1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng quà vào sinh nhật của cáo (mới quen)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chaymatdep, 09/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Tặng quà vào sinh nhật của cáo (mới quen)

    Xin các bác đừng chửi em nhé, em tủi thân em tự tử đấy....
    em đã đọc khá nhiều giáo trình của bác Quác và bác Aja ở trên này nhưng khổ nỗi em nhát quá

    Lần đầu đấy các bác ạ.

    Chuyện là thế này ạ:

    Gà em vừa quen một cáo được khoảng 2 tuần, kém em 3 tuổi. Chưa từng một lần đi chơi. Thỉnh thoảng đi học về thì nói chuyện một chút thôi.
    Khi nói chuyện cáo cũng nhiệt tình.
    Thỉnh thoảng học ở thư viện ngồi gần nhau thì viết giấy chat với nhau (như trẻ con ấy... ngại quá) (trong thư viện học yên tĩnh nên không thể nói chuyện được).
    Em đã một lần em chở cáo đi quanh quanh thành phố vì cáo có việc mà không biết chỗ với lại không có xe nên nhờ em.
    Cáo đã biết một chút về em và em cũng thế.
    Ngày kia là sinh nhật cáo rồi. Chắc là cáo không biết em biết sinh nhật của cáo.
    Em muốn tặng cáo một món quà gì đó vào sinh nhật cáo dưng mà em ngại quá, bảo em vác quà tới phòng cáo chắc em thà ... tự tử còn hơn .
    Em định tặng cáo một bó hoa (tặng hoa được không các bác?).
    Nhưng mà em không dám đem tới phòng của cáo tặng đâu, em định nhờ dịch vụ tặng hoa đem tới,
    em kèm trong đó một thiệp chúc sinh nhật và một quyển sách dạy làm bánh (vì đã có lần cáo nói với em rằng ngày xưa khi chưa thi đại học cáo thích nếu không đỗ đại học thì sẽ đi học làm bánh - sở thích ngộ ngộ các pác nhỉ)

    Em bảo người ta đem tặng vào lúc 6h sáng, lúc đó cáo chuẩn bị đi học. Cáo ở kí túc xá. Em không biết tối đó phòng cáo có tổ chức sn cáo không?

    Đó, kế hoạch của em là rứa, các bác tư vấn jùm em cái.
    Em làm thế có được không? tặng quà như thế coá được không? hay là quà gì khác?

    Nhanh lên các bác ơi, sắp tới ngày đó rồi.

    Thông tin thêm:
    Sinh nhật này em bước sang tuổi 19, em học văn.

    Em cám ơn các bác nhiều lắm lắm

    Em thích con cáo này lắm các bác ạ

    Ngủ dậy cái là em nhớ cáo luôn, ăn cơm cũng nhớ, sắp đi ngủ cũng nhớ, ngủ rồi cũng nhớ... cái gì cũng nhớ. Chắc em yêu cáo mất rồi.
    Mỗi lần gặp cáo em run lắm
  2. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Help me, help me!!!!!!!!!!!!!!
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    ôh hô ! có mỗi cái màn tặng hoa là lãng mạn nhất lại đi nhờ dịch vụ thì còn tình nghĩa quái j` ! đàn ông phải manly + chai mặt lên 1 tí ! tặng thế để cho mấy đứa bạn cùng phòng cáo nó biết nóa còn giúp có phải hơn ko
  4. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Không phải là em nhát mà không dám lên phòng cáo tặng mà em ngại. Có chuyện khác.... (cái này không quan trọng, không ảnh hưởng gì đến thế giới cả ... )
    Các bác bảo em nên tặng vào buổi sáng hay hơn hay là buổi tốt - khi mà có thể phòng nàng sẽ đang tổ chức sn cáo?
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    tặng hoa qua dịch vụ cũng hay
    tặng thêm em ý bài hát, ví dụ như nt bảo em ý 6h sáng ra cửa có việc
    đến 6h sáng điện thoại chuông, em ý nghe và thấy bài hát
    quên xừ cái dịch vụ bài hát qua đt ấy là số bao nhiêu rùi
  6. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế mà tiến hành thôi, giờ nào cũng được, đừng rùm beng lên mà sến.
  7. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm là cáo cũng thích chú rồi, hãy coi như tặng hoa nói chuyện cầm tay là rất bình thường, như kiểu chú đối xử với 1 người bạn thân vậy, chú sợ cái j. có như vậy mới bỏ tính nhát gái được.
  8. zodiacleo

    zodiacleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Oái! em hỏi lại bác nhé! có phải bác hơn em nó 3 tuổi thật ko vậy??? 22 tuổi mà trước 1 em 19 tuổi còn nhát như vậy!
    hihi nói mạnh thế thôi chứ chứ đó là biểu hiện bình thường của 1 tình yêu trong sáng và đáng quí, khi con người ta có những rung động và hồi hộp như vậy.
    Lời khuyên của em là : bác làm gì cũng được, tặng gì , thế nào cũng được. ok hết! miễn là bác cho đó là giải pháp tốt nhất và đã quyết thì phải làm, đã làm thì đừng run, làm xong thì đừng hối!
    Điều quan trọng nhất khi đi tán gái bác nhớ cho em là phải giữ được bản lĩnh , sự tự tin của mình và luôn luôn giữ được "tỉnh táo": quan sát xem thái độ cáo thế nào, ánh mắt ra sao, cách nhận quà đưa tay... Nếu cáo 19 tuổi- ở xa nhà ( ktx) những nhiều trên sẽ bộc lộ rất rõ nét và tự nhiên. NHƯNG : bác sẽ chẳng thể thấy được điều đó nếu... nhờ thằng dịch vụ tặng hộ. VÌ thế.... hihi.
    Một điều nữa theo kinh ngiệm đã trải qua của bản thân mình : con gái năm 1-2 đại học và ở kí túc xá : phải cực kì để ý đến đội ngũ cùng phòng -nếu bác chăm chút hội này tốt: mua quà ăn uống, khen , nịnh... thì đảm bảo đến 80 % thành công rồi : 1 là được nói tốt trước mặt em. 2 là có tin " tình báo". Nếu ko bác tất sẽ bại. Sinh nhật là 1 dịp các em trong kí túc thường rùm beng lên, cũng là dịp tốt để bác thể hiện, nên tính đến hội này trong đó nữa.
    Hồi trước em cũng tán 1 em kiểu thế .hii mặc dù chỉ tặng hoa thôi, nhưng mà trong buổi thì hát 1 bài ( chọn bài tủ ấy, hát ít thôi đừng lăng xăng nhiều) và nói chuyện với các em, các đối thủ tiềm năng khéo léo. Nên đến sớm hơn 1 chút: thì mua thêm gì đó : dưa hấu, hoa quả hoặc chở em đi mua bánh gato chẳng hạn. Hoặc về muộn hơn khi mọi ngừời ra về hết thì rủ cả phòng đi ăn gì đấy :ốc chẳng hạn. Kết quả là sau buổi đấy đến phòng em ngon ơ, lại có mấy em trong phòng có việc gì là lại mách nước. hihi
    Đấy mình tư vấn nhiệt liệt rồi, bác ko thành công thì là hơi phí công đó.
    (nếu tháy bổ ích xin vote * nhé )
    Tự nhiên lại nhớ lại ngày xưa. Than ôi ! thời oanh liệt nay còn đâu. Chẹp bác này cần chân ghỗ đi theo thì gọi em nhá.
    Được zodiacleo sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 10/05/2008
  9. zodiacleo

    zodiacleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Oh, hichic. Nói thật là trường hợp khác thì em bỏ đi rồi, chẳng thèm nói thêm lời nào nữa. Nhưng vì bác có 1 vài điểm giông giống em ngày trước nên em mới tiếp tục.
    Thứ nhất là bác nhát quá. Trước tiên là bác phải khắc phục điểm này, kể cả bác có tán được em kia hay ko. - muốn sống tốt và thành công thì giao tiếp phải tốt, tinh thần phải mạnh, tự tin phải cao. Tán gái hay làm việc gì cũng thế cả. Cách tốt nhất là tham gia 1 tổ chức xã hôi, cộng đồng, club, nhóm.... gì cũng được miễn là bác thích cái nhóm đó và muốn thay đổi tính cách của mình. Tham gia thanh niên tình nguyện cũng là 1 ý. tham gia các lớp học giao tiếp cũng là 1 cách.....
    Thứ 2 : các kĩ năng cần có khi tán gái ( nhờ việc việc luyện tập ở bưóc 1 bác có thể có được các kĩ năng này) :
    1, giao tiếp trước đám đông : phát biểu. hô hào...
    2. kể chuyện cười. hát. đánh đàn. đọc thơ
    3. Động chạm với ngưòi khác giới : : nắm tay, ôm eo, khoác vai... thông qua mấy trò chơi của club, hoặc là nhảy nhót... Điều này có 2 cái lợi ; bác sẽ làm các việc trên với ngưòi yêu của mình 1 cách tự nhiên và dễ dàng hơn. đồng thời bác sẽ cảm nhận được cách hành động ứng xử của gái ra sao trướ các "tác động" vật lí như vậy. khi nào thì nên tiến tới, khi nào thì nên có điểm dừng, thế nào là nắm tay xã giao, thế nào la thân mật, gái có cảm tình thì nắm tay mình nó hành động thế nào, gái lạ thì nó phản ứng ra sao...
    Những điều trên em có thể khẳng định là VÔ CÙNG quan trọng. nhưng ko ai dạy bác đưọc, bác phải tự mình trải qua. Có thể nói đó là sự TINH TẾ trong giao tiếp, bác càng giỏi chừng nào thì khả năng tán gái của bác càng tốt.
    Vài lời nông cạn, ai thấy chưa đúng thì xin chỉ giáo. Ai thấy đúng thì ....(nếu hảo tâm cho xin * nha hihi)

    À bổ sung thêm 1 lời chân tình nhé : bác bỏ cái câu : Em giờ chỉ biết chấp nhận và đợi thêm. Biết đâu .... cho em nhờ! KHÔNG một gái có lương tri , trí óc lành mạnh nào lại thích 1 chàng trai nói ra câu đó. bác hiểu ý em ko .
    Được zodiacleo sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 10/05/2008
  10. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cách đơn giản, chủ topic thích thì làm
    KHÔNG TẶNG QUÀ, HOA hay bất cứ cái gì hết. Ngày hôm đấy có việc gì làm thì cứ làm, chơi cứ chơi, quên sinh nhật em ý luôn.
    Tuy nhiên hôm sao thì gọi điện cho em ý, bảo thôi chết, hôm qua anh mải "đi thi, đi học, đi làm, bận việc ....", quên mất sinh nhật em rồi, thôi cuối tuần em rảnh, anh mời em đi ăn, coi như tạ lỗi việc quên mất sinh nhật em
    1 công đôi việc, vừa rủ đi chơi, vừa đỡ phải hoa hoét quà bánh.
    Đây là bí quyết dành cho những đôi mới quen nhau được 1 thời gian ngắn, chả đủ tư cách gì mà quà cáp sinh nhật sinh nhẽo

Chia sẻ trang này