1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng quà cho con trai có khó lắm ko ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Muốn táng cho thằng Hải quả mìn quá , hic hic dám đi hú hý hic hic
  2. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    khè - em đang tập viết thư tình . KHó quá ... Thui thà cứ nghĩ gì thì viết vậy . chứ sướt mướt quá thì chả hay ? Con trai các anh có " sợ " đọc kiểu này ko ?
    mà học bánh gatô có pải ở chỗ Khương Thượng ko ạ ? em định ra đó nhưng bạn em bảo là chỗ đó ko ngon mà .. em thấy cửa hàng nhỏ hẹp .. trước chỗ đó người ta ghi đĩa điện tử giờ lại chuyển nghề nên ko tin lắm ! hè
  3. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chẳng tin tưởng bọn nó lắm. Nhìn bánh cứ đểu đểu. Cái chính là mình học để biết cách làm thôi. Còn sau đó thì tự làm theo ý mình. Hay là học làm bánh chocolate đi. Anh lấy học phí rẻ thui.
  4. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thôi chị ơi, em thấy chị tốt nhất là chị nên đặt bánh đi.em ko dám chắc bánh chị làm anh ý ăn 1 miếng xong còn muốn ăn tiếp..hehe

Chia sẻ trang này