shop là ko nên . Muốn mua quần áo cho con trai phải chứng tỏ đc mình hiểu người ta đến mức nào . Và vấn đề tình cảm là chính mà . Để con gái trả tiền công nhận là chả hay chút nào cả . Con trai mà tặng quà cho con gái như thế thì ổn . Nhưng con gái tặng con trai thì chả sao cả .
    Mình thì đôi khi tặng chả có dịp gì cả , đi mua sắm lung tung thấy có gì hay hay , cảm thấy tự nhiên thích mua cho người đó thì mình mua , rồi về tặng đơn giản . Chả có vấn đề gì cả . Chứ suy nghĩ mà làm gì nhiều , các bác cứ so đo quá , cuối cùng biết đâu người đó chả thích hì hì
  7. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    uh tớ định làm bánh sinh nhựt .... nhưng chẳng biết chỗ nào dạy nhỉ ?? còn khoản thiếp hay đính kèm quà thì tớ sẽ làm bó hoa uất kim hương cho ảnh .. khè !
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Khiếp , làm gì mà tình cảm thế . hết lòng quá ! hic hic
  9. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Ở cạnh nhà anh có chỗ dạy làm bánh ga tô đấy. Nó vừa là cửa hàng bánh kiêm dạy làm bánh luôn. Còn nếu như muốn học làm kẹo (bánh) chocolate thì anh có thể giúp em. Tất nhiên là sẽ mất học phí đấy.
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mình vừa được tặng 1 chiếc khăn quàng cổ....chắc là cô bạn đan để dành cho mùa Đông tới....Cảm ơn nhé!!!

Chia sẻ trang này